Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trở lại đường đua song mã

Thứ sáu, 23/03/2012 - 08:10

(Thanh tra) - Sau 2 trận hòa liên tiếp đáng thất vọng trước Malaga và Villarreal, khoảng cách giữa đội đầu bảng Real Madrid (Real) và đội xếp thứ 2 FC Barcelona (Barca) hiện tại đã được rút ngắn xuống còn 6 điểm. Người Madrid đang vô cùng lo lắng cho số phận đội bóng "con cưng" của mình bởi chỉ một lần vấp ngã nữa thôi, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ đánh mất hoàn toàn lợi thế tưởng chừng như không thể san lấp cách đây 2 vòng đấu.

Cuộc đua Barca - Real vẫn còn nhiều điều để quan tâm

Khi Barca thúc thủ và khoảng cách giữa Real và Barca được nâng lên thành 10 điểm, rất nhiều người đã khẳng định chắc chắn rằng cuộc đua song mã ở La Liga đã kết thúc, Kền Kền trắng chắc chắn sẽ thảnh thơi bay thẳng tới chức vô địch mà không gặp phải một chút khó khăn nào.

Huấn luyện viên (HLV) của Barca Pep Guardiola cũng đăng đàn tuyên bố đầu hàng trong cuộc đua tới ngôi vô địch với Real vì Barca thực sự không còn cửa để chiến thắng.
 

Trận hòa trước Villarreal là hồi còi báo động cho bầy Kền Kền trắng

Tuy nhiên, khó ai có thể ngờ rằng chỉ hơn 1 tuần sau, thế cục của cuộc đua tới ngôi vô địch lại xoay chuyển một cách không ngờ. Nếu như binh đoàn xứ Catalan với niềm cảm hứng Lionel Messi liên tiếp giành những chiến thắng thuyết phục thì đội quân Hoàng gia Tây Ban Nha lại liên tiếp 2 lần xảy chân trước các đối thủ yếu hơn là Malaga và Villarreal. 


Giờ thì không rõ động thái dương cờ trắng và chỉ chích trọng tài của Guardiola là thật tâm hay chỉ là đòn gió. Chỉ biết rằng kể từ khi HLV Barca đăng đàn để bày tỏ quan điểm của mình, đối thủ của họ liên tục gặp những rắc rồi về cả phong độ lẫn công tác trọng tài.

 

Barca tiếp tục bay cao cùng MessiKhông hiểu do chủ quan hay do phong độ đi xuống bất ngờ, các cầu thủ Real thi đấu rất thiếu quyết tâm, động lực và đánh mất mình trong liên tiếp 2 trận. Tương tự, không hiểu có phải do sức ép từ những lời ca thán của Pep hay không mà các trọng tài liên tiếp trong 2 trận đấu có những quyết định xử ép với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, thậm chí trong trận đấu với Villarreal vừa qua, ông trọng tài Romero đã hào phóng tặng cho bầy Kền Kền trắng tới 4 chiếc thẻ đỏ.


Hết thiệt điểm số rồi lại đến sứt mẻ lực lượng, từ vị thế của một kẻ đơn độc trên con đường dẫn đến ngôi vị vô địch, ở một khoảng cách nào đó, người Madrid đã nghe thấy tiếng vó ngựa Catalan đang dồn dập tìm cách bắt kịp mình. Nếu Mourinho không thể lấy lại bình tĩnh và khắc phục tình hình đội bóng, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc lật đổ ngoạn mục nhất trong lịch sử La Liga ở mùa giải năm nay.
 

Ronaldo không thể đưa Real tới chiến thắng như mọi khi


Mặc dù khoảng cách giữa Real và Barca hiện tại vẫn còn khá xa, quá sớm để người ta có thể khẳng định được việc Barca sẽ có thể lật đổ được bầy Kền Kền trắng, nhưng nếu nhìn vào lịch thi đấu từ giờ đến hết mùa giải, cũng chẳng ai dám khẳng định Real có thể thảnh thơi mà dương cao chiếc cúp vô địch.

Từ thời điểm hiện tại cho đến khi mùa giải kết thúc, Barca gần như không phải gặp bất kỳ một đối thủ quá cứng cựa nào ngoài cuộc chạm mặt với đối thủ chính của họ, Real Madrid. Còn với Real, họ sẽ phải giáp mặt với rất nhiều đối thủ rắn mặt như Valencia, Athletico Madrid, Bilbao… và đặc biệt là chuyến làm khách đầy hiểm họa tại Nou Camp, nơi mà họ liên tục thất bại trong những năm qua.
 

Barca liên tục giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu với Real gần đây


Chỉ một lần thất bại nữa thôi, Real rất có thể sẽ lực bất tòng tâm nhìn Barca dương cao chiếc cúp vô địch vào cuối mùa, bởi việc cầm hòa khi đối đầu với Barca thời gian gần đây dường như cũng là một nhiệm vụ quá khó khăn với bầy Kền Kền trắng.

Chắc hẳn người Madrid vẫn chưa thể quên thất bại cay đắng mùa bóng 2003 - 2004 khi để Valencia vượt lên cướp ngôi vô địch ở những vòng đấu cuối. Chính vì vậy mà không bao giờ họ có thể chấp nhận cho một kịch bản tương tự được phép lập lại ở mùa giải năm nay, đặc biệt khi kẻ nhăm nhe lật đổ họ lại là địch thủ "không đội trời chung" Barca. Mourinho hơn ai hết cần quên ngay chiếc thẻ đỏ phải nhận trong vòng đấu vừa qua để đưa Real trở lại với đúng quỹ đạo chiến thắng, nếu không cuối mùa giải người đầu tiên phải cuốn gói khỏi thủ đô Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là ông.

P.V.Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số

Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số

(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm gìn giữ di sản, lan tỏa bản sắc văn và tạo động lực phát triển du lịch, kinh tế - xã hội bền vững.

12:13 27/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm