Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 19/04/2012 - 14:23
(Thanh tra)- Như Báo Thanh tra ra ngày 17/4/2012 đã đưa tin và nhận định, việc tìm kiếm 5/7 người bị vùi lấp trong trận sạt lở núi kinh hoàng rạng sáng 15/4/2012 sẽ còn rất khó khăn trong những ngày tiếp theo.
Người thanh niên này đang chỉ vào vị trí một quả đồi cao bị vùi lấp và cho biết nếu nạn nhân nằm dưới đó sẽ rất khó tìm thấy. Ảnh D.Th.Tùng
Chưa thể xác định chính xác khối lượng đất đá đổ xuống từ bãi đổ thải số 3 của mỏ than Phấn Mễ (MTPM) nhưng có thể nói rằng vụ sạt lở này đã tạo ra một “quả núi” khác trên hiện trường rộng hơn 4ha ngay cạnh núi chất thải cao hàng trăm mét. Tại hiện trường, người dân xã Phục Linh chỉ cho chúng tôi vị trí của cả một quả đồi bị san phẳng. Nếu nạn nhân nằm đâu đó dưới quả đồi thì việc vét hết lớp đất đá bằng chiều cao quả đồi để tìm nạn nhân sẽ chẳng khác gì “mò kim đáy biển”. Biết là khó khăn nhưng việc tìm kiếm vẫn không thể nào dừng lại.
Trả lời báo chí tại hiện trường, ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng đinh: Sẽ đáp ứng một cách cao nhất nhân lực, phương tiện cho việc tìm kiếm. Đất đá dù sâu cỡ nào cùng phải được bốc theo cách cuốn chiếu xuống tận lớp nguyên thổ để phát hiện thi thể nạn nhân.
“Vô vọng nhưng cần phải hy vọng”. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt đầy nhân văn của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, 400 người cùng 10 máy xúc đang cần mẫn đào bới cả ngày lẫn đêm trên vùng đất đá mênh mông.

Dấu vết còn lại của ngôi nhà vợ chồng cụ Hà Văn Xuân thôn Khuôn 1, xã Phục Linh . Ảnh D.Th.Tùng
Trao đổi nhanh với chúng tôi vào hôm qua, 18/4, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết, các phương pháp tìm kiếm như địa bức xạ, chó nghiệp vụ, kể cả sự hỗ trợ nhiệt tình của 4 chuyên gia Australia và Canada đều không thu được kết quả. Hiện tại, chưa có biện pháp mới nào được áp dụng cho việc tìm kiếm nạn nhân. Gần 4 ngày quên ăn quên ngủ bám sát hiện trường, ông Đường cùng lãnh đạo huyện Đại Từ cố bấu víu vào từng tia hy vọng mong manh chợt loé lên đâu đó trên vùng đất đá tan hoang để rồi sau đó lại thở dài thất vọng…
Nếu như trong sáng 17/4 (2 ngày sau vụ sạt lở), chúng tôi chỉ gặp 1 chiếc máy xúc cặm cụi đào xới trên chỏm đất cao thì đến 16 giờ chiều qua, đồng loạt 10 máy cùng tập trung vào một điểm gần sát dấu tích còn lại của ngôi nhà vợ chồng cụ Hà Văn Xuân nhờ phản hồi từ máy địa bức xạ (cụ Hà Văn Xuân may mắn thoát chết còn cụ bà Vũ Thị Hồng qua đời do thương tích quá nặng). Việc đào bới được mở rộng hết vị trí này đến vị trí khác, nhưng kết quả thu được chỉ là xác vật nuôi trong các gia đình.

Hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường ngóng đợi thông tin tìm kiếm nạn nhân. Ảnh D.Th.Tùng
Việc tìm kiếm bước sang ngày thứ 5 nhưng dấu tích 5 người bị mất tích (có 4 người trong cùng một gia đình là bà Nguyễn Minh Hoàn, SN 1962, ông Nguyễn Văn Hà SN 1968 - em trai bà Hoàn, cháu Nguyễn Văn Quốc SN 1991 - con trai bà Hoàn, cháu Nguyễn Văn Quân SN 1995 - con trai thứ 2 của bà Hoàn) và bà Trần Thị Thiện (SN 1959), vẫn mông lung đâu đó dưới lớp đất đá có nơi dày hàng chục mét. Tiếng cầu kinh siêu thoát của 4 nhà sư tại vùng đất đá tan hoang có thể giúp an ủi phần nào thân nhân người xấu số, nhưng khó làm vơi đi dòng nước mắt buồn đau trào ra trên các khuôn mặt đờ đẫn, ngóng trông.
Đây chính là lúc tình người và lòng nhân ái được thể hiện ở mức cao nhất, tìm cho bằng được thi thể nạn nhân xấu số, dù không còn nguyên vẹn. Đó cũng là mệnh lệnh lương tâm và trách nhiệm lớn của lãnh đạo các cấp tỉnh Thái Nguyên.

Ngôi nhà của con trai cụ Hà Văn Xuân thoát nạn trong gang tấc. Ảnh D.Th.Tùng Sau sự cố sạt lở bãi thải MTPM làm sập trạm biến áp, tê liệt hoàn toàn hệ thống điện ở Đại Từ; việc khôi phục được dự báo phải mất ít nhất 4 ngày. Tuy nhiên đến hôm qua 18/4/2012, ông Đinh Công Đức, Chánh Văn phòng UBND huyện Đại Từ cho biết, toàn huyện Đại Từ đã có điện trở lại. Người dân thôn Khuôn 1, Khuôn 2, Khuôn 3 xã Phục Linh có thể theo dõi diễn biến công việc tìm kiếm qua các phương tiện thông tin đại chúng.
D.Thanh Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 19/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án “Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Việt Tùng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam