Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 29/08/2013 - 18:34
(Thanh tra) - Tin tưởng vào các cô giáo và nhà trẻ uy tín để rồi 1 cháu bé đã chết thương tâm chỉ sau chưa đầy 2 ngày đến lớp học. Sự việc đã đặt cho chúng ta một câu hỏi lớn: Các trường mầm non tư thục có đảm bảo chất lượng cho trẻ nhỏ?
Gia đình muốn có câu trả lời về cái chết của cháu Hương. Ảnh: Việt Minh

Sáng nay (29/8), gia đình cháu Trần Nhật Hương cùng thân quyến đã tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ viếng cháu Trần Nhật Hương được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Đức Giang.Bố mẹ cháu Hương hy vọng vụ việc sẽ được làm sáng tỏ để cháu được yên nghỉ. Ảnh: Việt MinhVới tâm trạng đau buồn, bố cháu Hương, anh Trần Xuân Bách bày tỏ: “Nguyện vọng của gia đình chỉ mong cháu được ra đi thanh thản. Và trên hết, gia đình muốn có câu trả lời về cái chết của cháu vì thực sự cháu là một bé gái khỏe mạnh, lanh lợi. Vậy mà chỉ đi nhà trẻ có mấy tiếng gia đình tôi đã mất con”.Khi được hỏi về nguyên nhân vì sao bố mẹ cháu lại chọn Trường Thiên Thần Nhỏ để gửi gắm cháu trong khi xung quanh khu đô thị có rất nhiều trường mầm non, mẹ cháu chia sẻ: “Trường Thiên Thần Nhỏ có 2 cơ sở khác và có uy tín. Ngoài ra, chỉ duy nhất Trường Thiên Thần Nhỏ chịu nhận trẻ dưới 1 tuổi còn các trường khác đều nhận trẻ lớn tuổi hơn. Tôi cũng đã đến trường, đến lớp và xem xét. Trong lớp học của con tôi có 1 cháu bé 7 tháng tuổi và lớp của con tôi có tận 3 cô giáo trông 7 cháu bé (tính cả bé Hương) nên tôi nghĩ con tôi sẽ được chăm sóc kỹ hơn”.Nhà trẻ Thiên Thần Nhỏ - nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Việt MinhQua câu chuyện của gia đình, có thể nhận thấy các cô giáo đã lơ là trách nhiệm vì sĩ số lớp/số giáo viên hoàn toàn đảm bảo để cô giáo theo dõi mọi diễn biến của cháu Hương cũng như báo cho gia đình biết chuyện khi có việc.Trở lại câu chuyện liên quan đến việc đưa cháu vào bệnh viện, gia đình của cháu cũng cho biết thêm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ - người có chuyên môn cao nhất đã đi công tác vào lúc xảy ra vụ việc. Từ đó, có một câu hỏi đặt ra là: Phải chăng, các cô giáo trông không có đủ chuyên môn để sơ cứu kịp thời cho cháu bé nên mới dẫn đến cơ sự này?Trong buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra và gia đình nạn nhân, cô giáo phụ trách Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ cho biết các cô giáo trông trẻ đều có hợp đồng lao động và trình độ trung cấp.Theo thông tin từ anh Bách (bố cháu Hương) thì gia đình (cụ thể là bố mẹ và ông bà cháu) chưa có liên lạc hay trao đổi trực tiếp với nhà trẻ kể từ khi xảy ra vụ việc. Anh Bách cho biết, sáng nay vào lễ viếng của cháu, Hiệu trưởng và một số cô giáo đã đến và xin bồi thường, tuy nhiên, gia đình từ chối với mong muốn chờ đợi kết quả điều tra từ phía công an và bên pháp y.Trường Mầm non Sao Việt - một trong vô số các nhà trẻ ở khu đô thị VIệt Hưng. Ảnh: Việt MinhCần nói thêm, tại khu đô thị Việt Hưng, các trường mầm non tư thục với các tên rất kêu mọc lên như nấm như: Thiên Thần Nhỏ, Thiên Đường, Ban Mai, Hải Phương, Tuổi Thơ A, Sao Việt… nhưng lại vắng bóng trường mầm non công lập. Vậy liệu với sự “bùng nổ” về số lượng các trường mầm non thì chất lượng các trường mầm non có được quản lý và giám sát và có đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ?Hiện tại, Cơ quan Công an điều tra vẫn đang thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra thêm vụ việc.

Sáng nay (29/8), gia đình cháu Trần Nhật Hương cùng thân quyến đã tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ viếng cháu Trần Nhật Hương được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Đức Giang.Bố mẹ cháu Hương hy vọng vụ việc sẽ được làm sáng tỏ để cháu được yên nghỉ. Ảnh: Việt MinhVới tâm trạng đau buồn, bố cháu Hương, anh Trần Xuân Bách bày tỏ: “Nguyện vọng của gia đình chỉ mong cháu được ra đi thanh thản. Và trên hết, gia đình muốn có câu trả lời về cái chết của cháu vì thực sự cháu là một bé gái khỏe mạnh, lanh lợi. Vậy mà chỉ đi nhà trẻ có mấy tiếng gia đình tôi đã mất con”.Khi được hỏi về nguyên nhân vì sao bố mẹ cháu lại chọn Trường Thiên Thần Nhỏ để gửi gắm cháu trong khi xung quanh khu đô thị có rất nhiều trường mầm non, mẹ cháu chia sẻ: “Trường Thiên Thần Nhỏ có 2 cơ sở khác và có uy tín. Ngoài ra, chỉ duy nhất Trường Thiên Thần Nhỏ chịu nhận trẻ dưới 1 tuổi còn các trường khác đều nhận trẻ lớn tuổi hơn. Tôi cũng đã đến trường, đến lớp và xem xét. Trong lớp học của con tôi có 1 cháu bé 7 tháng tuổi và lớp của con tôi có tận 3 cô giáo trông 7 cháu bé (tính cả bé Hương) nên tôi nghĩ con tôi sẽ được chăm sóc kỹ hơn”.Nhà trẻ Thiên Thần Nhỏ - nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Việt MinhQua câu chuyện của gia đình, có thể nhận thấy các cô giáo đã lơ là trách nhiệm vì sĩ số lớp/số giáo viên hoàn toàn đảm bảo để cô giáo theo dõi mọi diễn biến của cháu Hương cũng như báo cho gia đình biết chuyện khi có việc.Trở lại câu chuyện liên quan đến việc đưa cháu vào bệnh viện, gia đình của cháu cũng cho biết thêm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ - người có chuyên môn cao nhất đã đi công tác vào lúc xảy ra vụ việc. Từ đó, có một câu hỏi đặt ra là: Phải chăng, các cô giáo trông không có đủ chuyên môn để sơ cứu kịp thời cho cháu bé nên mới dẫn đến cơ sự này?Trong buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra và gia đình nạn nhân, cô giáo phụ trách Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ cho biết các cô giáo trông trẻ đều có hợp đồng lao động và trình độ trung cấp.Theo thông tin từ anh Bách (bố cháu Hương) thì gia đình (cụ thể là bố mẹ và ông bà cháu) chưa có liên lạc hay trao đổi trực tiếp với nhà trẻ kể từ khi xảy ra vụ việc. Anh Bách cho biết, sáng nay vào lễ viếng của cháu, Hiệu trưởng và một số cô giáo đã đến và xin bồi thường, tuy nhiên, gia đình từ chối với mong muốn chờ đợi kết quả điều tra từ phía công an và bên pháp y.Trường Mầm non Sao Việt - một trong vô số các nhà trẻ ở khu đô thị VIệt Hưng. Ảnh: Việt MinhCần nói thêm, tại khu đô thị Việt Hưng, các trường mầm non tư thục với các tên rất kêu mọc lên như nấm như: Thiên Thần Nhỏ, Thiên Đường, Ban Mai, Hải Phương, Tuổi Thơ A, Sao Việt… nhưng lại vắng bóng trường mầm non công lập. Vậy liệu với sự “bùng nổ” về số lượng các trường mầm non thì chất lượng các trường mầm non có được quản lý và giám sát và có đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ?Hiện tại, Cơ quan Công an điều tra vẫn đang thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra thêm vụ việc.

Sáng nay (29/8), gia đình cháu Trần Nhật Hương cùng thân quyến đã tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ viếng cháu Trần Nhật Hương được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội và đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Đức Giang.Bố mẹ cháu Hương hy vọng vụ việc sẽ được làm sáng tỏ để cháu được yên nghỉ. Ảnh: Việt MinhVới tâm trạng đau buồn, bố cháu Hương, anh Trần Xuân Bách bày tỏ: “Nguyện vọng của gia đình chỉ mong cháu được ra đi thanh thản. Và trên hết, gia đình muốn có câu trả lời về cái chết của cháu vì thực sự cháu là một bé gái khỏe mạnh, lanh lợi. Vậy mà chỉ đi nhà trẻ có mấy tiếng gia đình tôi đã mất con”.Khi được hỏi về nguyên nhân vì sao bố mẹ cháu lại chọn Trường Thiên Thần Nhỏ để gửi gắm cháu trong khi xung quanh khu đô thị có rất nhiều trường mầm non, mẹ cháu chia sẻ: “Trường Thiên Thần Nhỏ có 2 cơ sở khác và có uy tín. Ngoài ra, chỉ duy nhất Trường Thiên Thần Nhỏ chịu nhận trẻ dưới 1 tuổi còn các trường khác đều nhận trẻ lớn tuổi hơn. Tôi cũng đã đến trường, đến lớp và xem xét. Trong lớp học của con tôi có 1 cháu bé 7 tháng tuổi và lớp của con tôi có tận 3 cô giáo trông 7 cháu bé (tính cả bé Hương) nên tôi nghĩ con tôi sẽ được chăm sóc kỹ hơn”.Nhà trẻ Thiên Thần Nhỏ - nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Việt MinhQua câu chuyện của gia đình, có thể nhận thấy các cô giáo đã lơ là trách nhiệm vì sĩ số lớp/số giáo viên hoàn toàn đảm bảo để cô giáo theo dõi mọi diễn biến của cháu Hương cũng như báo cho gia đình biết chuyện khi có việc.Trở lại câu chuyện liên quan đến việc đưa cháu vào bệnh viện, gia đình của cháu cũng cho biết thêm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ - người có chuyên môn cao nhất đã đi công tác vào lúc xảy ra vụ việc. Từ đó, có một câu hỏi đặt ra là: Phải chăng, các cô giáo trông không có đủ chuyên môn để sơ cứu kịp thời cho cháu bé nên mới dẫn đến cơ sự này?Trong buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra và gia đình nạn nhân, cô giáo phụ trách Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ cho biết các cô giáo trông trẻ đều có hợp đồng lao động và trình độ trung cấp.Theo thông tin từ anh Bách (bố cháu Hương) thì gia đình (cụ thể là bố mẹ và ông bà cháu) chưa có liên lạc hay trao đổi trực tiếp với nhà trẻ kể từ khi xảy ra vụ việc. Anh Bách cho biết, sáng nay vào lễ viếng của cháu, Hiệu trưởng và một số cô giáo đã đến và xin bồi thường, tuy nhiên, gia đình từ chối với mong muốn chờ đợi kết quả điều tra từ phía công an và bên pháp y.Trường Mầm non Sao Việt - một trong vô số các nhà trẻ ở khu đô thị VIệt Hưng. Ảnh: Việt MinhCần nói thêm, tại khu đô thị Việt Hưng, các trường mầm non tư thục với các tên rất kêu mọc lên như nấm như: Thiên Thần Nhỏ, Thiên Đường, Ban Mai, Hải Phương, Tuổi Thơ A, Sao Việt… nhưng lại vắng bóng trường mầm non công lập. Vậy liệu với sự “bùng nổ” về số lượng các trường mầm non thì chất lượng các trường mầm non có được quản lý và giám sát và có đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ?Hiện tại, Cơ quan Công an điều tra vẫn đang thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra thêm vụ việc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
B.S
Phương Hiếu (Thực hiện)
Bùi Bình
Đông Hà
Thanh Lương
Cao Huân
Thùy Anh
Văn Thanh
Hương Giang
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thanh Lương