Theo dõi Báo Thanh tra trên
TQ
Thứ ba, 10/09/2024 - 20:52
(Thanh tra) – Hôm nay (10/9), Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã có Quyết định số 375/QĐ-TCDT về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các Bộ: Quốc phòng; Công an để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3.
Tổng cục DTNN ra quyết định xuất cấp 200 tấn gạo dự trữ quốc gia cứu trợ đồng bào bị bão lũ. Ảnh: TQ
Theo đó, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Hà Nội thực hiện xuất cấp không thu tiền 200 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023 để giao cho Bộ Công an (Cục Trang bị và Kho vận - H03) 100 tấn và Bộ Quốc phòng (Tổng cục Hậu cần) 100 tấn tại kho Chi cục DTNN Từ Liêm, Hà Nội, giao gạo trên phương tiện vận tải của các Bộ tại cửa kho dự trữ để chủ động vận chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 theo Công điện số 90/CĐ- TTg ngày 09/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận gạo xong trước ngày 12/9/2024.
Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Hà Nội có trách nhiệm kiểm soát, chịu trách nhiệm về chất lượng gạo xuất kho.
Chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện giao, nhận gạo theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.
Bão số 3 đổ vào các tỉnh thành phía Bắc đã gây thiệt hại lớn về người và của. Hiện, lũ lụt sau hoàn lưu bão vẫn đang có nhiều diễn biến khó lường, nhiều địa phương bị nước lũ cô lập, cuốn trôi nhà cửa, tài sản làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập khắp các ngõ ngách của Thủ đô. Khi những chuyến xe chở đầy đào thắm, quất vàng nườm nượp xuống phố, người dân Hà Nội bắt đầu cảm nhận rõ “nhịp thở” của mùa Xuân đang về rất gần.
Hải Hà
(Thanh tra) - Làng đúc lư đồng An Hội vẫn lặng lẽ đỏ lửa qua hơn một thế kỷ giữa lòng đô thị nhộn nhịp của TP Hồ Chí Minh, nơi những người thợ thủ công bền bỉ tiếp nối nghề truyền thống của cha ông trước sự cạnh tranh khốc liệt của sản xuất công nghiệp.
Cảnh Nhật
Trí Vũ
Đan Anh
Đan Quế
Hương Giang
Hải Hà
B.S
B.S
Minh Nghĩa
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Hương Giang
Trung Hà
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Bảo Anh