Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/03/2018 - 12:18
Sau khi thoát khỏi đám cháy, hàng trăm cư dân chung cư cao cấp Carina kiệt sức nằm vật vờ, la liệt khắp công viên, hành lang chờ tiếp tế.
Đến 10h sáng nay, hiện trường vụ cháy làm 13 người chết vẫn đang được phong tỏa. Hàng trăm người dân thoát khỏi đám cháy không có nhà để về, nằm vật vờ khắp công viên. Họ mệt mỏi chờ nhận bánh mì, đồ tiếp tế, nhiều người chân tay vẫn còn bám khói đen, chưa kịp định thần sau đám cháy.
Nhiều người sống ở Block A, B của chung cư bị hỏa hoạn phải ra công viên trải bạt nằm nghỉ.

Cư dân chung cư cao cấp vật vờ trong công viên sau vụ cháy


Một người nước ngoài kiệt sức nằm dưới gốc cây

Chợp mắt bất cứ đâu

Chợp mắt bất cứ đâu

Từ bờ tường đến ghế đá, gốc cây, thảm cỏ đều có thể thành chỗ ngả lưng


Người phụ nữ (áo đỏ) vừa run sợ vừa mừng cho biết cô đã nhảy từ tầng một xuống đất để thoát thân. "May mắn mình chỉ bị bong gân chân", chị nói.

Người dân nhận đồ tiếp tế

Gọi điện thông báo cho người thân khi đã an toàn


Vật vờ ngoài vỉa hè

Một lính cứu hỏa kiệt sức sau vụ cháy
Theo VNN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ là một phong tục truyền thống, Tết Mồng 3 tháng Ba đang được nhiều gia đình và nhà trường đưa trở lại gần hơn với đời sống trẻ nhỏ thông qua những hoạt động trải nghiệm làm bánh trôi, bánh chay.
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
(Thanh tra) - Dù giá bán cao hơn mặt bằng chung, phiên chợ nông sản hữu cơ tại Đà Lạt vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là nơi mua bán, đây còn là không gian kết nối giữa người trồng và người tiêu dùng, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch.
Văn Thanh
T. Minh
Lan Anh
Nhóm PV
Trí Vũ
Trung Hà
Bùi Bình
PV
PV
Quang Dân
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
Đông Hà
Hòa Bình
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư