Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khi Tết sắp gõ cửa: Hành trình bền bỉ của Tân Hiệp Phát cùng trẻ em mồ côi Covid-19

T.Vân

Thứ hai, 09/02/2026 - 19:35

(Thanh tra) - Khi mùa xuân đang đến gần, không khí Tết đã bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, mang theo niềm mong chờ về một năm mới an lành. Thế nhưng, vẫn còn đó những mái nhà lặng lẽ, nơi niềm vui từng bị gián đoạn bởi mất mát sau đại dịch.

Anh An và cháu Tăng Mộc Anh vui mừng đón nhận món Tết quà từ Công ty Tân Hiệp Phát.

https://www.youtube.com/watch?v=97VO5cwQwEI

Từ những khoảng trống ấy, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” và sự đồng hành bền bỉ của Tân Hiệp Phát đang góp phần sưởi ấm những hiên nhà, để Tết không chỉ đến bằng quà tặng, mà bằng niềm tin.

Khi sự sẻ chia trở thành hành trình dài hạn

Sau đại dịch COVID-19, hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, phải đối diện với những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Với quan điểm trách nhiệm xã hội cần được thực hiện một cách lâu dài, bền bỉ, Tân Hiệp Phát đã tham gia chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” ngay từ những ngày đầu và hiện là đơn vị bảo trợ với quy mô lớn nhất, khi nhận bảo trợ dài hạn cho 50 trẻ em mồ côi vì COVID-19 cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Thu cùng em Nguyễn Đăng Khánh hạnh phúc trước sự quan tâm, thăm hỏi thường xuyên của đoàn cán bộ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính định kỳ, doanh nghiệp còn đều đặn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao quà vào những dịp đặc biệt như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu và Tết Nguyên đán. Trong đó, hoạt động trao quà Tết đã trở thành hoạt động thường niên, là điểm nhấn trong chuỗi hành trình sẻ chia bền bỉ mà Tân Hiệp Phát duy trì suốt nhiều năm qua.

Những hiên nhà dần ấm nắng

Tại quận Gò Vấp (TP.HCM), căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Thu từng chìm trong nỗi buồn sau khi người con rể qua đời vì COVID-19. Hai cháu nhỏ, trong đó một cháu mắc tự kỷ, khiến gánh nặng mưu sinh và chăm sóc dồn lên vai người bà đã lớn tuổi.

Bà Thu xúc động trước tình cảm và món quà Tết ý nghĩa mà đoàn cán bộ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát trao tặng.

Nhận phần quà Tết từ đơn vị bảo trợ, bà Thu xúc động chia sẻ: “Nhờ có sự đồng hành này, Tết với chúng tôi đã không còn là khoảng lặng.

Cũng tại Gò Vấp, anh Tăng Nguyễn Duy An, người cha đơn thân mất vợ vì đại dịch, ngày ngày chạy xe công nghệ và làm thêm ban đêm để nuôi hai con. Cuộc sống chật vật, nhưng anh vẫn giữ niềm tin: “Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để lo cho các con nên người.”

Khi Tết gõ cửa cùng niềm hy vọng mới

Trong những căn phòng nhỏ, khi những hộp quà được trao tận tay, sắc xuân như len lỏi qua từng khung cửa. Không chỉ là bánh kẹo, quần áo mới, đó còn là sự hiện diện của tình người – thứ giúp xoa dịu những mất mát và thắp sáng niềm tin cho ngày mai.

Năm mới đang đến với biết bao nhiêu hy vọng mới với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như anh An.

Chia sẻ trong chuyến thăm nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chị Vũ Phương Thanh, đại sứ thương hiệu Công ty Tân Hiệp Phát, cho biết:

“Chúng tôi không chỉ trao quà, mà trao cả thời gian và tình cảm. Mong rằng mỗi dịp Tết đến, các em đều cảm nhận được sự sum vầy và có thêm động lực để vươn lên.”

Với 50 em nhỏ được bảo trợ dài hạn, mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung một điểm: được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà đã trở thành một hành trình trách nhiệm xã hội bền vững của Tân Hiệp Phát – nơi yêu thương được nối dài qua từng mùa xuân, để hy vọng tiếp tục nở hoa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khi mùa Xuân được ươm từ những tấm lòng sẻ chia

Khi mùa Xuân được ươm từ những tấm lòng sẻ chia

(Thanh tra) - Ngày 4/2/2026, giữa không khí rộn ràng trước thềm Tết Nguyên Đán, chương trình “Xuân với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Sở Y tế TP.HCM tổ chức đã thắp lên những nụ cười và niềm hy vọng xuân cho hàng ngàn trẻ em.

T.Vân

19:43 09/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm