Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ bảy, 21/12/2024 - 07:00
(Thanh tra) - Trong cơn hoạn nạn, tình người một lần nữa tỏa sáng qua câu chuyện của ông Hoàng Sơn Hải, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ông vừa viết đơn gửi chính quyền địa phương từ chối nhận nhà tái định cư, nhường cơ hội cho những gia đình khó khăn hơn.
Ngôi nhà của ông Hải đang được xây dựng. Ảnh: Văn Đức
Tháng 9/2024, trận mưa lũ kinh hoàng quét qua thôn Át Thượng đã để lại nỗi đau khó nguôi ngoai. 9 người thiệt mạng, trong đó, gia đình ông Hải mất đi 3 người thân yêu gồm mẹ, vợ và con trai. Căn nhà duy nhất của gia đình cũng bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất đá.
Thảm kịch ập đến bất ngờ khi ông Hải không ở nhà do phải trông coi gỗ ở đầu làng. Người con gái may mắn thoát nạn vì đang làm công nhân tại Hưng Yên, nhưng bi kịch đã cướp đi một phần lớn gia đình nhỏ bé của ông.
Ngay sau thảm họa, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, bà con lối xóm cùng các nhà hảo tâm trong cả nước đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Hải. Với sự hỗ trợ này, chỉ sau hơn 3 tháng, ông Hải và con gái đã mua được đất và bắt đầu dựng một căn nhà sàn mới.
"Nhờ sự chung tay của cộng đồng, gia đình đã đủ kinh phí để xây dựng một ngôi nhà đủ cho hai bố con sinh sống", ông Hải chia sẻ. Hiện ngôi nhà đã hoàn thành nền, khung nhà sàn đang được dựng và dự kiến sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán.
Dự án tái định cư Át Thượng, được Quân khu 2 và tỉnh Yên Bái đầu tư, đang khẩn trương xây dựng để bàn giao 35 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Gia đình ông Hải nằm trong diện được cấp nhà, nhưng ông đã quyết định viết đơn xin không nhận.
Lá đơn xin không nhận nhà tái định cư của ông Hải. Ảnh: Văn Đức
"Khi viết đơn, tôi chỉ nghĩ rằng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Gia đình tôi đã nhận được sự giúp đỡ đủ để xây dựng nhà mới, nên tôi xin nhường lại cơ hội này cho người khác", ông Hải nói.
Theo ông Lã Ngọc Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, quyết định của ông Hải là hành động đầy nhân văn và đáng trân trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết và chia sẻ trong cộng đồng.
Ông Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các nhà hảo tâm. "Gia đình tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mới sẽ là nơi hai bố con chúng tôi đón năm mới và bắt đầu lại từ đầu”, ông tâm sự.
Câu chuyện của ông Hoàng Sơn Hải không chỉ là tấm gương về sự kiên cường mà còn là bài học về tình yêu thương và lòng nhân ái, lan tỏa hy vọng trong những thời khắc khó khăn nhất.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 29/4, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 30. Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Chá A Của, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa và điều hành kỳ họp.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Sáng 29/4, tại thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nguyễn Thị Hương, con gái liệt sĩ Nguyễn Muội.
LHC
Văn Thanh
Trần Lê
Chính Bình
Trần Lê
Minh Tân
Nhóm PV
Nguyễn Nhài
LHC
Ngọc Anh
T. Minh
PV
Trần Kiên