Năm nay, tất cả hoa được trưng bày đều là hoa thật, thế nhưng nhiều du khách thay vì được ngắm những đóa hồng tươi rói lại phải ngắm những bông hoa héo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Chị Ngọc Diệp (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) phàn nàn: 'Tôi bỏ 120 ngàn đồng ra mua vé để được ngắm hoa hồng nhưng thấy không xứng đáng chút nào vì hoa héo rất nhiều'. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Đây là lần thứ 2, lễ hội này được tổ chức tại Hà Nội. Trước đó, vào năm 2017 Lễ hội Hoa hồng được tổ chức tại công viên Thống Nhất từng gây ồn ào dư luận bởi những sự cố như chen lấn, dùng hoa giả trang trí. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Năm nay, mặc dù tất cả hoa hồng trưng bày đều là hoa thật không như năm trước nhưng vẫn bị nhiều du khách chê vì hoa quá héo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Một số du khách cho rằng, vì thời tiết không thuận lợi khiến hoa trở nên héo và kém tươi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Ban tổ chức cũng liên tục tưới nước để giữ hoa tồn tại cho đến khi bế mạc lễ hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Những ngày cuối tuần, lượng du khách đổ về lễ hội hoa rất đông nhưng chắc chắn không ít người tỏ ra hài lòng khi phải chiêm ngưỡng những bông hoa héo như thế này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Mặc dù đã có biển cấm nhưng nhiều du khách vô tình hoặc cố ý chạm vào những bông hoa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

PV (VIETNAM+)