Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 11/02/2026 - 21:41
(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, từ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với cán bộ, người lao động các đơn vị trọng yếu; đến chương trình “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh; hay phần quà nghĩa tình của Công an xã Hoằng Giang trao tận tay một gia đình đặc biệt khó khăn… Tất cả đã dệt nên một bức tranh Tết đậm nghĩa đồng bào, nơi yêu thương được trao đi và niềm tin được thắp sáng.
Ông Lê Hồng Phomg, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tham gia tặng quà tại chương trình "Xuân yêu thương -Tết sum vầy" tại Bệnh viện Ung Bướu
Xuân ấm trong bệnh viện và yêu thương những phận người yếu thế ở Thanh Hóa
Chiều 11/2, tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, không khí Tết đến sớm hơn thường lệ. Trong khuôn viên bệnh viện, nơi vốn quen với sắc áo blouse trắng và những bước chân vội vã, hôm nay rộn ràng hơn bởi chương trình “Xuân yêu thương – Tết sum vầy”.
Ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện; trực tiếp tham dự chương trình trao quà cho người bệnh và kiểm tra tiến độ dự án xạ trị gia tốc – một công trình mang theo kỳ vọng lớn lao của ngành Y tế tỉnh.
Gần 500 suất quà bằng tiền mặt và hiện vật đã được trao tận tay các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Mỗi phần quà không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là lời động viên, là cái nắm tay ấm áp giữa những ngày đông giá lạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà cho cán bộ Bệnh viện Ung Bướu. Ảnh: Văn Thanh
Bên cạnh đó, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” tiếp tục lăn bánh, hỗ trợ 39 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê đón Tết cùng gia đình. Với nhiều người, đó có thể là cái Tết sum vầy hiếm hoi sau những tháng ngày dài chống chọi với bệnh tật.
Trao từng phần quà, ông Nguyễn Hồng Phong ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, động viên bệnh nhân và người nhà kiên trì điều trị, giữ vững niềm tin để sớm bình phục. Những lời thăm hỏi chân tình giữa không gian bệnh viện khiến nhiều người xúc động.
Những năm qua, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa không ngừng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật mới, ứng dụng tiến bộ y học hiện đại nhằm bảo đảm quyền lợi điều trị tốt nhất cho người bệnh. Song song với chuyên môn, bệnh viện luôn nỗ lực để người bệnh không cảm thấy đơn độc. Những suất ăn miễn phí, những phần quà dịp lễ Tết, những chuyến xe nghĩa tình… đã trở thành nhịp cầu nối dài của yêu thương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu. Ảnh: Văn Thanh
Ngay sau chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kiểm tra tiến độ dự án xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Infinity, hệ thống hiện đại được đầu tư hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Với kỹ thuật xạ trị tiên tiến VMAT, đây là bước tiến quan trọng giúp nâng cao năng lực điều trị ung thư ngay tại địa phương, hạn chế việc người bệnh phải chuyển tuyến, giảm chi phí, thời gian và áp lực tâm lý khi điều trị xa nhà.
Việc đưa hệ thống vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước phát triển về chuyên môn mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh,, đồng thời đề nghị bệnh viện sớm hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để đưa dự án vào vận hành, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, nhất là đối với bệnh nhân nặng và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn:
Trong không khí cận Tết, giữa những căn phòng điều trị, ánh mắt người bệnh dường như sáng hơn. Bởi phía sau họ không chỉ có gia đình, mà còn có cả một hệ thống chính trị, một tập thể thầy thuốc và cộng đồng đang chung tay nâng đỡ.
Từ trụ sở cơ quan đến mái nhà nghèo nghĩa tình không khoảng cách
Cũng trong chiều 11/2, ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm, chúc Tết Chi cục Hải quan khu vực X và Kho bạc Nhà nước khu vực XI.
Ghi nhận nỗ lực vượt khó của các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với khối lượng công việc lớn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa biểu dương những kết quả đạt được. Năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực X có 748 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục, tăng 12,5% so với năm trước; số thu ngân sách đạt hơn 20,635 nghìn tỷ đồng, vượt 114,6% chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Lam thăm chúc Tết Hải Quan khu vực X: Ảnh: Văn Thanh
Kho bạc Nhà nước khu vực XI cũng được đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính; chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt lưu ý an toàn kho quỹ và phòng chống cháy nổ dịp Tết.
Những lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng được gửi tới từng cán bộ, người lao động không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh mà còn là sự động viên để các đơn vị tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung.
Nếu ở bệnh viện, yêu thương được trao qua những phần quà và chuyến xe nghĩa tình, thì tại thôn Trung Tiến, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa nghĩa tình lại được gửi gắm qua bước chân lặng lẽ của lực lượng Công an xã.
Sáng 11/2, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và chỉ đạo của Trưởng Công an xã, đoàn công tác Công an xã Hoằng Giang đã đến thăm, trao quà cho gia đình chị Lê Thị Tình, một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chồng mất sớm, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, một mình chị Tình gồng gánh nuôi các con nhỏ; trong đó có một cháu bị bệnh về thần kinh. Căn nhà nhỏ ở thôn Trung Tiến chất chứa bao nỗi nhọc nhằn.
Phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 5 triệu đồng được trao tận tay chị trước thềm Tết. Đại úy Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng Công an xã, chia sẻ: việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn dịp Tết là hoạt động thường niên, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an đối với Nhân dân.
Không chỉ là hỗ trợ vật chất, đó còn là lời khẳng định: gia đình chị không đơn độc. Phía sau vẫn có cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an sẵn sàng đồng hành.

Công an xã Hoằng Giang đến thăm, trao quà cho gia đình chị Lê Thị Tình, một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Văn Thanh
Ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Chi bộ thôn Trung Tiến, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm kịp thời, cho rằng nghĩa cử ấy đã tiếp thêm động lực tinh thần để gia đình vơi bớt khó khăn, đón Tết trong không khí ấm áp.
Từ những con số thu ngân sách vượt chỉ tiêu, đến hệ thống máy xạ trị hiện đại; từ gần 500 suất quà trong bệnh viện đến phần quà nhỏ nơi mái nhà nghèo… tất cả đã hòa vào nhau, tạo nên một mùa xuân của trách nhiệm và sẻ chia.
Tết Bính Ngọ 2026 đang về. Trong nhịp chuyển mình của một tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, giá trị của sự tăng trưởng không chỉ đo bằng những con số, mà còn được đong đếm bằng những cái nắm tay, những ánh mắt ấm áp, những chuyến xe nghĩa tình lăn bánh về quê.
Bởi khi yêu thương được lan tỏa, mùa xuân không chỉ đến trên cành đào, nhành mai – mà còn nở trong lòng người.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, từ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với cán bộ, người lao động các đơn vị trọng yếu; đến chương trình “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh; hay phần quà nghĩa tình của Công an xã Hoằng Giang trao tận tay một gia đình đặc biệt khó khăn… Tất cả đã dệt nên một bức tranh Tết đậm nghĩa đồng bào, nơi yêu thương được trao đi và niềm tin được thắp sáng.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Ngày 11/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, lực lượng Công an vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ làm căn cước cho công dân trong dịp Tết, quyết tâm hoàn thành việc cấp Thẻ căn cước và định danh điện tử cho mọi công dân trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
Trọng Tài
Lan Anh
Đăng Tân
Văn Thanh
Hương Trà
Đăng Tân
Nam Dũng
T. Minh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Hương Giang
Minh Tân
Việt Bảo
Văn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Quý