Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Miền Tây Nghệ An "oằn mình" sau mưa lũ

Văn Thanh

Thứ hai, 28/07/2025 - 15:34

(Thanh tra) - Hoàn lưu bão số 3 đã và đang gây ra những tác động nghiêm trọng tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An. Những cơn mưa không dứt khiến đất đá sạt lở, đường sá chia cắt, hàng vạn người dân rơi vào cảnh bị cô lập. Trong gian khó, tình người, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và lực lượng chức năng lại càng trở nên ấm áp, đáng trân quý.

Lực lượng quân đội giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Hoàng Khánh Trình

Hiểm họa rình rập do sạt lở

Từ đêm 27 đến sáng 28/7, khu vực miền Tây Nghệ An tiếp tục ghi nhận mưa rất to trên diện rộng. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm sông suối dâng cao, trong khi đất đá từ các triền núi sạt xuống bất ngờ, chặn ngang các tuyến đường vốn đã mong manh, nay lại là vật cản cho lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ.

Tại xã Hữu Kiệm và Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn cũ), sạt lở núi nghiêm trọng đã khiến đất đá, cây cối tràn kín mặt đường, làm tê liệt giao thông.

Đặc biệt, tuyến đường từ bản Hòm lên Na Chảo đã bị chia cắt hoàn toàn. Trên Quốc lộ 7, Quốc lộ 16 và các trục giao thông liên xã, hàng chục điểm sạt lở đang chờ khắc phục.

Lực lượng quân đội giúp dân gạt bùn đất, khôi phục lại nhà cửa sau lũ lụt. Ảnh: Hoàng Khánh Trình

Theo báo cáo nhanh số 58 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến 10 giờ ngày 28/7, có hàng chục xã tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Quỳ Châu (cũ) … bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, có nơi vẫn đang bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận cứu trợ.

Không chỉ hạ tầng giao thông, hệ thống điện, viễn thông và cấp nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều xã mất điện, không có nước sinh hoạt, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Nỗi lo dịch bệnh sau lũ càng khiến tình hình thêm nặng nề.

Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất lớn: Hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập úng, vùi lấp; gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi hư hỏng. Hơn 7 trường học và 4 trạm y tế tại các vùng thấp trũng, miền núi cũng không tránh khỏi cảnh ngập nước, hư hại.

Tính đến thời điểm báo cáo, đã có gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp. Hơn 3.500 người dân được đưa đến nơi an toàn, nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn khi lương thực, nước sạch, thuốc men khan hiếm. Nhiều tuyến đường không thể tiếp cận bằng phương tiện thông thường.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia                                   

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Nghệ An đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống bão lũ, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”. Các sở, ngành chức năng và địa phương khẩn trương lên phương án cứu hộ, di dời dân đến nơi an toàn và hỗ trợ khẩn cấp cho các điểm bị cô lập.

Lực lượng công an, quân đội, biên phòng… đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu 4 đã đưa xe đặc chủng, xuồng máy vào vùng lũ; đồng thời sử dụng trực thăng vận chuyển hàng chục tấn lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cấp bách đến các bản vùng sâu.

Hai chuyến bay trực thăng xuất phát từ sân bay Vinh trong sáng 27 và 28/7 đã kịp thời tiếp tế cho người dân xã Mỹ Lý và Mường Ải (Kỳ Sơn), nơi không thể tiếp cận bằng đường bộ. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao giữa lúc hoạn nạn.

Lực lượng công an, quân đội, biên phòng… đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả. Ảnh: Hoàng Khánh Trình

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã trực tiếp có mặt tại các điểm nóng, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, phong trào sẻ chia, ủng hộ đồng bào vùng lũ lan tỏa mạnh mẽ. Hàng chục tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng gửi tiền, hàng cứu trợ về Nghệ An. Từ gói mì, thùng nước đến thuốc men, áo phao – mỗi sự đóng góp đều thấm đẫm nghĩa tình, sẻ chia trong gian khó.

Trong gian nan, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái lại một lần nữa được phát huy mạnh mẽ. Những tấm lòng, những bàn tay kịp thời dang rộng, giúp người dân miền núi Nghệ An vượt qua giai đoạn khốc liệt của thiên tai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm