Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ sáu, 22/08/2025 - 06:03
(Thanh tra) - Những ngày này, Hà Nội dường như khoác lên mình một tấm áo mới, tươi tắn và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đi khắp các tuyến đường, từ trung tâm thành phố đến ngoại ô, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ, chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay mừng Tết độc lập. Ảnh: HH
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Tết Độc lập, đi đến bất cứ đâu trên mảnh đất Thủ đô Hà Nội, người dân cũng dễ dàng cảm nhận được không khí lễ hội đang đến rất gần. Từ những tuyến phố trung tâm mang dấu ấn lịch sử như: Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Tràng Tiền… cho đến những con ngõ nhỏ bình yên, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu.
Hàng triệu lá cờ bay phấp phới từ những ban công, trên những mái nhà, trên những tuyến phố, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấn tượng. Sắc đỏ ấy không chỉ là màu của lá cờ, mà còn là màu của tình yêu, của lòng tự hào dân tộc, của những năm tháng đấu tranh gian khổ để giành lấy độc lập, tự do.

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ mừng Tết Độc lập. Ảnh: HH

Bên trong khuôn viên Tung tâm Báo chí Thủ đô khéo léo trang trí kết hợp cờ hoa với ánh đèn, trở thành điểm “check-in” độc đáo. Ảnh: HH
Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ các cơ quan, công sở, mà từng hộ gia đình, cửa hàng, hay quán cà phê cũng đã chủ động trang hoàng cờ hoa rực rỡ, nhiều địa điểm còn khéo léo kết hợp cờ hoa với ánh đèn, trở thành điểm “check-in” độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Một trong những con phố nổi bật, thu hút đông đảo người dân đổ về trong những ngày này là phố hàng Mã, phường Hoàn Kiếm. Dọc tuyến phố, hàng nghìn lá cờ mini kết thành mái vòm đỏ thắm, tựa như bức tranh sống động dệt bằng tình yêu Tổ quốc. Các cửa hàng đồng loạt bày bán nhiều món đồ mang đậm dấu ấn Quốc kỳ như lá cờ, bóng bay, mũ nón, móc khoá, khăn, áo...

Phố hàng Mã, phường Hoàn Kiếm rực rỡ cờ hoa. Ảnh: HH
Anh Lê Văn Long, buôn bán ở phố Hàng Mã cho biết: “Dọc tuyến phố này, các hộ kinh doanh đã vận động mỗi nhà góp 10 - 20 dây cờ để giăng kín con phố. Nhờ vậy, phố Hàng Mã trở thành “biển cờ đỏ sao vàng”. Vào buổi tối, con phố lung linh như lễ hội, thu hút đông đảo du khách và người dân tới dạo chơi, chụp ảnh”.

Nhiều tuyến phố, hàng nghìn lá cờ mini kết thành mái vòm đỏ thắm, tựa như bức tranh sống động dệt bằng tình yêu Tổ quốc. Ảnh: HH
"Mọi năm vào dịp này các cửa hàng tập trung bày bán đồ Trung Thu, nhưng năm nay kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, thu hút đông đảo khách du lịch đến Thủ đô, nên các cửa hàng tập trung bày bán những sản phẩm mang đậm tinh thần yêu nước", một tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết.


Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, các cửa hàng ở phố Hàng Mã tập trung bày bán những sản phẩm mang đậm tinh thần yêu nước. Ảnh: HH
Tại phường Hoàn Kiếm, phong trào vệ sinh đường phố tạo không gian xanh - sạch - đẹp để chào đón du khách về dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đang diễn ra sôi nổi.
Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 3, phường Hoàn Kiếm Nguyễn Quỳnh tự hào giới thiệu tấm biển “Tuyến phố không rác” vừa được gắn tại phố Đinh Tiên Hoàng và khẳng định: “Chúng tôi cam kết giữ cho tuyến phố này sạch sẽ, không có rác thải. Đây vừa là lời nhắc nhở, vừa là niềm tự hào của cộng đồng”.

Không chỉ các cơ quan, công sở, mà từng hộ gia đình, cửa hàng cũng chủ động trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Ảnh: HH
Không chỉ ở trên các khu phố cổ, khắp các con đường, ngõ phố ở Hà Nội đâu đâu cũng được trang trí cờ hoa thật rực rỡ. Nhiều địa phương đã hình thành mô hình bền vững như “tuyến phố không rác”, “đoạn đường nở hoa”, “tổ dân phố xanh - sạch - đẹp”... Những mô hình này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của Thủ đô.
Ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy chia sẻ: "Từ nay, phong trào tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn sẽ được duy trì sâu rộng nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, góp phần xây dựng phường Cầu Giấy ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp".

Càng gần ngày đại lễ, các công trình biểu tượng của Thủ đô như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát Lớn đang trở thành tâm điểm, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HH
Càng gần ngày đại lễ, các công trình biểu tượng của Thủ đô như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát Lớn đang trở thành tâm điểm, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về Quảng trường Ba Đình để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội lớn của đất nước.
Không khí tự hào ấy không chỉ thể hiện qua cảnh quan mà còn lắng đọng trong cảm xúc của mỗi người dân. Là người con của Thủ đô Hà Nội, chị Phương Anh (phường Cửa Nam) không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ về khu phố nơi có hàng trăm hộ gia đình đang sinh sống đã được trang trí rực rỡ cờ hoa từ nhiều ngày nay.
Chị chia sẻ: “Sắp tới lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bà con chúng tôi đã cùng nhau trang trí. Chỉ trong hai ngày, cả con phố đã khoác lên diện mạo mới. Ai cũng thấy phấn khởi, xúc động và tự hào”.

Cột cờ Hà Nội, địa điểm check-in được nhiều người yêu thích tại Hà Nội dịp 2/9. Ảnh: HH
Tết Độc lập năm nay ở Thủ đô Hà Nội không chỉ là những dải cờ, những đóa hoa mà còn là sự hòa quyện của tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người dân. Đó là nụ cười rạng rỡ của những em bé cầm cờ Tổ quốc, là ánh mắt trang nghiêm của những người cựu chiến binh khi nghe lại những bài hát về cách mạng, là sự háo hức của những bạn trẻ khi tham gia các hoạt động chào mừng.
Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc, sống động về một Hà Nội năng động, hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những giá trị truyền thống, những nét văn hóa đặc trưng.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa. Ảnh: HH
Mừng Tết Độc lập, mỗi người con đất Việt đều thầm hứa với lòng mình sẽ sống, học tập và làm việc thật tốt, để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha ông.
Hà Nội phát bánh, nước uống, lương khô cho người dân xem diễu binh 2/9
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công văn 4686/UBND-KGVX về việc bảo đảm các điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tại văn bản này, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em... xem diễu binh. Đồng thời, tổ chức phát nước uống, lương khô, bánh ăn liền phục vụ người dân và du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trên địa bàn Thủ đô.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.
Hữu Anh
(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Trung Hà
Cảnh Nhật
Vũ Anh
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà