Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trần Văn Tưởng tiếp tục mang vàng về cho Việt Nam

Thứ hai, 09/12/2013 - 21:27

Sau chiến thắng ấn tượng của Đới Đăng Tiến ở hạng cân 53kg, đội tuyển vật tiếp tục "rinh" huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam ở hạng cân 66kg.

Đới Đăng Tiến trước đó đã giành huy chương vàng môn vật. (Nguồn: TTVH)

Chiếc huy chương vàng thứ 2 thứ của môn vật thuộc về Trần Văn Tưởng, sau khi anh có chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước đại diện đến từ Lào ở chung kết.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ tư mà đoàn thể thao Việt Nam có được trong ngày thi đấu hôm nay, qua đó nâng tổng số huy chương vàng lên con số 6.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 6 chiếc huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, tạm giữ chắc vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

6 chiếc huy chương vàng của Việt Nam thuộc về Nguyễn Thúy Vy, Hoàng Thị Phương Giang, Nguyễn Thị Chinh và Nguyễn Hoài Thu (wushu), Đới Đăng Tiến và Trần Văn Tưởng (vật).

(VIETNAM+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tết Bính Ngọ nghe chuyện "lọ mọ" với phẩm trà ở cột mốc 79

Tết Bính Ngọ nghe chuyện "lọ mọ" với phẩm trà ở cột mốc 79

(Thanh tra) - Mời khách chén trà xanh đậm hương vị núi cao, rừng sâu, người đàn ông đang sao chè bằng tay tại Hội chợ Mùa Xuân cho biết, đã phải "lọ mọ" với những cây chè Shan Tuyết cổ thụ ở cột mốc biên giới 79 nhiều lần để tạo nên những phẩm trà tinh túy nhất.

Đăng Tân

15:00 16/02/2026
Phiên chợ cuối năm, nơi Tết bắt đầu

Phiên chợ cuối năm, nơi Tết bắt đầu

(Thanh tra) - Tết ở Tủa Chùa không bắt đầu bằng lịch treo tường, cũng chẳng cần tiếng pháo hay câu chúc rộn ràng. Tết của người Mông, nơi nào của vùng cao Điện Biên cũng vậy, bắt đầu rất khẽ, rất sâu, từ một phiên chợ cuối năm. Khi sương còn vướng trên lưng núi, khi gió mùa Đông Bắc len qua những triền đá tai mèo lạnh buốt, người ta đã biết Tết đang đến gần, chỉ cần nhìn con đường đất đỏ dẫn về trung tâm huyện đông hơn mọi ngày, rực rỡ hơn mọi ngày, và ấm áp hơn mọi ngày.

Trần Hiệp + Ngọc Diễm

13:40 16/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm