Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/11/2012 - 10:48
(Thanh tra) - Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Văn Yên đã từng bước trưởng thành và khẳng định vị thế của mình trong ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông), TP Hà Nội. Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt và là địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương nói riêng, nhân dân Hà Đông nói chung.
Trong giai đoạn 2010 - 2015, Trường Tiểu học Văn Yên tiếp tục chú trọng công tác giáo dục toàn diện, đặc biệt nâng cao chất lượng đại trà, quan tâm, đổi mới hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống. Tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, chương trình ngoại khoá, sinh hoạt tập thể và hoạt động giao lưu.
Đồng thời, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo của người học. Đổi mới cách đánh giá học sinh cho phù hợp với mục tiêu đào tạo, phù hợp với nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới quan điểm về hoạt động dạy học là: Người học phải được tự tìm ra kiến thức - người học phải có năng lực tự thể hiện mình, năng lực hợp tác - người học phải có năng lực tự kiểm tra, tự đánh giá, tự điều chỉnh .
Chào mừng 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hội đồng Nhà trường, Ban Giám hiệu quyết phát huy truyền thống tốt đẹp dạy tốt, học tốt; khẳng định Trường Tiểu học Văn Yên là một địa chỉ đáng tin cậy của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hà Đông.
Mạnh Chung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 18/2 tại Washington, DC (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức ký hợp đồng mua, chuyển giao hệ thống xạ trị Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất, đầu tiên tại Châu Á, thứ 9 trên thế giới, trị giá gần hai nghìn tỷ đồng.
Trọng Nghĩa
(Thanh tra) - Giữa những dãy núi trập trùng mây phủ của miền non cao Cao Bằng, khi sắc xuân vừa chạm ngõ rẻo cao, hơi ấm còn e ấp trong từng vạt nắng mỏng, tiếng suối, tiếng gió vẫn thì thầm suốt bốn mùa, át cả sóng điện thoại chập chờn. Ở nơi tưởng như chỉ có mây ngàn và đá núi ấy, vẫn có những người thầy, người cô ngày ngày bền bỉ gieo chữ. Không ồn ào, họ chọn bám bản, bám trường, lặng lẽ mang con chữ vượt dốc cao, qua sương lạnh, trao gửi tri thức bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu nghề.
Nguyễn Điểm
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Trọng Nghĩa
Nguyễn Điểm
Minh Nghĩa
Vũ Tuấn Dũng (Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An)
Văn Thanh
Hương Trà
Hương Trà
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyễn Giang
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân