Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 20/05/2018 - 09:15
(Thanh tra) - Sáng 19/5, UBND huyện Mù Căng Chải tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê. Song song với triển lãm này là Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”.
Vườn mây pha lê đẹp rực rỡ
Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê diễn ra từ ngày 19/5 (mùa nước đổ) đến ngày 5/10 (mùa lúa chín). Đây là sự kiện văn hóa độc đáo chưa từng có tại Việt Nam, mở màn cho các hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2018 của huyện Mù Cang Chải.

Ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cắt băng khai mạc Triển lãm mây pha lê.
Vườn mây pha lê có diện tích hơn 400 m2, lắp đặt tại đồi mâm xôi thuộc xã La Pán Tẩn, tạo nên từ những cột tre kết hợp với thép, phía trên sử dụng lưới thép mềm mạ kẽm tạo hình đám mây có gắn 59.000 hạt pha lê nhập khẩu.
Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào các hạt pha lê và sự tương phản giữa mặt nước ruộng vào mùa nước đổ hay màu vàng của lúa chín cùng màu xanh của núi rừng làm cho những hạt pha lê lóng lánh tạo thành những đám mây nhiều màu sắc lung linh, huyền ảo. Người ngắm mây pha lê sẽ cảm nhận được vẻ đẹp kỳ lạ, như lạc vào cõi thần tiên, bay bổng cùng những sóng lúa vàng lên tận đỉnh núi.
Tác phẩm mây pha lê lần đầu tiên xuất hiện và nổi tiếng khắp thế giới ở chính đại bản doanh của công ty pha lê này ở Áo, tác phẩm do nhóm tác giả Cao Perrot, nhóm thiết kế cảnh quan nổi tiếng trên thế giới thực hiện cách đây khoảng 3 - 4 năm, trong đó có nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao là một người Mỹ gốc Việt.
Khu vườn đặc biệt năm nay cũng được hoàn thành bởi hai nghệ sỹ cảnh quan nổi tiếng thế giới Andy Cao, Xavier Perrot và Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái cùng phối hợp thực hiện.
Ông Phạm Thành Dương, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái, đơn vị thực hiện dự án cho biết, đây là tác phẩm cảnh quan của người dân, ruộng bậc thang do người dân làm nên. "Chúng tôi - những nghệ sỹ cảnh quan kết hợp với người dân bản địa làm ra tác phẩm mây pha lê trên tác phẩm mâm xôi của người dân, làm lên điều kỳ diệu lần đầu tiên ở Việt Nam và cũng có thể là điều kỳ diệu lần đầu tiên trên thế giới. Hy vọng sản phẩm là một trải nghiệm tốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương".
Cùng với triển lãm mây pha lê năm nay là Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”. Đây là lần thứ 6 Festival dù lượn được tổ chức tại Mù Cang Chải. Sự kiện này đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tham quan và thưởng lãm.
Từ đỉnh đèo Khau Phạ du khách sẽ được trải nghiệm thú vị khi bay qua hàng trăm thửa ruộng bậc thang. Niềm đam mê bầu trời ở vùng ruộng bậc thang mùa nước đổ sẽ thỏa mãn cảm xúc của đông đảo bạn trẻ ưa mạo hiểm, thích khám phá mà không yêu cầu người chơi phải trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào.
Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây Pha Lê - La Pán Tẩn hứa hẹn là một sản phẩm du lịch độc đáo, sẽ là điểm tham quan hấp dẫn trong mùa du lịch 2018 của Yên Bái, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của danh thắng ruộng bậc thang vào mùa nước đổ và khi mùa gặt đến mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng cao Mù Cang Chải được kết tinh từ hàng trăm năm nay.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại tại triển lãm mây pha lê và Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”

Vườn mây pha lê

Du khách đứng quanh đồi mâm xôi ngắm mây pha lê

Đồi mâm xôi nhìn từ xa

Đông đảo các bạn trẻ háo hức chụp ảnh cùng mây pha lê

Biểu diễn dù lượn trên đèo Khau Phạ

Khách du lịch nước ngoài háo hức xem biểu diễn dù lượn
Bùi Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa trùng khơi Vịnh Bắc Bộ, nơi những cơn gió mặn mòi quanh năm tạt rát mặt người, có một người lính quân y đã dành gần 20 năm thanh xuân để "cắm chốt" giữ đảo. Với Trung tá Lê Ngọc Trọng, Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng), đảo đã hóa thành nhà, biển cả là quê hương. Và với anh, tiếng thở đều của những ngư dân sau lằn ranh sinh tử chính là mùa Xuân vĩnh cửu nhất.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Tết đến luôn mang theo một nhịp chậm rất riêng. Nhịp của sum vầy, của chờ đợi, của những mong ước bình dị về một năm mới yên lành. Trong không gian ấy, tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, “vị Tết” đang lan toả từng góc nhỏ ở nơi được xem là nhịp cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.
Lan Anh
Đăng Tân
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Thanh Xuân
Nguyễn Mai
Nam Dũng
Lan Anh
Phương Hiếu
Trần Quý
Nam Dũng
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Đăng Tân