Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/02/2012 - 22:44
(Thanh tra)- Đó là khẳng định của TS Phật học, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Giáo dục Tăng, Ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam với phóng viên Báo Thanh tra.
+ Hiện nay, khoảng cách giữa tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín rất mong manh, xin Thượng tọa chia sẻ những quan điểm của mình về vấn đề này để giúp người dân vừa có dịp thể hiện lòng thành kính với các bậc siêu nhân, thánh thần mà không bị xem là mê tín?
- Thực tế giữa tín ngưỡng Phật giáo và tín ngưỡng dân gian khác với mê tín. Trong đó, tín ngưỡng dân gian và mê tin rất mỏng manh. Có thể trước đó, người ta gọi cái này là tà tín, cái kia là mê tín. Nhưng, đến giai đoạn sau thì ngược lại.
Theo tôi, cái này phải có nghiên cứu kỹ của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, các nhà nghiên cứu nói chung và các nhà Phật học tập trung vào nghiên cứu về lĩnh vực này để có những kết luận xác đáng, để định hướng cho người dân, tránh hiện tượng có khi rất tín ngưỡng mà vẫn quy là mê tín, rất mê tín người ta vẫn quy là tín ngưỡng.
| Lễ hội hiện nay bị thương mại hóa Bản thân lễ hội luôn có yếu tố tích cực. Những biểu hiện tiêu cực là do người thực hành. Sau một thời gian bẵng đi và tái lập lại hội thì có nhiều khái niệm lệch lạc. Trong sự lệch lạc thì do cách tổ chức, cũng có cái là do môi trường lễ hội dễ nảy sinh những cái tiêu cực. Chẳng hạn như đi lễ hội thì thờ cúng tín ngưỡng là đúng rồi vì lễ hội là tâm linh, nhưng người ta lại lợi dụng lễ hội để kiếm lợi, buôn thần bán thánh, cúng thuê, lễ thuê. Lễ hội của chúng ta ngày xưa là đa dạng lắm. Còn lễ hội bây giờ có xu hướng đồng loạt, khiến cho một số lễ hội nhàm chán, giống hệt nhau về hình thức. Lễ hội là thiêng, không phải là đến vui chơi, mà đến để thờ cúng các vị thần linh, rồi có các hoạt động để vui chơi tưởng nhớ tới các vị thần đó. Nhưng hiện nay chúng ta có xu hướng làm giảm tính thiêng, trần tục hóa các lễ hội. Một số lễ hội đưa yếu tố mới vào. Nên hiểu, nếu lễ hội mà như cuộc sống đời thường thì chẳng còn là lễ hội nữa. Lễ hội hiện nay bị thương mại hóa, là nơi để kiếm lời. (GS.TS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia trả lời phỏng vấn báo chí) |
Chúng ta vẫn phải tôn trọng tín ngưỡng dân gian. Đây là những nhu cầu rất chính đáng của người dân, mà đã trải qua hàng ngàn năm người dân thờ phụng. Nhà nước cũng rất tôn trọng tín ngưỡng dân gian, cụ thể là đã đầu tư xây dựng, trùng tu các đền, miếu. Thậm chí, những đền rất huyền thoại, cả thế giới công nhận là Di sản Phi vật thể của nhân loại, đó là lễ hội Đền Gióng. Tín ngưỡng của người dân mong muốn đấu tranh bảo vệ đất nước, yêu chuộng hòa bình, xây dựng Tổ quốc. Tiếp đến, nhiều ngôi miếu chỉ để thờ thần cây, thần lửa, thần sông, thần rừng. Cái đó cũng là tín ngưỡng, nhưng đó là nguyện vọng của nhân dân. Người ta muốn cho mưa thuận, gió hòa…
Trong những năm vừa qua, các đền như Đền Kiếp Bạc, Đền Trần, Yên Tử đều đã được xã hội hóa. Phật tử và người dân đến các ngôi chùa được sự giúp đỡ của các ban quản lý nên họ rất yên tâm hành hương. Nhà nước thu được một nguồn kinh phí để trùng tu tôn tạo các khu di tích để trở thành điểm du lịch ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm với các nước trong khu vực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Nguyệt Tân
Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Thùy Dương
Hoàng Hưng (ghi)
Phương Hiếu (Thực hiện)
Cảnh Nhật
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thái Hải
Vũ Linh - Song Việt
Thanh Lương
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân