Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 27/07/2013 - 10:02
(Thanh tra)- Tiểu đội 12 ly 7 rú Nghèn được thành lập vào ngày 15/1/1968, gồm 30 chiến sĩ. Họ là những người con ưu tú của xã Đại Lộc (nay là thị trấn Nghèn) huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù không qua một ngày huấn luyện nào nhưng những gì mà Tiểu đội 12 ly 7 đã làm được khiến không ít người phải khâm phục.
Tiểu đội 12 ly 7 năm xưa. Ảnh: Trần Quốc (chụp lại)
Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và lòng yêu nước, các cô gái của Tiểu đội đã vượt qua tất cả để hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công. “Ngày ấy, vì lòng tự tôn dân tộc nên chúng tôi ai cũng hừng hực khí thế đánh đuổi quân thù. Mỗi ngày, chúng tôi chiến đấu với hàng chục chiếc máy bay. Nhiều lúc, tưởng không thể sống sót, nhưng may mắn là chúng tôi đã thoát chết để tiếp tục chiến đấu”, bà Ngô Thị An, Tiểu đội Phó Tiểu đội 12 ly 7 kể lại.
Từ năm 1968 đến cuối năm 1972, Tiểu đội nhiều lần được phân công lên Ngã ba Đồng Lộc để chiến đấu và bảo vệ các tuyến đường huyết mạch nhằm thông xe viện trợ cho chiến trường miền Nam.
Trận đánh đáng nhớ và ý nghĩa nhất, là giữa tháng 7/1969, khi các cô được Huyện đội Can Lộc giao nhiệm vụ tiếp tế đạn dược lên chiến trường Ngã ba Đồng Lộc, nhưng bị địch tập kích tại xã Vĩnh Lộc. Mặc dù, bị địch tập kích bất ngờ, nhưng các cô đã chiến đấu anh dũng trước kẻ thù. Sau hơn một tiếng đồng hồ giằng co ác liệt, họ đã thoát khỏi vòng vây của quân thù để tiếp tục cuộc chiến đấu và không bị tổn thất về người.
“Thời điểm giặc Mỹ lựa chọn cho không quân đánh phá các trọng điểm thường diễn ra vào buổi sáng và xế chiều theo hướng mặt trời mọc. Buổi sáng máy bay tập kích từ hướng Đông lên, xế chiều thì hướng Tây xuống. Mỗi lần oanh tạc như vậy, thường có gần 30 chiếc máy bay nối đuôi nhau trút hàng trăm tấn bom xuống trận địa cầu Nghèn, rú Nghèn...”, bà Trần Thị Hoa kể. Kỷ niệm 25 năm thành lập Tiểu đội tại trận địa rú Nghèn. Ảnh: Trần Quốc (chụp lại)
Nắm được lịch trình thả bom, cũng như hướng di chuyển của máy bay địch, các nữ chiến sĩ thuộc Tiểu đội 12 ly 7 rú Nghèn đã lập sẵn ra các phướng án tác chiến để đối phó với các pháo đài bay. Chính vì luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nên trong hơn 6 năm hoạt động, Tiểu đội 12 ly 7 lập được nhiều chiến công hiển hách.
Cuối tháng 4/1968, sau 3 tháng thành lập, Tiểu đội được giao nhiệm vụ ứng cứu và bảo vệ cầu Nghèn nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Đây là trọng điểm giặc Mỹ đánh phá ác liệt nhất. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 30/4/1968, đoàn xe vận chuyển quân lương của ta đang vượt qua cầu Nghèn thì bị địch tập kích.
Trước tình thế đó, Tiểu đội đã anh dũng chiến đấu chống lại hàng chục chiếc máy bay của địch bảo đảm thông xe ra tiền tuyến. Đây là một trong những trận đánh ác liệt nhất, diễn ra từ sáng sớm cho tới xế chiều. Với hơn 50 lần máy bay địch oanh tạc, ném bom và suốt ngày hôm ấy các cô gái trẻ đã phải nhịn đói để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Dưới những trận mưa bom, bão đạn của giặc Mỹ, như những con thoi, các cô đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc. Sau một ngày ròng rã vật lộn với địch, kết quả trong trận chiến này, ngoài việc đánh đuổi giặc Mỹ thông xe qua cầu an toàn, Tiểu đội còn hạ được một chiếc B52 ngay cạnh chân cầu Nghèn.
Ngoài trận đánh ngày 30/4/1968, còn có một số trận đánh tiêu biểu như: Trận đánh giữa tháng 9/1970, khi các cô phục kích máy bay địch ở trận địa Phúc Sơn nhưng do bị lộ nên đã bị địch chống trả lại rất dữ dội. Trong trận đánh này có một số đồng chí đã bị thương nặng.
Sau khi phát hiện bị Tiểu đội 12 ly 7 phục kích, giặc Mỹ đã điều động hàng chục chiếc máy bay nối đuôi nhau điên cuồng thả hàng chục tấn bom xuống nơi đây. “Giống như mọi ngày, sáng hôm ấy biết là địch sẽ tiếp tục đánh phá cầu Nghèn nên Tiểu đội chúng tôi đã phục kích giặc ở trận địa Phúc Sơn. Nhưng khi chưa nắm bắt được tình hình cụ thể, bất ngờ giặc Mỹ đã trút mưa bom xuống khiến chúng tôi không kịp trở tay”, bà Lê Thị Thanh nhớ lại.
Hơn 30 năm trôi qua, nhưng những ký ức về một thời hào hùng của các nữ Anh hùng Tiểu đội 12 ly 7 rú Nghèn năm xưa vẫn còn in đậm bên dòng sông Nghèn lịch sử. Hòa bình lập lại, các cô trở về với cuộc sống đời thường, nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, họ vẫn phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ: Gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu; đảm đang, trung hậu trong lao động sản xuất để… xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm tươi đẹp.
Trần Quốc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền