Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Được nhận lại xe sau 2 năm bị mất

Thứ tư, 22/01/2014 - 12:15

(Thanh tra) - Sau hơn 2 năm bị mất chiếc xe máy, bất ngờ chủ nhân nhận được thông báo từ cơ quan công an đến nhận lại chiếc xe máy của chính mình.

Chiếc xe máy (đeo biển số giả) đã được trở về với chủ của nó sau hơn 2 năm "xa cách". Ảnh: ND

Khoảng 15 giờ chiều ngày 20/1, Tổ Công tác Y7/141 Công an Hà Nội nhận lệnh cắm chốt xử lý vi phạm tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy Honda Dream mang biển kiểm soát 29L9 - 2033, có dấu hiệu bị làm giả. Ngay lập tức, người thanh niên này bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.


Tại chốt, nam thanh niên điều khiển xe đã không xuất trình được đăng ký xe mô tô. Nhìn bằng mắt thường, cán bộ trong tổ nhận thấy chiếc biển số xe trên có dấu hiệu bị làm giả, tổ công tác đã tiến hành lấy số khung, số máy để xác minh.

Giấy đăng ký chính chủ và biển số thật của chiếc xe máy của anh Lân. Ảnh: ND


Kết quả cho thấy chiếc xe trên được đăng ký với biển kiểm soát 33R1 - 8424 do anh Trịnh Văn Lân (SN 1989, cư trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) đứng tên. Như vậy, rất có khả năng chiếc xe trên là tài sản do trộm cắp mà có.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với anh Trịnh Văn Lân, được anh Lân cho biết, chiếc xe trên bị mất vào cuối năm 2011.

Truy xét tại chỗ, người thanh niên đi xe máy đã khai nhận tên là Hà Tiến Công (SN 1988, cư trú tại phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội). Công khai nhận đã mua lại chiếc xe với giá 2 triệu ở chợ xe cũ. Khi mua, Công biết là xe không có giấy tờ, nhưng vì ham rẻ nên vẫn mua.

Người thanh niên này biết là xe gian, nhưng vẫn cố tình mua để sử dụng, nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện và bị bắt giữ. Ảnh: ND


Nhận được thông báo, hơn một giờ sau, anh Lân cùng chú đã có mặt và xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe

.













Theo lời kể của anh Lân, vào tháng 11/2011, trong lúc đang giao dịch công việc tại khu vực cầu Tó, anh bị mất chiếc xe máy này chỉ trong “tích tắc”. Sau đó, anh đã làm đơn trình báo Đồn Công an Cầu Bươu, Công an huyện Thanh Trì, nhưng sau hơn 2 năm vẫn bặt vô âm tín.

Sau khi được các chiến sĩ thuộc Tổ Công tác Y7/141 hướng dẫn làm các thủ tục nhận lại xe, anh Lân cùng người chú đã tỏ ra vô cùng xúc động. “Thực sự em không nghĩ rằng mình còn có thể tìm lại chiếc xe, bởi nó bị mất lâu quá rồi. Em chẳng còn hi vọng tìm lại được xe, may mà có các anh. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới các anh trong Tổ Công tác Y7/141, Công an Hà Nội”.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành xử lý.

ND

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tây Ninh siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(Thanh tra) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tỉnh Tây Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt địa bàn, bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch và quyền lợi của người tiêu dùng.

Thu Huyền

20:39 03/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm