Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Yên Bái: Đường xuống cấp, mối nguy tiềm ẩn cho học sinh và phụ huynh

Bùi Bình

Thứ ba, 04/03/2025 - 15:38

(Thanh tra) - Dù nằm ngay trung tâm thành phố, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Yên Thịnh (phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã bị “bỏ quên” từ lâu, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho hàng trăm lượt học sinh và phụ huynh mỗi ngày.

Mỗi khi trời mưa, việc di chuyển của người dân và các em học sinh trở nên khó khăn. Ảnh: Bùi Bình

Chỉ với chiều dài khoảng 200m, tuyến đường này lại gánh chịu lưu lượng xe cộ và người đi lại đông đúc, đặc biệt, vào giờ tan học. Tuy nhiên, sự xuống cấp nghiêm trọng của mặt đường đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn không mong muốn.

Theo phản ánh từ người dân và nhà trường, từ những mảnh đá rời đến lớp bùn lầy khi mưa, tất cả đều góp phần làm tăng nguy cơ trượt ngã cho các em học sinh cũng như phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, một phụ huynh cho biết: "Ngày mưa, các con phải đi men sát mép đường, bám vào nhau để không bị ngã. Có lần, tôi tận mắt thấy hai mẹ con đi xe máy bị trượt ngã ngay trước cổng trường. Người dân đã nhiều lần phải cào bùn đất để làm giảm độ trơn trượt, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời".

Cư dân khu vực tổ 5 phường Yên Thịnh bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến tình trạng đường cũ kỹ, xuống cấp. Bà Vũ Thị Mỵ chia sẻ: "Tôi sống ở đây từ lâu rồi, chứng kiến nhiều vụ các cháu học sinh bị tai nạn do con xuống cấp. Nhà tôi đã đổ cọc bê tông, cắm chắn ở lề đường nhằm giảm nguy cơ các cháu bị ngã xuống suối. Mỗi lần họp tổ dân cư, chúng tôi đều kiến nghị lên phường và cấp trên, nhưng chỉ nghe lời sắp làm rồi mà đến nay vẫn không có tiến triển".

Cô giáo Đinh Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thịnh cũng khẳng định: "Đoạn đường xuống cấp chưa được đầu tư xây dựng, học sinh và phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại. Mùa mưa, có những đoạn ngập bùn sâu đến 30 - 40cm, xe ô tô gầm thấp còn không đi qua được. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn làm tăng áp lực tại lối vào chính của trường".

Với hiện trạng của trường có 880 học sinh chia thành 30 lớp, lượng người qua lại vào giờ cao điểm là rất đông. Cô giáo Đinh Thị Thúy nhấn mạnh rằng, nếu lối đi phụ được mở rộng và kiên cố hóa, các phương tiện sẽ được phân luồng hợp lý, từ đó giảm thiểu rủi ro tai nạn.

Anh Nguyên đã nhiều lần tự nguyện khắc phục nhưng chỉ được vài hôm đường trở lại tình trạng cũ. Ảnh: Bùi Bình

Anh Nguyễn Văn Nguyên, cư dân tổ 5, bộc bạch: "Đã nhiều năm nay, gia đình tôi luôn cố gắng giúp đỡ bảo trì mặt đường. Tôi từng dùng máy xúc dọn dẹp bùn đất cho các cháu, nhưng chỉ được vài hôm thôi thì lại trở lại tình trạng cũ. Từ người già đến trẻ nhỏ đều gặp khó khăn, ngã là chuyện bình thường".

Một phụ huynh khác chia sẻ, chúng tôi chỉ mong có một con đường sạch sẽ, an toàn để đưa đón con mỗi ngày. Nếu chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ cải tạo, thì đây sẽ là niềm vui rất lớn cho tất cả mọi người.

Theo bà Phùng Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường Yên Thịnh, vấn đề này đã được đề xuất chủ trương với lãnh đạo thành phố. Cụ thể, dự kiến kết hợp với dự án làm nhà văn hóa của tổ, đoạn đường sẽ được đầu tư sửa chữa và khởi công vào khoảng tháng 5. Nếu thực hiện, con đường mới sẽ mở rộng, an toàn hơn và giúp phân luồng giao thông hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Dù chỉ là một đoạn đường dài 200m, nhưng tác động của nó đến an toàn giao thông và chất lượng cuộc sống của cộng đồng lại rất lớn. Người dân, phụ huynh và các em học sinh tại Trường Tiểu học Yên Thịnh mong chờ sự can thiệp kịp thời từ chính quyền địa phương để đưa ra giải pháp cải tạo, tạo nên một môi trường đi lại an toàn và thuận tiện hơn cho cả khu vực.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm