Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 25/09/2012 - 12:03
(Thanh tra) - Ngôi làng nhỏ bao trùm trong khói hương ngày đón nhận thi thể 2 trong số 14 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn mới xảy ra ở Nga là anh Nguyễn Quang Thể (SN 1986) và vợ là chị Nguyễn Thị Thoài (SN 1990) ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá về quê an táng.
Xe đưa 2 thi thể xấu số về quê an táng
Ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ ọp ẹp của gia đình bà Nguyễn Thị Miên (mẹ đẻ anh Thể) ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh đông kín người đến hỏi thăm, động viên khi hay tin thi thể của vợ chồng anh Thể, chị Thoài sắp về đến nhà.
Trong góc nhỏ của căn nhà lạnh lẽo khói hương, nhìn di ảnh của đôi vợ chồng đang còn quá trẻ khiến không ai cầm được nước mắt. Chỉ vì cuộc sống quá nghèo khó, họ đã lặn lội sang xứ người để mưu sinh, ngờ đâu cái ước mơ nhỏ nhoi về một cuộc sống khác đã tan biến khi họ phải bỏ xác nơi xứ người. Kể từ khi hay tin 2 đứa con bị chết ở Nga, ngày nào bà Miên cũng khóc.
Bà cứ nấc lên từng hồi, nước mắt rơi lã chã khi nhắc về đứa con trai út ngoan hiền, đứa con dâu hiếu thảo của bà. “Vợ chồng nó nói hai bà cháu cứ chịu khó ở khổ mấy năm nữa thôi, vợ chồng nó về sẽ dựng cho mẹ và cháu một ngôi nhà mới thật to. Tôi có cần nhà to nhà đẹp làm gì đâu, chỉ mong chúng nó chịu khó làm ăn để sau này có một cuộc sống sung túc. Vậy mà chúng nó đã bỏ bà cháu tôi mà đi... Cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt đứa con sau bao năm xa cách, khi hay tin thi thể các con sẽ được đưa về nước, tôi đau lắm nhưng thấy mừng. Thế là chúng nó sắp được về đoàn tụ với tổ tiên rồi…. ” - bà Miên nghẹn ngào
Đứa con trai 3 tuổi của anh Thể, chị Thoài, cháu Nguyễn Quang Tuấn Anh chưa thấu hiểu được những mất mát, cứ ngơ ngác nhìn bà khóc. Khi thấy bà cứ khóc hoài, bà con làng xóm đến đông ai cũng rơi lệ, thì cháu bé mới mếu máo: Bà ơi sao bà lại khóc, sao nhiều người đến nhà mình thế bà. Bố mẹ cháu đâu hả bà? Rồi cháu bé khóc thét lên, khiến cho những ai có mặt cũng nghẹn lòng
Anh Nguyễn Quang Thân (anh trai Thể), vừa cùng đoàn xe đón 2 em về đến nhà gạt nước mắt cho biết: “Bố mẹ tôi sinh được 7 anh chị em, Thể là con út. Do gia cảnh nghèo khó, nên chúng tôi không ai được học hành đàng hoàng. Bố tôi thì nằm liệt giường bao nhiêu năm, chỉ có mẹ lo toan cho chúng tôi thành người. Thể nó chăm ngoan, lại ham học, nhưng rồi cuộc sống khó khăn, vợ chồng nó phải sang xứ người để làm ăn, với mong muốn có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Có ai ngờ đâu...”.
Bắt xe ra tận sân bay Nội Bài đón con, rồi theo xe đưa linh cữu con gái về nhà chồng, bố đẻ của chị Nguyễn Thị Thoài cứ lặng lẽ khóc, người đàn ông gày gò lặng đi trước quan tài của vợ chồng đứa con gái.
Rời căn nhà đang bao trùm những tiếng khóc thương, khói hương nghi ngút, hình ảnh bà Miên cứ ngất lên ngất xuống kêu khóc gọi tên hai đứa con xấu số khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức ban hành Kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 20/7/2026 về triển khai Đề án "Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia" trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị tại Nghệ An tổ chức, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Thanh
Thanh Lương
Ngô Thu Hương
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Ngọc Trâm
T.Vân
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Hương Giang
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Ngô Thu Hương
Thanh Lương
Thư Kỳ