Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền - Xuân Thiện
Thứ ba, 18/11/2025 - 09:00
(Thanh tra) - Hơn mười năm qua, lớp học piano miễn phí của cô giáo Trần Thị Thọ luôn là điểm hẹn quen thuộc cho những người cao tuổi tìm lại niềm đam mê âm nhạc còn dang dở. Với các học viên, mỗi buổi đến lớp không chỉ học đàn mà còn để kết nối bạn bè và tìm lại chính mình.
Lớp học piano miễn phí của cô giáo Trần Thị Thọ luôn là điểm hẹn quen thuộc cho những người cao tuổi tìm lại niềm đam mê âm nhạc còn dang dở. Ảnh: Huyền Thiện
Đều đặn mỗi sáng thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần tại Trung tâm Âm nhạc và Giáo dục Upponia (Linh Đông, TP Hồ Chí Minh), tiếng đàn piano lại vang lên chậm rãi, xen lẫn tiếng cười của những học viên với tuổi đời đã ngoài sáu mươi.
Những đôi tay gầy guộc, giọng nói run run vẫn cố chạm cho trọn từng phím đàn, ngân nga theo giai điệu của từng bản nhạc.
Ý tưởng mở lớp học đàn miễn phí cho người cao tuổi xuất phát từ giáo viên âm nhạc Trần Thị Thọ. Năm 2015, sau khi nghe nhiều phụ huynh đưa đón con, cháu tâm sự cũng có mong muốn học đàn nhưng e ngại vì khoảng cách tuổi tác, cô Thọ đã ấp ủ mở một lớp học không thu phí nhằm giúp các bậc ông bà có thể tiếp tục niềm đam mê với âm nhạc.
“Người cao tuổi nên ra ngoài để tham gia hoạt động nhiều hơn thay vì chỉ quẩn quanh tại nhà. Mặc khác, âm nhạc lại không có bất kỳ giới hạn tuổi tác nào. Vì thế, tôi mong họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày khi được ra ngoài tham gia chơi đàn, vậy là đủ”, cô Thọ chia sẻ.
Theo cô Trần Thị Thọ - người sáng lập Trung tâm Upponia, thời gian đầu chỉ có vài người tìm đến, dần dần lớp học ngày một đông hơn. Nhiều ông bà phải đi từ những nơi xa như Hóc Môn, An Sương hay Bình Dương (cũ) nhưng buổi nào cũng có mặt đều đặn. Mỗi người đến với âm nhạc vì một lý do riêng, song khi ngồi trước phím đàn, họ đều thấy như tìm lại được thời trẻ của bản thân.

Cô giáo Trần Thị Thọ và lớp học đàn piano miễn phí. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Với cô giáo Võ Nhật Nguyên (27 tuổi, người đã gắn bó cùng lớp học suốt gần bốn năm), điều quý giá nhất không phải là học viên đánh được bao nhiêu bản nhạc, mà là được nhìn thấy các học viên mỉm cười sau mỗi buổi tập.
Theo nữ giáo viên, việc dạy người cao tuổi đòi hỏi kiên nhẫn hơn gấp nhiều lần.
“Cùng một bài nhạc, có khi tôi phải hướng dẫn đến vài tuần. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy các cô chú nản lòng. Họ đến lớp không chỉ để học đàn, mà còn để tìm niềm vui, để thấy mình vẫn còn làm được điều gì đó có ý nghĩa nữa”, cô bày tỏ.
Chia sẻ thêm về phương pháp giảng dạy, cô Thọ - người sáng lập lớp học cho biết, không có cách tiếp cận duy nhất khi dạy học cho người cao tuổi. Mỗi giáo viên sẽ có những cách thức và kinh nghiệm riêng, nhưng điều cốt lõi là phải luôn giữ được sự kiên nhẫn, linh hoạt và tích cực trong quá trình truyền tải đến cho các học viên.
Bà Lương Thị Vân Huyền (72 tuổi, đến lớp đều đặn suốt bốn năm qua) kể: “Lúc trẻ, tôi cũng từng ao ước học nhạc nhưng vì mưu sinh mà đành gác lại. Bây giờ con cái lập gia đình thì tay chân bắt đầu run, mắt cũng mờ rồi. Có khi cả buổi chỉ đánh được nửa bài là lại đau khớp nhưng cảm giác vui lắm. Chỉ cần được chạm vào phím đàn, tôi thấy mình giống như được trẻ ra rất nhiều”.

Cô giáo Võ Nhật Nguyên chia sẻ, họ đến lớp không chỉ để học đàn, mà còn để tìm niềm vui, để thấy mình vẫn còn làm được điều gì đó có ý nghĩa nữa. Ảnh: Huyền Thiện
Dù trí nhớ còn hạn chế hay tay chân không còn linh hoạt, nhưng ai cũng vui vẻ và hào hứng đến lớp. Mỗi buổi học là dịp để các học viên cùng lắng nghe, cùng đàn và hát với các giáo viên âm nhạc. Cuối buổi học, khi hoàn thành tiết mục đồng ca trên tiếng đệm đàn, cả lớp lại vỗ tay rộn ràng.
“Ở đây không ai sợ sai. Sai thì cười, rồi đánh lại cho đúng. Quan trọng là mình vui khi có thể chơi được những bản nhạc yêu thích", ông Trần Tấn Kiệt (71 tuổi, học viên được mọi người gọi vui là “lớp trưởng” vì đều đặn vượt hơn 15km từ quận 8 (cũ) đến lớp học) cho hay.
Theo ông Tấn Kiệt, học đàn piano không chỉ là niềm vui mà còn là cơ hội để người lớn tuổi làm quen với tiếng Anh thông qua việc học và hát các ca khúc nước ngoài. Điều này không chỉ giúp người cao tuổi nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc mà còn phát triển kỹ năng ngôn ngữ.
“Ban đầu tôi gần như không biết tiếng Anh, nhưng nhờ học nhạc, dần dần tôi có thể đọc lời bài hát và hiểu được ý nghĩa của chúng,” ông Kiệt chia sẻ thêm.
Mỗi buổi học là dịp để những người cao tuổi gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ hay đơn giản là giải tỏa áp lực cuộc sống.
Những giai điệu vang lên từ phím đàn cũ kỹ, đôi khi còn lạc nhịp, vẫn đủ mang lại niềm vui và tiếp thêm năng lượng cho những người đã đi qua hàng thập kỷ của cuộc đời.




Mỗi buổi học là dịp để các học viên cùng lắng nghe, cùng đàn và hát với các giáo viên âm nhạc. Ảnh: Huyền Thiện
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi