Lễ trao thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam được tổ chức rình rang tại trụ sở VFF. 2 tỷ đồng cho thành tích vào tới bán kết ASIAD của thầy trò HLV Mai Đức Chung là rất xứng đáng và chưa bao giờ người ta thấy VFF dành sự quan tâm tới bóng đá nữ như thế. 


Có thưởng như đội nữ còn may, chứ như đội Olympic đạt thành tích vẻ vang không kém khi vào tới tứ kết ASIAD 17 đã về nước không kèn, không trống. Trong khi đó, chuyến tập huấn kéo dài 20 ngày tại Nhật Bản là chuyến tập huấn nước ngoài duy nhất của ĐTVN nhằm chuẩn bị cho chiến dịch "săn vàng” AFF Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà.


Quá đen cho thầy trò HLV Miura khi cúp TP.Hồ Chí Minh bị "hủy sô”, khiến ĐTVN không có những trận đấu cọ xát thực sự cần thiết. Hiện VFF đang cố tìm "quân xanh” để đáp ứng những trận đấu của thầy trò HLV Miura nhưng kiểu chữa cháy đấy khó lòng đáp ứng được nhu cầu của đội tuyển và của HLV Miura.


Đội tuyển U19 Việt Nam chính là tâm điểm của bóng đá nước nhà suốt nhiều tháng qua, từ giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 8 tới giải U19 Đông Nam Á (tháng 9) và vòng chung kết châu Á (tháng 10). Giải châu lục đã kết thúc nhưng những dư âm với U19 Việt Nam vẫn rất lớn. Đó là chưa kể sắp tới đội này tiếp tục tham dự giải U21 quốc tế, sinh viên Đông Nam Á…


Sự quan tâm của người hâm mộ với U19 Việt Nam đã đành nhưng dường như VFF cũng đã thiên vị với đội tuyển trẻ này, trong khi bộ mặt của bóng đá Việt Nam phải là các đội tuyển quốc gia. Nghịch lý là U19 Việt Nam đâu phải do VFF "trồng” được, chủ yếu là công của bầu Đức.


Ở bóng đá Việt Nam vẫn có những chuyện ngược đời như thế!

Theo Đại Đòan Kết