Sau chiến thắng đậm 4 -1 trước U19 Myanmar, đội tuyển Việt Nam bước vào trận tái đấu U19 Nhật Bản với sự tự tin và tinh thần quyết thắng.

Khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, U19 Việt Nam đã cố gắng tổ chức tấn công nhằm gây bất ngờ cho U19 Nhật Bản. Tuy nhiên, trước một Nhật Bản chơi bản lĩnh và chắc chắn, các phương án tấn công của U19 Việt Nam nhanh chóng bị hóa giải.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên khán đài cổ vũ cho U19 Việt Nam. Ảnh: Cắt từ clip

Do tính chất quan trọng của một trận chung kết, cả hai đội đều lựa chọn lối chơi thận trọng để tìm cơ hội. Mọi phương án tấn công của cả hai đội đều bị sự tập trung của hậu vệ và thủ môn cản phá. Do đó hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0.

Điểm sáng duy nhất của hiệp một đó là pha phối hợp rồi sút bóng của U19 Nhật Bản bên cánh phải ở phút thứ 15.


Cổ động viên nhuộm đỏ các khán đài SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: Internet

Bước sang hiệp hai, cả hai đội vẫn trung thành với lối chơi chặt chẽ, bóng chủ yếu lăn ở giữa sân với sự tranh chấp quyết liệt của các tiền vệ của hai đội.

Phút 46, Công Phượng dứt điểm ở cự li 20m nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 51, Nhật Bản có pha tấn công nguy hiểm bên cánh phải nhưng các hậu vệ của Việt Nam chơi tỉnh táo, dễ dàng hóa giải tình huống.

Những phút tiếp theo, hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng, mọi tình huống tấn công đều chỉ dừng ở mức cơ hội. Nhật Bản tỏ ra nguy hiểm hơn trong các tình huống tấn công.

Phút 75, thất bại trong pha tranh bóng ở giữa sân, bóng được truyền cho cầu thủ Omotehara Genta ở trong vòng cấm chếch bên cánh trái, cầu thủ này đã có một pha lừa bóng rồi sút chéo góc ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản.


Nỗi buồn thua trận. Ảnh: Internet

Những phút còn lại của trận đấu, Nhật Bản chủ động chơi chậm lại để giữ tỷ số. Các nỗ lực của U19 Việt Nam đều bị sự đeo bám của tiền vệ và sự chắc chắn của các hậu vệ Nhật Bản hóa giải.

Kết thúc trận đấu, U19 Việt Nam chấp nhận thua cuộc với tỷ số sát nút 1 - 0 trước U19 Nhật Bản. Hai trận chung kết trong vòng chưa đầy 1 tháng nhưng U19 Việt Nam không thể kết thúc giải một cách trọn vẹn. Một lần nữa, U19 Việt Nam có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình trước các cầu thủ đến từ nền bóng đá phát triển như Nhật Bản.

Trước mắt U19 Việt Nam là vòng chung kết giải đấu U19 châu Á, tại đây, U19 Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều đội tuyển mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Với những bài học rút ra từ giải U19 Đông Nam Á lần này, hy vọng đội tuyển U19 Việt Nam sẽ trưởng thành và thi đấu tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Chu Tùng