>> Khai hội Chọi trâu Hải Lựu

Sau 4 kháp đấu toàn thắng, ông Cầu (trâu) số 10 đã “giật” giải thưởng cao nhất của lễ hội năm nay trị giá 40 triệu đồng về cho ông chủ của mình.

Ông Cầu số 17 (của ông Đoàn Công Khôi, thôn Dừa Cả) thắng 3 kháp đấu và chỉ chịu thua ở trận chung kết nên nhận giải nhì với 35 triệu đồng tiền thưởng.

Đồng giải ba thuộc về 2 ông Cầu mang số 16 và số 21, với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng các kháp đấu năm nay khá cao, có nhiều kháp đấu kéo dài trên 30 phút và có nhiều đòn đánh hiểm như của các ông Cầu số 16, số 17, số 10…

Với những đòn “hổ lao”, “cáng hầu”, “móc mắt”, “vặn cổ”… các ông Cầu đã cống hiến cho khán giả những kháp đấu với nhiều cung bậc cảm xúc tại hội chọi trâu năm nay.

Về phần tổ chức, do không lường được lượng du khách thập phương về đông, trong khi cơ sở vật chất (sân đấu, khán đài không đủ chỗ ngồi…) nên có lúc vẫn xẩy ra tình trạng mất trật tự làm phiền lòng du khách.


Trần Quý