Trận chiến giành tấm vé còn lại vào vòng đấu loại trực tiếp tại bảng E đang hết sức gay cấn, sau khi CSKA Moscow chia điểm với Roma (1-1).


Như vậy, ngoài Bayern đã chắc ngôi đầu bảng, ba đội còn lại đều cùng có 5 điểm và phải chờ loạt trận cuối cùng để xác định đội nào sẽ đi tiếp.


Manchester City sẽ giành được tấm vé đi tiếp một cách "thần kỳ", nếu thầy trò huấn luyện viên Pellegrini giành chiến thắng trên sân Olimpico của Roma và CSKA không thể đánh bại Bayern ở loạt trận cuối cùng.


Quay lại trận đấu đầy cảm xúc đêm qua trên sân Etihad, Bayern gặp bất lợi từ rất sớm khi trung vệ Benatia nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Aguero trong vòng cấm địa phút thứ 21'. Và cũng chính tiền đạo người Argentina thực hiện thành công cú penalty để bắt đầu một buổi tối đã khiến hàng vạn khán giả Citizens "đau tim".


Tưởng rằng với 10 người trên sân và bị dẫn trước 1 bàn, hùm xám xứ Bavaria sẽ phải chịu trận, nhưng bản lĩnh của người Đức đã giúp thầy trò Pep Guardiola lội ngược dòng ngoạn mục trước sự ngỡ ngàng của khán giả đội chủ nhà, với các bàn thắng của Xabi Alonso và Lewandowski lần lượt ở phút 40' và 45'.


Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến tận phút thứ 85', xuất phát từ một đường chuyền hỏng của Xabi Alonso, Jovetic cướp được bóng và chuyền cho Aguero để tiền đạo này gỡ hòa 2-2 cho ManCity.


Chưa dừng lại đó, vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, "người hùng" Aguero tận dụng thành công một sai lầm khác của các cầu thủ Bayern để sút tung lưới Neuer lần thứ 3 và nâng tỷ số lên 3-2. 


Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, bàn thắng thứ 3 của Aguero khiến khán giả Man City òa khóc trong sung sướng và điều này cũng chứng tỏ rằng "phép màu" luôn xảy ra trong bóng đá./.


 

(VIETNAM+)