Những người bán hàng rong này đeo bám khách rất quyết liệt (ảnh). Mỗi khi có đoàn khách vào cổng là ùa đến bao vây, lẵng nhẵng bám theo cho đến khi vào tới tận bên trong, bất kể họ tỏ ra bực bội khi không được tự do tham quan, thưởng ngoạn.

Những việc làm trên không chỉ làm méo mó đi hình ảnh văn minh, hiếu khách của người Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung trong con mắt người nước ngoài, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển ngành Du lịch của nước ta. Rất mong cơ quan chức năng sớm và chính quyền địa phương sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng trên để trả lại môi trường văn hóa tại khu di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng này.

Mạnh Nghiệp