Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Nhài
Chủ nhật, 16/03/2025 - 08:04
(Thanh tra) - Mất đi một cánh tay sau tai nạn, nhưng Nguyễn Phúc Đức (SN 1997), sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, chưa bao giờ mất đi tinh thần cống hiến. Với hơn 30 lần hiến máu tình nguyện và tinh thần năng động trong công tác Đoàn - Hội, anh vinh dự nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024, trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.
Một trái tim trẻ luôn hướng về những giá trị tốt đẹp. Ảnh: NVCC
“Tình nguyện đã thay đổi cuộc đời tôi”
Nguyễn Phúc Đức, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Kha Sơn (huyện Phú Bình, Thái Nguyên), đã trải qua một biến cố lớn khi mới học lớp 6. Anh bị tai nạn và mất đi cánh tay phải, do không may bị chiếc bể nước đổ xuống người, làm cho cánh tay phải của Đức bị nát.
Dù đã cố gắng chữa trị khắp nơi, nhưng các bác sĩ không thể nối lại cánh tay, và cuối cùng, anh phải chấp nhận cắt bỏ. "Lúc đó tôi cảm thấy tuyệt vọng và tự ti. Tôi không dám ra ngoài, luôn mặc áo dài tay để che giấu khuyết điểm của mình", Đức nhớ lại.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Đức tham gia vào các hoạt động tình nguyện sau khi tốt nghiệp cấp 3. Anh gặp gỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, nhưng họ vẫn cống hiến hết mình cho xã hội. Điều này đã giúp Đức vượt qua được sự tự ti, dần cởi mở và bắt đầu hòa nhập với cộng đồng.
Anh chia sẻ: "Tình nguyện đã giúp tôi nhận ra rằng mình không có lý do gì để tự ti nữa. Từ đó, tôi dám cởi mở hơn và không còn sợ ánh mắt của người khác".
Ở tuổi 28, khi bạn bè đồng trang lứa đã ổn định sự nghiệp hoặc lập gia đình, Đức vẫn đang là sinh viên năm tư. Sau một thời gian tham gia tình nguyện, anh nhận thấy bản thân có thế mạnh trong giao tiếp và được gia đình ủng hộ nên quyết định lựa chọn theo đuổi ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.
Chàng trai trẻ cùng đội cứu hộ bất kể ngày đêm tiếp tế lương thực cho người dân Thái Nguyên khi bị cô lập vì lũ. Ảnh: NVCC
Trải qua thời gian dài thích nghi, Đức không gặp trở ngại trong sinh hoạt cá nhân, nhưng việc di chuyển vẫn là một thách thức. Không thể tự lái xe, anh chủ yếu sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt hoặc taxi, song điều đó phần nào hạn chế sự chủ động trong cuộc sống hằng ngày.
Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình
Đức đến với hoạt động tình nguyện một cách đầy bất ngờ. Năm 2016, lần đầu tham gia hiến máu, anh đã khá e dè và tự ti. Nhưng khi được bạn bè động viên, anh quyết định thử một lần. Chính quyết định ấy đã làm thay đổi cuộc đời anh.
Đến nay, anh đã thực hiện 32 lần hiến máu toàn phần. Mỗi lần hiến máu đều là một câu chuyện riêng, nhưng ký ức đáng nhớ nhất với Đức là lần hiến máu trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19.
"Hôm đó, tôi lên Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Có một gia đình đang tuyệt vọng vì người thân của họ cần máu gấp. Khi biết nhóm máu của tôi phù hợp, tôi đã hiến ngay lập tức. Nhìn họ rơi nước mắt cảm ơn, tôi thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc của hai chữ "cho đi’"", Đức xúc động kể.
Cậu sinh viên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: NVCC
Bên cạnh hiến máu, Đức còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện khác như Mùa hè xanh, công tác thiện nguyện ở chùa,... Anh cho rằng, tình nguyện không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. "Khi giúp đỡ người khác, tôi cũng nhận được sự bình an trong tâm hồn", Đức nói.
Với những đóng góp bền bỉ, Phúc Đức đã được trao danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" – một phần thưởng mà bản thân Đức cũng không ngờ tới. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận được vinh dự này. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải danh hiệu, mà là việc tôi đã làm được điều gì đó có ích".
Phúc Đức - 1 trong 20 gương mặt tiêu biểu nhận nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp 2024”. Ảnh: NVCC
Dù dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng, Đức vẫn duy trì kết quả học tập tốt. "Nhiều người nghĩ rằng tham gia tình nguyện sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng tôi không nghĩ vậy. Nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, tôi hoàn toàn có thể vừa học tốt vừa tham gia tình nguyện”, anh nói thêm.
Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Đức còn vinh dự nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", ghi nhận sự rèn luyện toàn diện của anh trong học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập.
Phúc Đức nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2023 - 2024. Ảnh: NVCC
Không có rào cản nào trên hành trình chinh phục giấc mơ
Mặc dù gặp khó khăn trong việc di chuyển và thực hiện những công việc đòi hỏi sự linh hoạt, Đức vẫn không từ bỏ những ước mơ lớn của mình.
Anh chia sẻ: "Tôi yêu công việc Đoàn - Hội và rất muốn cống hiến. Tuy nhiên, tôi cũng không thể bỏ qua ngành học của mình. Tôi yêu thích văn hóa và lịch sử và hy vọng có thể trở thành một đại sứ văn hóa để giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản sắc quê hương mình".
Phúc Đức từng giữ chức vụ Chi hội phó Chi hội Thanh niên Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: NVCC
Với những trải nghiệm trong hành trình thiện nguyện, Đức hy vọng xã hội sẽ có cái nhìn công bằng hơn đối với người khuyết tật. Anh cho rằng họ không phải là những người yếu thế, dù gặp hạn chế về thể chất nhưng vẫn có thể đóng góp trí tuệ và tinh thần cho cộng đồng.
Điều anh mong mỏi nhất là một xã hội cởi mở, tạo điều kiện để người khuyết tật được phát triển và khẳng định bản thân.
“Chữa lành cho bản thân bằng cách chữa lành cho người khác”, Đức bày tỏ. Ảnh: NVCC
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 16/3, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII phối hợp với UBND huyện Tuần Giáo (Điện Biên) tổ chức lễ trao tặng số tiền 120 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho 2 hộ cận nghèo tại thị trấn Tuần Giáo. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Các luật sư cho rằng, các phiên bán hàng online trên các nền tảng mạng xã hội đang bị biến tướng. Minh chứng rõ nét nhất là việc nhiều người mắc bẫy theo kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó”.
T.Thanh
Nguyễn Nhài
Thu Huyền
TL
Minh Nghĩa
Quang Dương
Văn Thanh
Kiên Tùng
Trần Kiên
Nguyễn Nhài
Nhật Minh
Thái Hải
Kiên Tùng
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Văn Thanh