Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bé gái 12 tháng tuổi chết sau 2 ngày gửi nhà trẻ

Thứ tư, 28/08/2013 - 16:12

(Thanh tra) - Chỉ mới 2 ngày gửi thử tại Trường Mầm non Tư thục Thiên thần nhỏ (số 9, BT6, Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội), cháu Trần Nhật Hương, chưa đầy 1 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do nghi sặc thức ăn.

Trường Mầm non Tư thục Thiên Thần nhỏ, nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Việt Minh

Hôm qua (27/8), ngày xảy ra sự việc đau lòng trên mới là ngày thứ hai cháu bé đến lớp học thử tại Trường Mầm non Thiên thần nhỏ và ngày 5/9 tới cháu sẽ tròn 1 tuổi.Di ảnh cháu Trần Nhật Hương tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang. Ảnh: Việt MinhMẹ cháu bé, chị Đậu Thanh Thủy, cho biết: “Hôm thứ hai (26/8), là ngày đầu tiên tôi đưa con đến lớp học thử từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ngày hôm đó, tôi có trao đổi với cô giáo việc ăn của cháu và tôi còn mang cả hộp cháo đi theo cho cháu ăn. Tôi cũng có dặn cô là cho bé ăn ít một và đừng ép cháu ăn nhiều vì từ bé, mẹ không ép”.Hóa đơn mẹ cháu thanh toán trước cho 5 ngày học tại nhà trẻ. Ảnh: Việt MinhChị Thủy đau lòng nói tiếp: “Thấy con gái đi học hôm đầu về khỏe mạnh và vui tươi như bình thường. Hôm sau tôi đưa con đi học tiếp ngày thứ 2. Đến tầm 2 giờ chiều, cô giáo gọi điện cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang. Khi tôi đến nơi, cháu đang trong tình trạng rất nguy kịch, các bác sỹ ra sức cấp cứu nhưng cháu đã tử vong”.Vậy nguyên nhân do đâu mà một cháu bé đang vô cùng khỏe mạnh lại chết thương tâm như vậy?Gia đình cháu bé cho hay cháu Hương trước đó chưa từng có một tiền sử bệnh tim, phổi và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Sáng ngày xảy ra vụ việc rất nhiều người hàng xóm chứng kiến cháu vui đùa nghịch ngợm, rất khỏe mạnh.Gia đình bé Hương kể lại câu chuyện thương tâm. Ảnh: Việt MinhKhi PV liên lạc phỏng vấn cô giáo trực tiếp trông cháu Hương, cô đã từ chối trả lời. Theo phía gia đình, cô giáo trông trẻ cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do bé bị sặc trong lúc ngủ nên cô giáo đã ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra và lúc đến bệnh viện cháu vẫn đang ho.Tuy nhiên, khi PV theo chân gia đình bệnh nhân đến gặp ông Nguyễn Đức Hanh, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đức Giang, người trực tiếp tiếp nhận trường hợp cấp cứu của cháu Hương thì kết luận sơ bộ ban đầu là “tử vong ngoài viện”. Ông Đức Hanh khẳng định: Cháu Hương đã được các bác sỹ tiếp nhận trong tình trạng chết lâm sàng.Gia đình cháu Hương cho biết: “Gia đình rất đau lòng và không có ý định đưa bé đi khám nghiệm tử thi nhưng bên phía trường mầm non chối bỏ trách nhiệm nên gia đình đành lòng đưa bé đi mổ khám nghiệm và nhờ bên công an điều tra làm rõ vụ việc”.Bố mẹ cháu Hương cũng rất bức xúc vì nhà của cháu ở ngay gần nhà trẻ và cô giáo biết rõ mẹ cháu ở nhà (vì ý định ban đầu chỉ để cho cháu bé làm quen với nhà trẻ trước khi mẹ đi làm). Tuy nhiên, khi xảy ra chuyện, cô giáo trông bé không điện thoại ngay cho mẹ để cùng đưa bé đến bệnh viên. Chỉ đến khi các bác sỹ cố gắng mà không thể cứu vãn nữa thì cô giáo mới gọi điện báo cho mẹ bé biết. Trong giấy đăng ký học của nhà trẻ cũng ghi rõ nhà trẻ có trách nhiệm báo sớm nhất cho gia đình trẻ khi xảy ra trường hợp cấp cứu. Ảnh: Việt Minh.Ngoài ra, tại nhà trẻ cũng có camera theo dõi, tuy nhiên cô Cao Khánh Ly, người phụ trách Trường Mầm non  Thiên thần nhỏ từ chối cung cấp cho gia đình.Hiện nay, cơ quan công an đang chờ kết luận pháp y từ phía Bệnh viện Đức Giang về nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của cháu Hương để làm rõ, điều tra trách nhiệm cái chết cháu bé thuộc về ai?

Hôm qua (27/8), ngày xảy ra sự việc đau lòng trên mới là ngày thứ hai cháu bé đến lớp học thử tại Trường Mầm non Thiên thần nhỏ và ngày 5/9 tới cháu sẽ tròn 1 tuổi.Di ảnh cháu Trần Nhật Hương tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang. Ảnh: Việt MinhMẹ cháu bé, chị Đậu Thanh Thủy, cho biết: “Hôm thứ hai (26/8), là ngày đầu tiên tôi đưa con đến lớp học thử từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ngày hôm đó, tôi có trao đổi với cô giáo việc ăn của cháu và tôi còn mang cả hộp cháo đi theo cho cháu ăn. Tôi cũng có dặn cô là cho bé ăn ít một và đừng ép cháu ăn nhiều vì từ bé, mẹ không ép”.Hóa đơn mẹ cháu thanh toán trước cho 5 ngày học tại nhà trẻ. Ảnh: Việt MinhChị Thủy đau lòng nói tiếp: “Thấy con gái đi học hôm đầu về khỏe mạnh và vui tươi như bình thường. Hôm sau tôi đưa con đi học tiếp ngày thứ 2. Đến tầm 2 giờ chiều, cô giáo gọi điện cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang. Khi tôi đến nơi, cháu đang trong tình trạng rất nguy kịch, các bác sỹ ra sức cấp cứu nhưng cháu đã tử vong”.Vậy nguyên nhân do đâu mà một cháu bé đang vô cùng khỏe mạnh lại chết thương tâm như vậy?Gia đình cháu bé cho hay cháu Hương trước đó chưa từng có một tiền sử bệnh tim, phổi và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Sáng ngày xảy ra vụ việc rất nhiều người hàng xóm chứng kiến cháu vui đùa nghịch ngợm, rất khỏe mạnh.Gia đình bé Hương kể lại câu chuyện thương tâm. Ảnh: Việt MinhKhi PV liên lạc phỏng vấn cô giáo trực tiếp trông cháu Hương, cô đã từ chối trả lời. Theo phía gia đình, cô giáo trông trẻ cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do bé bị sặc trong lúc ngủ nên cô giáo đã ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra và lúc đến bệnh viện cháu vẫn đang ho.Tuy nhiên, khi PV theo chân gia đình bệnh nhân đến gặp ông Nguyễn Đức Hanh, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đức Giang, người trực tiếp tiếp nhận trường hợp cấp cứu của cháu Hương thì kết luận sơ bộ ban đầu là “tử vong ngoài viện”. Ông Đức Hanh khẳng định: Cháu Hương đã được các bác sỹ tiếp nhận trong tình trạng chết lâm sàng.Gia đình cháu Hương cho biết: “Gia đình rất đau lòng và không có ý định đưa bé đi khám nghiệm tử thi nhưng bên phía trường mầm non chối bỏ trách nhiệm nên gia đình đành lòng đưa bé đi mổ khám nghiệm và nhờ bên công an điều tra làm rõ vụ việc”.Bố mẹ cháu Hương cũng rất bức xúc vì nhà của cháu ở ngay gần nhà trẻ và cô giáo biết rõ mẹ cháu ở nhà (vì ý định ban đầu chỉ để cho cháu bé làm quen với nhà trẻ trước khi mẹ đi làm). Tuy nhiên, khi xảy ra chuyện, cô giáo trông bé không điện thoại ngay cho mẹ để cùng đưa bé đến bệnh viên. Chỉ đến khi các bác sỹ cố gắng mà không thể cứu vãn nữa thì cô giáo mới gọi điện báo cho mẹ bé biết. Trong giấy đăng ký học của nhà trẻ cũng ghi rõ nhà trẻ có trách nhiệm báo sớm nhất cho gia đình trẻ khi xảy ra trường hợp cấp cứu. Ảnh: Việt Minh.Ngoài ra, tại nhà trẻ cũng có camera theo dõi, tuy nhiên cô Cao Khánh Ly, người phụ trách Trường Mầm non  Thiên thần nhỏ từ chối cung cấp cho gia đình.Hiện nay, cơ quan công an đang chờ kết luận pháp y từ phía Bệnh viện Đức Giang về nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của cháu Hương để làm rõ, điều tra trách nhiệm cái chết cháu bé thuộc về ai?

Hôm qua (27/8), ngày xảy ra sự việc đau lòng trên mới là ngày thứ hai cháu bé đến lớp học thử tại Trường Mầm non Thiên thần nhỏ và ngày 5/9 tới cháu sẽ tròn 1 tuổi.Di ảnh cháu Trần Nhật Hương tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang. Ảnh: Việt MinhMẹ cháu bé, chị Đậu Thanh Thủy, cho biết: “Hôm thứ hai (26/8), là ngày đầu tiên tôi đưa con đến lớp học thử từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ngày hôm đó, tôi có trao đổi với cô giáo việc ăn của cháu và tôi còn mang cả hộp cháo đi theo cho cháu ăn. Tôi cũng có dặn cô là cho bé ăn ít một và đừng ép cháu ăn nhiều vì từ bé, mẹ không ép”.Hóa đơn mẹ cháu thanh toán trước cho 5 ngày học tại nhà trẻ. Ảnh: Việt MinhChị Thủy đau lòng nói tiếp: “Thấy con gái đi học hôm đầu về khỏe mạnh và vui tươi như bình thường. Hôm sau tôi đưa con đi học tiếp ngày thứ 2. Đến tầm 2 giờ chiều, cô giáo gọi điện cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang. Khi tôi đến nơi, cháu đang trong tình trạng rất nguy kịch, các bác sỹ ra sức cấp cứu nhưng cháu đã tử vong”.Vậy nguyên nhân do đâu mà một cháu bé đang vô cùng khỏe mạnh lại chết thương tâm như vậy?Gia đình cháu bé cho hay cháu Hương trước đó chưa từng có một tiền sử bệnh tim, phổi và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Sáng ngày xảy ra vụ việc rất nhiều người hàng xóm chứng kiến cháu vui đùa nghịch ngợm, rất khỏe mạnh.Gia đình bé Hương kể lại câu chuyện thương tâm. Ảnh: Việt MinhKhi PV liên lạc phỏng vấn cô giáo trực tiếp trông cháu Hương, cô đã từ chối trả lời. Theo phía gia đình, cô giáo trông trẻ cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do bé bị sặc trong lúc ngủ nên cô giáo đã ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra và lúc đến bệnh viện cháu vẫn đang ho.Tuy nhiên, khi PV theo chân gia đình bệnh nhân đến gặp ông Nguyễn Đức Hanh, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đức Giang, người trực tiếp tiếp nhận trường hợp cấp cứu của cháu Hương thì kết luận sơ bộ ban đầu là “tử vong ngoài viện”. Ông Đức Hanh khẳng định: Cháu Hương đã được các bác sỹ tiếp nhận trong tình trạng chết lâm sàng.Gia đình cháu Hương cho biết: “Gia đình rất đau lòng và không có ý định đưa bé đi khám nghiệm tử thi nhưng bên phía trường mầm non chối bỏ trách nhiệm nên gia đình đành lòng đưa bé đi mổ khám nghiệm và nhờ bên công an điều tra làm rõ vụ việc”.Bố mẹ cháu Hương cũng rất bức xúc vì nhà của cháu ở ngay gần nhà trẻ và cô giáo biết rõ mẹ cháu ở nhà (vì ý định ban đầu chỉ để cho cháu bé làm quen với nhà trẻ trước khi mẹ đi làm). Tuy nhiên, khi xảy ra chuyện, cô giáo trông bé không điện thoại ngay cho mẹ để cùng đưa bé đến bệnh viên. Chỉ đến khi các bác sỹ cố gắng mà không thể cứu vãn nữa thì cô giáo mới gọi điện báo cho mẹ bé biết. Trong giấy đăng ký học của nhà trẻ cũng ghi rõ nhà trẻ có trách nhiệm báo sớm nhất cho gia đình trẻ khi xảy ra trường hợp cấp cứu. Ảnh: Việt Minh.Ngoài ra, tại nhà trẻ cũng có camera theo dõi, tuy nhiên cô Cao Khánh Ly, người phụ trách Trường Mầm non  Thiên thần nhỏ từ chối cung cấp cho gia đình.Hiện nay, cơ quan công an đang chờ kết luận pháp y từ phía Bệnh viện Đức Giang về nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của cháu Hương để làm rõ, điều tra trách nhiệm cái chết cháu bé thuộc về ai?

Hôm qua (27/8), ngày xảy ra sự việc đau lòng trên mới là ngày thứ hai cháu bé đến lớp học thử tại Trường Mầm non Thiên thần nhỏ và ngày 5/9 tới cháu sẽ tròn 1 tuổi.Di ảnh cháu Trần Nhật Hương tại nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang. Ảnh: Việt MinhMẹ cháu bé, chị Đậu Thanh Thủy, cho biết: “Hôm thứ hai (26/8), là ngày đầu tiên tôi đưa con đến lớp học thử từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ngày hôm đó, tôi có trao đổi với cô giáo việc ăn của cháu và tôi còn mang cả hộp cháo đi theo cho cháu ăn. Tôi cũng có dặn cô là cho bé ăn ít một và đừng ép cháu ăn nhiều vì từ bé, mẹ không ép”.Hóa đơn mẹ cháu thanh toán trước cho 5 ngày học tại nhà trẻ. Ảnh: Việt MinhChị Thủy đau lòng nói tiếp: “Thấy con gái đi học hôm đầu về khỏe mạnh và vui tươi như bình thường. Hôm sau tôi đưa con đi học tiếp ngày thứ 2. Đến tầm 2 giờ chiều, cô giáo gọi điện cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang. Khi tôi đến nơi, cháu đang trong tình trạng rất nguy kịch, các bác sỹ ra sức cấp cứu nhưng cháu đã tử vong”.Vậy nguyên nhân do đâu mà một cháu bé đang vô cùng khỏe mạnh lại chết thương tâm như vậy?Gia đình cháu bé cho hay cháu Hương trước đó chưa từng có một tiền sử bệnh tim, phổi và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Sáng ngày xảy ra vụ việc rất nhiều người hàng xóm chứng kiến cháu vui đùa nghịch ngợm, rất khỏe mạnh.Gia đình bé Hương kể lại câu chuyện thương tâm. Ảnh: Việt MinhKhi PV liên lạc phỏng vấn cô giáo trực tiếp trông cháu Hương, cô đã từ chối trả lời. Theo phía gia đình, cô giáo trông trẻ cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do bé bị sặc trong lúc ngủ nên cô giáo đã ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra và lúc đến bệnh viện cháu vẫn đang ho.Tuy nhiên, khi PV theo chân gia đình bệnh nhân đến gặp ông Nguyễn Đức Hanh, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đức Giang, người trực tiếp tiếp nhận trường hợp cấp cứu của cháu Hương thì kết luận sơ bộ ban đầu là “tử vong ngoài viện”. Ông Đức Hanh khẳng định: Cháu Hương đã được các bác sỹ tiếp nhận trong tình trạng chết lâm sàng.Gia đình cháu Hương cho biết: “Gia đình rất đau lòng và không có ý định đưa bé đi khám nghiệm tử thi nhưng bên phía trường mầm non chối bỏ trách nhiệm nên gia đình đành lòng đưa bé đi mổ khám nghiệm và nhờ bên công an điều tra làm rõ vụ việc”.Bố mẹ cháu Hương cũng rất bức xúc vì nhà của cháu ở ngay gần nhà trẻ và cô giáo biết rõ mẹ cháu ở nhà (vì ý định ban đầu chỉ để cho cháu bé làm quen với nhà trẻ trước khi mẹ đi làm). Tuy nhiên, khi xảy ra chuyện, cô giáo trông bé không điện thoại ngay cho mẹ để cùng đưa bé đến bệnh viên. Chỉ đến khi các bác sỹ cố gắng mà không thể cứu vãn nữa thì cô giáo mới gọi điện báo cho mẹ bé biết. Trong giấy đăng ký học của nhà trẻ cũng ghi rõ nhà trẻ có trách nhiệm báo sớm nhất cho gia đình trẻ khi xảy ra trường hợp cấp cứu. Ảnh: Việt Minh.Ngoài ra, tại nhà trẻ cũng có camera theo dõi, tuy nhiên cô Cao Khánh Ly, người phụ trách Trường Mầm non  Thiên thần nhỏ từ chối cung cấp cho gia đình.Hiện nay, cơ quan công an đang chờ kết luận pháp y từ phía Bệnh viện Đức Giang về nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của cháu Hương để làm rõ, điều tra trách nhiệm cái chết cháu bé thuộc về ai?

Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm