Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cửa khẩu Cầu Treo đón kiều bào về quê ăn Tết

Thứ bảy, 29/01/2011 - 00:39

(Thanh tra)- Nằm trên đường huyết mạch quốc lộ 8A nối với nước bạn Lào, mỗi năm có hàng triệu lượt khách du lịch, thương gia, người lao động làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Mỗi dịp Xuân về, cửa khẩu lại rộng mở đón những kiều bào về quê hương ăn Tết.

Nhân dịp về quê ăn Tết Tân Mão, các kiều bào tham gia ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Vào những ngày cuối năm, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tấp nập hơn ngày thường. Trung tá Nguyễn Lợi, chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết: “Do mối quan hệ kinh tế - văn hoá - an ninh quốc phòng đặc biệt với nước bạn Lào, có rất đông người Việt sang làm ăn buôn bán, định cư ở Lào. Dịp Tết Cổ truyền, bà con đều có nguyện vọng về thăm quê, ăn Tết. Ngoài ra, còn một số lượng khá lớn Việt kiều ở Thái Lan. Hàng năm, lượng kiều bào về quê ăn Tết qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khoảng 1 vạn người. Dịp Tết, anh em chúng tôi làm việc vất vả hơn, nhưng cũng vui hơn”.

Vợ chồng anh Vi Đức Thông, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh và 3 đứa con đang làm thủ tục nhập cảnh để về quê ăn Tết. Cả gia đình anh cùng đi trên chiếc xe Camry biển kiểm soát Lào. Chúng tôi hỏi tại sao gia đình anh về ăn Tết sớm vậy, anh Thông cho biết: “Do tính chất công việc làm ăn buôn bán, Tết là dịp làm ăn nên gia đình mình tranh thủ về quê thăm gia đình, họ hàng trước, đến khoảng 15 tháng Chạp thì lại sang Lào, đến khoảng 25 Tết lại về quê lần nữa, rồi nghỉ đến rằm tháng Giêng mới đi tiếp”. Trên xe anh chị chất đầy hàng hoá, quà cáp để biếu ông bà, người thân trong gia đình. Theo chị Tân (vợ anh Thông), anh chị sắm sửa chút quà gọi là có chút lòng thành nhân dịp Xuân về, chứ hàng hoá bây giờ rất sẵn, giá cả ở hai nước cũng tương đương nhau.   

Vợ chồng anh Hà Trọng Khánh cùng 2 cô con gái, quê ở Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh là Việt kiều định cư Thái Lan. Anh Khánh cho biết, bố anh sang Xiêm (Thái Lan) từ năm 1925 để hoạt động cách mạng, sau lập gia đình rồi sinh con đẻ cái bên đó, đến nay đã 3 thế hệ. Tuy định cư lâu dài ở Thái Lan, nhưng trong gia đình vẫn giao tiếp bằng tiếng Việt. Như để chứng minh, anh bảo cô con gái út: “Thuý chào khách đi con”. Vâng lời bố, bé Thuý liền cất tiếng: “Cháu chào chú ạ” với giọng phát âm rất chuẩn. Tôi hỏi Thuý: “Về quê ăn Tết cháu thích gì nhất?”, cháu hồn nhiên: “Cháu thích nhất được đi thăm quê Bác Hồ, thăm mộ cụ Nguyễn Du, được đi tắm biển Xuân Thành, được ăn kẹo cu đơ Hà Tĩnh ạ”. Chị Kiều, vợ anh Khánh cười: “Các cháu rất thích ăn cu đơ Hà Tĩnh, tôi thường phải nhờ các anh chị ở quê mua gửi qua xe. Chỉ sợ ăn nhiều rồi béo phì thì xấu lắm”. 

Trung tá Võ Trọng Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhận định: “Mỗi dịp Tết đến Xuân về mới thấm thía tình cảm sâu nặng của kiều bào đối với Tổ quốc. Kiều bào rất quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, luôn kịp thời hỗ trợ đồng bào trong nước mỗi khi có thiên tai, hoạn nạn. Có những gia đình chỉ tranh thủ về quê được 2,3 ngày, nhưng vẫn cố gắng để về quê vui vầy với bà con, họ hàng”.

Xin nói thêm, Trung tá Hải là người đề ra sáng kiến lập quỹ tiếp nhận sự ủng hộ của kiều bào và du khách qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2009, nguồn thu từ quỹ này lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong đợt lũ lụt vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã tiếp nhận, phân phối số lượng tiền, hàng hoá cứu trợ cho đồng bào lên tới 7 tỷ đồng.

Tết cũng là dịp anh em bộ đội biên phòng, hải quan cửa khẩu vất vả bội phần. Bên cạnh lượng người, hàng hoá tăng đột biến, còn có sự xuất hiện, trà trộn của các loại tội phạm buôn lậu, buôn bán ma tuý… Các cán bộ, chiến sỹ phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, làm việc tất bật để hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh, thông quan trong thời gian nhanh nhất. Một chiến sỹ bộ đội biên phòng cho biết: Khoảng từ 15 tháng Chạp trở đi, bà con kiều bào về quê ăn Tết rất đông và thường trở lại nước bạn trong khoảng từ mồng 6 - 20 tháng Giêng. Có những ngày cửa khẩu chật kín người, xe chờ đến lượt làm thủ tục nhập cảnh dài hàng cây số.

Trời đã về chiều, biên giới mù mịt khói sương, đỉnh Keo Nưa mờ dần qua những làn khói lam chiều. Không khí Tết đã tràn khắp vùng biên cương. Những chuyến hồi hương của kiều bào càng làm cho mùa Xuân thêm ấp áp, Tết thêm rộn ràng.

Việt Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

Đồng Tháp: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế biên mậu

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Đan Quế

21:41 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm