VFF xác nhận trong danh sách các ứng viên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 có 2 cái tên rất đáng chú ý là Desailly và Rajagobal. Đây đều là những gương mặt nổi đình nổi đám, giúp VFF có thêm sự lựa chọn.

Desailly là một trung vệ nổi danh, đã cùng những tên tuổi lẫy lừng như Zidane, Deschamps, Blanc, Petit, Thuram... giành chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Ngoài ra, trong sự nghiệp của mình, cầu thủ gốc Ghana cũng đã hai lần vô địch Champions League trong màu áo Marseille và AC Milan vào các năm 1993, 1994.

Trong khi đó, cái tên Rajagobal cũng rất nổi tiếng với bóng đá khu vực, khi dẫn dắt rất thành công đội tuyển Malaysia và U23 Malaysia tại các kỳ AFF Cup và SEA Games gần đây. Thậm chí Rajagobal một thời tạo nên cuộc cách mạng HLV nội với bóng đá khu vực và chính VFF đã đi theo phương án dùng HLV trong nước (HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc).

Cùng một lúc xuất hiện 2 ứng viên nặng ký, nhưng xem ra VFF sẽ không rơi vào cảnh đau đầu khi đưa ra lựa chọn. Đơn giản bởi nhiều khả năng VFF sẽ không ưng cả 2 HLV này, vì nhiều lý do.

Desailly rõ ràng là một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, nhưng đó là khi cầu thủ này còn thi đấu. Còn trong nghiệp cầm quân, Desailly chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chẳng phải ngẫu nhiên Liên đoàn bóng đá Malaysia đã khước từ đơn ứng cử của Desailly hồi đầu năm nay, dù đội tuyển nước này vẫn đang phải sử dụng HLV tạm quyền.

Liên đoàn bóng đá Malaysia không muốn giao cả hai đội tuyển quốc gia của mình cho một HLV không có kinh nghiệm, dù Desailly khẳng định với kiến thức bóng đá suốt 20 năm qua, anh hoàn toàn có thể làm tốt nếu được tin tưởng.

VFF dĩ nhiên cũng không thể mạo hiểm với cựu trung vệ người Pháp. Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển thừa nhận, Desailly là một tên tuổi lớn, nhưng cựu cầu thủ này chưa có một dấu ấn nào trong nghiệp cầm quân. Thậm chí Desailly còn chưa dẫn dắt một đội bóng nào trước đó, nên khó đảm bảo Desailly sẽ thành công khi tới Việt Nam.

Đó là những nghi ngại về vấn đề chuyên môn, còn tài chính cũng là vấn đề rất đáng nói. Theo một số nguồn tin, Desailly đã đòi mức lương lên tới 50.000 USD nếu ký hợp đồng với VFF. Ngoài lương, chắc chắn VFF sẽ phải đáp ứng các điều kiện khác như vé máy bay, nhà, ô tô…Đó là chưa kể có thể Desailly sẽ muốn mang theo đội ngũ trợ lý của mình.

VFF có đủ lý do để không ký hợp đồng với cựu danh thủ người Pháp, trong khi phương án thuê Rajagobal cũng không thực sự khả quan. Rajagobal là HLV có số má trong làng bóng khu vực, nhưng với một HLV chỉ có tài năng dẫn dăt các đội bóng ở vùng trũng như Đông Nam Á, rất khó đưa ĐTVN đi lên. Hơn nữa, VFF cũng phải nghiên cứu kỹ vì sao Liên đoàn bóng đá Malaysia lại không sử dụng HLV Rajagobal khi kết thúc hợp đồng.

Ngoài những lý do trên, trong chiều nay, phát biểu trên một tờ báo của Việt Nam, HLV Rajagobal đã rất bất ngờ khi biết tin mình nằm trong danh sách ứng viên dẫn dắt ĐTVN. HLV người Malaysia khẳng định chưa bao giờ gửi đơn ứng cử, mà có thể do Liên đoàn bóng đá Malaysia đã giới thiệu mà không thông qua ông. Dù vậy, “phù thủy” Rajagobal cho biết sẽ là vinh dự lớn nếu được VFF quan tâm, mời dẫn dắt ĐTVN lúc này.

Có 2 gương mặt “hot” là Desailly và Rajagobal, nhưng vì những lý do trên đây, rất có thể VFF sẽ không dành sự quan tâm tới những ứng viên này. Thông tin mới nhất từ VFF cho biết, hiện VFF đã “chấm” thêm 3 ứng viên nữa và tất cả đều là người Nhật Bản. Như vậy, trong 9 ứng viên, đã có tới 4 HLV người Nhật Bản.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là người rất ủng hộ phương án thuê HLV Nhật Bản. Gần đây, VFF cũng cử Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh sang Nhật Bản tìm kiếm HLV. VFF chắc chắn đang rất quan tâm tới các HLV đến từ xứ sở Mặt trời mọc và sẽ không bất ngờ nếu như các HLV Nhật Bản sẽ vào đến “vòng chung kết”.

Theo Dân trí