Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

"Những chân trời có người bay"

Chủ nhật, 09/12/2012 - 15:15

(Thanh tra) - Đó là tên dự án nghệ thuật sắp đặt đương đại đa phương tiện của các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản, sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nhật Bản từ ngày 12/12/2012 đến 6/1/2013.

Ảnh: Nguyễn Thanh

“Những chân trời có người bay” là dự án nghệ thuật đương đại có quy mô.

Mỗi lần xuất hiện, dự án chỉ giới thiệu đến khán giả vài triển lãm nhỏ nằm trong dự án. Ra mắt lần này, dự án sẽ giới thiệu tới khán giả Thủ đô 2 triển lãm đương đại: “Đo thế giới” của các nghệ sĩ Nguyễn Huy An, Yuichiro Tamura, Kumpei Miyata và “Miền đất ảo” của nghệ sĩ Tuấn Mami.

Ở triển lãm “Đo thế giới”, 3 nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và Việt Nam sẽ thách thức bạn suy nghĩ lại về kích thước và quy mô của thế giới xung quanh chúng ta, thông qua các tác phẩm nghệ thuật của họ. Nguyễn Huy An của Việt Nam sẽ đo chiều cao của tòa nhà cao nhất Hà Nội bằng những mảnh giấy được gấp lại theo các hình đơn giản. Một sắp đặt mới bằng giấy cũng sẽ được triển lãm.

Ở “Miền đất ảo”, Tuấn Mami sử dụng 100kg thóc và những tấm kính dầy để dựng nên tác phẩm sắp đặt tương tác và biến đổi không gian để tạo ra 1 vùng đất không tưởng trong không gian thư viện của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản. Tác phẩm sắp đặt lớn lần này nằm trong 1 phần của dự án dài mang tên gọi "Thiên đường không thể chạm", dự án nhằm liên đới người xem vào một trạng thái khiêu khích giữa sự tưởng tượng và sáng tạo về 1 vùng đất ảo - đầy hiện thực nhưng cũng mơ hồ và dường như phi lý.

Đặc biệt, tác phẩm lần này Tuấn Mami sáng tác nhằm dành tặng những người mẹ già đang sinh sống tại Hà Nội.


Nguyễn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm