Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 06/07/2013 - 16:14
(Thanh tra) - Thời gian qua, trên địa bàn TP. Đà Nẵng xảy ra nhiều vụ lừa đảo đất đai, chạy việc..., chiếm đoạt của những người “nhẹ dạ cả tin” hàng chục tỷ đồng. Đáng nói là, hầu hết các vụ lừa đảo đều do các “nữ quái” ra tay và thực hiện trót lọt? Dưới đây là thủ đoạn của hai phụ nữ mang họ Đặng...
Đặng Thị Tuyết Thương (trái) & Đặng Thị Lê (phải)
Lừa đảo tiền tỷ bằng... nước bọt
Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Đặng Thị Lê.
Quá trình điều tra cho thấy, năm 2009, Lê từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng sinh sống tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Năm 2010, Lê và chồng ly thân. Đến tháng 8/2011, Lê sống cùng con tại đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tại đây, Lê quen biết với người hàng xóm là chị N. Lê tự xưng là Thạc sĩ, Luật sư, có quen biết với lãnh đạo UBND TP, UBND các quận, huyện và cả Trung ương, nên rất dễ xin cho người có nhu cầu vào làm việc tại các ngân hàng, sân bay Đà Nẵng, xin thuê chung cư, xin chuyển công tác cho người đang ở các tỉnh khác về Đà Nẵng, xin vay của nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ…
Sẵn có đứa em gái có nhu cầu xin căn hộ chung cư của TP quản lý, N. nhờ Lê giúp đỡ. Lê ra giá 50 triệu đồng, và nhận trước 20 triệu. Chị N. còn giới thiệu cho 6 trường hợp khác để nhờ Lê xin chung cư. Tổng số tiền mà chị N. lấy của người thân, bạn bè, hàng xóm đưa cho Lê là 175 triệu đồng. Chị N. còn nhờ Lê xin việc cho 4 trường hợp khác vào ngân hàng, quân đội, sân bay..., với tổng số tiền đã đưa cho Lê gồm 2.000 USD và 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lê dùng tiêu xài cá nhân, mặc cho các nạn nhân ngày đêm trông chờ vào lời hứa... miệng của Đặng Thị Lê.
Đầu năm 2012, Lê làm quen với chị Th. phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Biết doanh nghiệp của gia đình chị Th. đang gặp khó khăn và cần vốn, Lê nói với chị Th. rằng, mình có thể giúp vay dài hạn nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ lên đến 10 tỷ đồng. Để vay được số tiền đó, Lê yêu cầu chị Th. phải “lại quả” 1 tỷ đồng lo lót cho nhiều người có trách nhiệm. Ngày 07/12/2012, chị Th. đưa trước cho Lê 500 triệu đồng và Lê hứa 90 ngày sau sẽ có kết quả. Đến ngày hẹn, Lê không thực hiện như đã cam kết.
Tính đến thời điểm bị bắt, Đặng Thị Lê đã chiếm đoạt của 15 nạn nhân với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Giả chữ ký Chủ tịch thành phố chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Tuy không bà con, quen biết gì, nhưng “nữ quái” Đăng Thị Tuyết Thương, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng lại giở trò lừa đảo “cao tay ấn” hơn Đặng Thị Lê, để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Thương vốn sống bằng nghề “cò đất”, nên biết thông tin UBND TP. Đà Nẵng có quyết định phê duyệt quy hoạch khu dân cư gia đình thuộc Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, với tổng diện tích 63 ngàn m2 đất và liên kết với Công ty CP Đầu tư CTK TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện dự án gồm 144 lô đất nền. Thấy “ngon ăn” Thương khoe khoang với chị H, trú quận Thanh Khê rằng, mình được ủy quyền quản lý, sử dụng các lô đất trên và UBND TP có quyết định giao cho Thương bán nền đất với giá chỉ từ 450 - 650 triệu đồng/lô.
Tháng 3/2012, chị H gặp Thương ngỏ ý muốn mua cho người quen 1 lô nền đất, nhưng thấy chưa yên tâm về thủ tục giấy tờ. Thương liền hứa hôm sau sẽ mang đến đầy đủ giấy tờ liên quan cho chị H xem. Ngay lập tức, Thương tìm gặp Đăng Văn Hiếu, ở Phong Bắc, Cẩm Lệ nhờ làm giả Hợp đồng xác nhận số 254/QĐ-UBND của UBND TP. Đà Nẵng giao hồ sơ 144 lô đất cho chị H bằng cách cắt tên người đứng trong phần đại diện bên A, sau đó thay tên, CMND của chị H. vào hợp đồng xác nhận. Phần bên dưới bản hợp đồng, Hiếu scan con dấu đỏ của UBND TP rồi giao lại cho Thương, Thương liền ký giả chữ ký của Chủ tịch UBND TP và mang đến cho chị H xem. Nhận được giấy tờ “bản gốc” đứng tên chính mình, chị H tin tưởng quảng bá và nhận tiền cọc mua đất của nhiều người lên hơn 10 tỷ đồng giao lại cho Thương, riêng chị H được trích hoa hồng hậu hĩnh... Đến khi khách có yêu cầu công chứng để làm “sổ đỏ”, Thương đề nghị chị H huy động thêm 4 tỷ đồng để nộp vụ thuế, nhưng sự việc bị lộ dần.
Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hiếu về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”; còn Nguyễn Thi Tuyết Thương bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Khám xét nhà ở của Thương, Cơ quan CSĐT còn thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ giả mạo con dấu của UBND TP. Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khác...
Theo thống kê, đến nay có hơn 40 người bị Thương đưa vào “bẫy” mua đất dự án để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho mọi người cần cảnh giác trước những mánh khóe lừa lọc...!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Thái Minh
Văn Thanh
Thanh Lương
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Bùi Bình
Chu Tuấn
Thanh Lương
Văn Thanh
Trí Vũ
Hải Hà