Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/08/2018 - 22:40
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 25 - 26/8, tại Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm tranh trẻ em “Tia chớp Họa Mi”. Đây là sự kiện tiếp nối sau ba cuộc triển lãm trước đây và là sự kết hợp của hai khóa học Họa Mi 4 và Họa Mi 5.
Em Nguyễn Đức An, lớp 9A7, Trường Phổ thông liên cấp Vinschool bên tác phẩm tham gia triển lãm tranh của mình. Ảnh: LP
Triển lãm gồm hơn 100 bức tranh của các học viên nhí từ 6 đến 15 tuổi.
"Tia chớp Họa Mi" là Dự án đặc biệt của Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì Cộng đồng, hướng tới khai mở năng lực tiềm ẩn và phát triển sáng tạo cho trẻ em thông qua nghệ thuật Hội họa. Người trực tiếp hướng dẫn cho các em là tiến sĩ, họa sĩ, võ sư Trịnh Thắng.
Không dạy vẽ theo cách thông thường, tiến sĩ Trịnh Thắng đã hướng dẫn các em cách sử dụng màu sắc và một số kỹ thuật hội họa cơ bản để các em tự cảm nhận, khám phá và thể hiện sáng tạo các tác phẩm của mình. Khóa học chỉ diễn ra trong 10 buổi, nhưng mỗi buổi học là những giây phút các em tập trung và đắm chìm trong cảm hứng và khao khát sáng tạo.

Hơn 100 bức tranh của các học viên nhí từ 6 đến 15 tuổi tham gia triển lãm. Ảnh: LP
Chia sẻ về niềm yêu thích hội họa, cháu Phạm Minh Thành, 7 tuổi nói: “Con rất thích học ở lớp của thầy Trịnh Thắng vì ở đây có nhiều cây, hoa đẹp, các bình gốm sứ và các tranh vẽ của thầy cũng rất đẹp. Con cảm thấy xung quanh thật nhiều sắc màu dễ chịu nên con rất thích vẽ”.
Còn cháu Nguyễn Đức An, 14 tuổi chia sẻ: “Ở đây con được thầy khuyến khích vẽ thoải mái, thử nghiệm nhiều màu sắc. Con có thể tưởng tượng vượt qua đề tài mà con đang vẽ, tìm đến những cách thể hiện khác. Những nhận xét của thầy luôn khích lệ sự tự tin và cho con cảm hứng vẽ. Con nghĩ rằng vẽ sẽ là một môn nghệ thuật mà con sẽ mang theo trong hành trang cuộc sống của mình”.
Nhiều bậc phụ huynh cho biết, có những bé trước đây học kém do thiếu tập trung thì nay đã tiến bộ và đạt kết quả tốt hơn trong học tập, bởi tham gia lớp học, các học viên không chỉ phát triển niềm say mê hội họa mà còn có thể phát triển nhiều kỹ năng khác.

Tham gia lớp học, các học viên không chỉ phát triển niềm say mê hội họa mà còn đánh thức nhiều kỹ năng khác. Ảnh: LP
Chị Kim Thành, mẹ của cháu Kim Thư (10 tuổi) cho biết, sau khóa học con chị từ chỗ ít nói đã trở nên cởi mở hay cười, hay hát, chuyện trò nhiều hơn với bố mẹ và những người xung quanh. Chị rất phấn khởi vì sự thay đổi của con mình mà tưởng chừng như không liên quan gì đến hội họa này.
Theo tiến sĩ Trịnh Thắng, sâu thẳm trong mỗi con người đều có một sức mạnh tiềm ẩn là nguồn năng lượng tuyệt vời để họ chinh phục được những thử thách, những đỉnh cao và quan trọng hơn cả là có thể tự hoàn thiện mình. Hội họa ở đây không chỉ đơn thuần là nghệ thuật mà còn là cánh cửa mở ra tâm hồn trẻ thơ, giúp các em tự khám phá bản thân.
Trong ngày khai mạc triển lãm (25/8), từ 9h30 đến 10h45, tiến sĩ Trịnh Thắng sẽ có cuộc chia sẻ với các trẻ, phụ huynh và người xem một chủ đề “Giúp trẻ là chính mình” tại Café Sách Trung Nguyên Legend, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lê Phương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
PL-BĐ
PV
Đăng Tân
Trang Nguyệt
Thanh Lương
Trần Quý
Trần Quý
Nguyệt Trang
Phương Hiếu
H.T
Trọng Tài