Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đoàn Thị Ký
Thứ bảy, 16/10/2021 - 07:00
(Thanh tra) - Con tim có lý lẽ riêng để đập cùng cử chỉ cúi xuống tháo đôi dép đưa cho người khác, để rồi có thể sẵn lòng chia sẻ gánh nặng mưu sinh. Ra là vậy, hành động gần gũi, bình dị là hiện thân của lòng trắc ẩn, một phẩm chất nhân văn của con người, không đao to búa lớn mà có sức lay động, lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Thầy giáo rời đi sau khi tặng dép, người đàn ông đi sau gửi cái vẫy tay cảm ơn và tạm biệt qua gương chiếu hậu. Ảnh: Ngọc Lài/https://plo.vn
Con người ta cũng thật lạ. Nhiều khi cho nhau hàng trăm ngàn vạn bạc, có thể mua được rất nhiều nhiều thứ, nhưng không làm cho ta có phút giây cảm động bằng một việc làm nhỏ nhoi.
Chuyện là, người thầy giáo có họ tên Cù Phan Hoàng Thanh ở Trường Trung học cơ sở Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, giữa đường đã nhường đôi dép đang đi dưới chân mình, cho người đàn ông lếch thếch chân trần đi bộ một ngày đầu tháng 9 vừa qua.
Hỏi ra, thầy giáo Thanh được biết, người đàn ông này ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xuống thành phố Tân An của Long An làm thợ hồ. Mấy tháng nay, dịch bệnh kéo dài không có việc làm, hết tiền, nhớ vợ con nên quyết định đi bộ về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đường xa, dép cũ vẹt hết gót người đàn ông đã vứt bỏ.
Nghe chuyện, sau khi tặng hộp cơm, thầy Thanh còn lấy đôi dép mình đang đi tặng cho ông ta.
Hành động ấy vô tình được camera của một nhà ven đường ghi lại, được cư dân truyền nhau trên mạng facebook như một nghĩa cử đẹp và hình ảnh người đàn ông được tặng dép cứ đưa tay vẫy mãi thầy giáo Thanh thay lời hàm ơn thật ấm áp.
Nghĩ đi, nghĩ lại tiền bạc quý lắm nhưng là vật ngoài thân, phải thế mà những lần trên ti vi nhân sự kiện nào đấy, ví như ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, mua vắc xin… chống dịch đưa hình ảnh đại diện các cơ quan, đoàn thể, công ty cầm những tấm bảng ghi số tiền triệu, tiền tỉ ủng hộ, có khích lệ, có tuyên dương, nhưng nặng tính hình thức, phô trương (không dám nói là lãng phí), tôi chỉ thấy nể trọng, chứ lòng mình không xúc động bằng nhìn những anh Hai, chị Hai ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, thành phố phong tỏa, cần mẫn đỏ lửa bếp ăn 0 đồng, rồi ân cần phát cho những người lao động nghèo, yếu thế…
Con tim có lý lẽ riêng để đập cùng cử chỉ cúi xuống tháo đôi dép đưa cho người khác, để rồi có thể sẵn lòng chia sẻ gánh nặng mưu sinh. Ra là vậy, hành động gần gũi, bình dị là hiện thân của lòng trắc ẩn, một phẩm chất nhân văn của con người, không đao to búa lớn mà có sức lay động, lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Con người vốn bản thiện, lòng trắc ẩn, vị tha vẫn ẩn tàng đâu đó trong chính tâm hồn ta. Những bậc vĩ nhân có đức, có tài xưa nay thu phục được nhân tâm chính là ở họ lòng trắc ẩn về cõi nhân sinh luôn thường trực, họ biết trân trọng, nâng niu lòng nhân ái vì cộng đồng, biết cách khơi gợi để ngày càng lan tỏa, làm nên một không khí xã hội hiền hòa, nhân văn, mà ở đó mỗi con người thấy cuộc sống thường nhât thật đáng sống, vì được trân trọng, được thương yêu…
Dù chỉ là nhường nhau đôi dép!
Hà Nội, ngày 14/10/2021
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 23/3, tại hệ thống sân cầu lông và pickleball (số 60, đường Xuân Hoà, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Thanh tra tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải thể thao năm 2026 với sự tham gia của đông đảo công chức, người lao động trong cơ quan.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc xin sởi cho người chưa tiêm hoặc chưa đủ mũi; đồng thời duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng, bảo đảm miễn dịch cộng đồng, nhất là với trẻ em.
Thanh Lương
Thu Huyền
Quang Dân
Minh Nghĩa
Nam Dũng
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Thiên Tâm
Thanh Lương
Hương Giang
Lê Phương
Thu Huyền
H.T
Trần Kiên
Trung Hà