Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ ba, 25/11/2025 - 20:35
(Thanh tra) - Dù nước đã rút và nhịp sống dần hồi phục, nhiều khu vực vẫn ngổn ngang sau đợt lũ lịch sử. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) luôn có mặt kịp thời, bám trụ từng thôn xóm, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả với tinh thần “khi nào cuộc sống bà con ổn định, bộ đội mới rời đi”, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Trước những khó khăn chồng chất của địa phương sau mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) vẫn bám trụ từng địa bàn. Ảnh: Văn Viễn
Nhiều ngày sau khi nước rút, đời sống bà con khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk dần trở lại nhịp bình thường, tuy nhiên, cảnh ngổn ngang vẫn bủa vây nhiều thôn xã như Phú Hội, Hà Yến, Bình Thạnh, Diêm Điền của xã Tuy An Đông.
Ở nhiều khu vực, điện vẫn chưa ổn định, nước sinh hoạt thiếu thốn và sóng điện thoại chập chờn. Giữa lúc khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) vẫn kiên trì bám địa bàn, mang đến chỗ dựa vững chắc cho đồng bào bằng những hành động thiết thực, thực hiện mệnh lệnh từ trái tim.


Các cán bộ, chiến sĩ có mặt trên mọi tuyến đường, thôn xóm để dọn dẹp công trình công cộng, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh... Ảnh: Văn Viễn
Theo ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua là trận lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề nhất cho xã trong nhiều năm qua. Mức độ tổn thất vượt ngoài khả năng của địa phương, toàn xã có 11 người thiệt mạng, hơn 10.000 nhà dân bị ngập, cùng nhiều công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thủy lợi, giao thông hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Mặc dù địa phương đã triển khai phương châm “4 tại chỗ” và huy động toàn bộ lực lượng cùng Nhân dân hỗ trợ, nhưng xã rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh, các sở ngành, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm về nhân lực, vật lực, nhu yếu phẩm, thuốc men, cũng như kinh phí sửa chữa nhà ở và khôi phục sản xuất.
Đặc biệt, xã cũng đề nghị các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giảm lãi suất và cho vay mới để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, ông Trần Văn Biên chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân xã tranh thủ thời gian nghỉ trưa gói quà tặng các cháu học sinh. Ảnh: Văn Viễn
Trước những khó khăn chồng chất của địa phương sau mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) vẫn bám trụ từng địa bàn với tinh thần: “Khi nào cuộc sống bà con ổn định, bộ đội mới rời đi”. Từng tổ công tác kiên trì có mặt trên mọi tuyến đường, thôn xóm để dọn dẹp công trình công cộng, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chung tay đưa nhịp sống trở lại bình thường.
Trung tá Ngô Xuân Duy, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 95, cho biết đến thời điểm hiện tại, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành việc dọn sạch 10 điểm trường tiểu học, 3 điểm trường mầm non, 1 trạm y tế, 1 đài liệt sĩ và hơn 10km đường liên thôn bị bùn đất vùi lấp.
Để công việc đạt hiệu quả cao, đơn vị duy trì giao ban hằng tối nhằm rà soát kết quả, nhắc nhở bảo đảm an toàn và quán triệt kỷ luật quân - dân trong quá trình làm nhiệm vụ. Hiện, tuyến đường ĐH31 từ quốc lộ 1A vào trụ sở UBND xã vẫn còn nhiều điểm sạt lở loang lổ, cùng với đó là không ít ngôi nhà chỉ còn trơ phần mái sau trận lũ dữ.
Không khí ở các tuyến đường liên thôn sáng nay đã khác hẳn với tiếng cười, tiếng hỏi han rộn ràng. Trong lúc các chiến sĩ không ngừng tay thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, bà con vừa chỉnh trang nhà cửa vừa mang nước, chia từng chiếc bánh, gói mì để động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Những hình ảnh giản dị ấy thêm một lần nữa khắc họa sâu đậm tình quân dân gắn bó.
Bà Phạm Thị Kim Phụng (54 tuổi) không giấu được xúc động khi thấy bộ đội trở lại giúp dân, bởi cơn lũ vừa qua lên quá nhanh khiến bà chỉ kịp chạy lên ngọn đồi phía sau để tránh nạn. Ông Phạm Thiên Thu (47 tuổi) nhìn đống lúa ẩm mốc mà xót xa, cho biết với khối lượng công việc ngổn ngang này, “nếu không có bộ đội, chắc chẳng ai đủ sức làm nổi”.
Dù đã thấm mệt sau nhiều ngày hỗ trợ người dân, Hạ sĩ Khin, người dân tộc Gia Rai, vẫn giữ nụ cười hiền, chia sẻ rằng bà con thương bộ đội, có gì cũng chia và chính sự quan tâm ấy khiến anh em thêm động lực để đồng hành cùng dân làng vượt qua khó khăn.
Anh Ngô Mạnh Tình (1994), từng là chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, nay trở lại góp sức với địa phương, xúc động cho biết hình ảnh hôm nay khiến anh như sống lại ký ức của hơn mười năm trước khi còn trong quân ngũ.


Các chiến sĩ Trung đoàn 95 thấu hiểu với sự mất mát của nhiều học sinh khi sách vở, đồ dùng học tập bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Văn Viễn
Thấu hiểu sự mất mát của nhiều học sinh khi sách vở, đồ dùng học tập bị lũ cuốn trôi, các chiến sĩ Trung đoàn 95 đã trích một phần phụ cấp để mua vở, bút và sách tặng các em trong những giờ nghỉ trưa hiếm hoi. Tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Đông, chiến sĩ Sư đoàn 2 và lực lượng dân quân xã tất bật gói bánh kẹo, sắp xếp quà trong không khí rộn ràng, ấm áp.
Hạ sĩ Nguyễn Gia Huy, quê ở Sông Hinh (Đắk Lắk), cho biết nhà anh cũng bị ngập sâu, nên rất thấu hiểu hoàn cảnh những em nhỏ mất hết sách vở. Với anh, góp một phần nhỏ giúp các em sớm trở lại trường là niềm vui giản dị nhưng ý nghĩa. Những phần quà tuy mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm người lính đã được trao tận tay từng học sinh.
Từ việc dọn dẹp công trình công cộng đến giúp từng gia đình dựng lại mái nhà, từ những phần quà dành cho học sinh đến từng việc làm nhỏ bé, hình ảnh người lính Sư đoàn 2 đồng hành cùng dân đã trở thành chỗ dựa ấm áp trong những ngày gian khó.
Tình quân dân keo sơn, gắn bó một lần nữa tỏa sáng, không bằng những lời nói lớn lao mà bằng hành động thiết thực, xuất phát từ trái tim người lính, giúp bà con vững tin vượt qua bão lũ, trở lại cuộc sống bình yên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ