Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lối thoát nào cho đội bóng Hoàng gia

Thứ năm, 20/12/2012 - 21:59

(Thanh tra) - Đầu mùa giải, khi trên băng ghế huấn luyện của Barcelona (Barca) không còn bóng dáng Pep Guardiola, nhiều người đã cho rằng cuộc chiến La Liga sẽ không còn sự ganh đua quyết liệt nữa bởi Real Madrid của Jose Mourinho sẽ dễ dàng chiến thắng. Nhưng rồi khi gần một nửa chặng đã đi qua, tất cả chợt nhận ra rằng đội bóng đang đơn độc trên đường về đích không phải Real, mà là đội bóng ngoài hành tinh của chiến lược gia trẻ tuổi Villanova.

Mourinho đang dần bị cô lập ở Real. Ảnh Internet

Barca - Sự ổn định đến từ một tập thể tài năng xuất chúng và đoàn kết

Khi Pep nói lời chia tay sân Nou Camp sau những năm tháng huy hoàng nhất trong lịch sử CLB, rất nhiều Cules đã tỏ ra lo ngại cho tương lai của Barca khi không có vị thuyền trưởng tài năng chèo lái. Người lên thay Pep, trợ lý Tito Villanova, được Pep đánh giá là người có một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh, tuy nhiên chẳng ai tin tưởng rằng ông có khả năng kế thừa hoàn toàn những tinh hoa mà Pep đã để lại trên sân Nou Camp.

Nhưng thực tế đã cho thấy, với một cái nền vững chắc và một lứa cầu thủ vàng đang sát cánh cùng nhau, Barca hiện tại đã có một công thức chiến thắng chung cho tất cả, và mọi công việc của một HLV ở đây thực ra chỉ là tiếp tục thực hiện công thức đó. Với một Messi bay cao và một lối chơi tiqui-taka đã ăn sâu vào bản sắc, công việc giành cho Tito quả thật quá đơn giản, và ông cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Barca của Tito thực chất không hề khác so với Barca thời Pep, vẫn tiqui-taka, vẫn Messi là trung tâm của mọi trận đấu, và Barca vẫn có được những chiến thắng liên tiếp một cách ấn tượng.

Barca đang thể hiện một phong độ không thể ngăn cản ở đấu trường trong nước. Ảnh Internet


Với 15 trận thắng và 1 trận hòa duy nhất trước đại kình địch Real sau 16 vòng đấu, Barca đang thể hiện một phong độ không thể ấn tượng hơn và bỏ lại đằng sau tất cả, một mình một ngựa trong cuộc đua tiến tới ngôi vương La Liga 2012-2013.

Real - Khủng hoảng xuất phát từ những bất đồng từ nội bộ


Với chức vô địch La Liga sau khi lật đổ ách thống trị 3 năm của Barca, người ta chờ đợi Real thể hiện một bộ mặt khác trong mùa bóng năm nay, mùa bóng mà họ được kỳ vọng sẽ trở thành ông vua thực sự không chỉ ở đấu trường La Liga mà còn cả đấu trường quốc tế. Nhưng chính những bất đồng nội bộ xuất phát từ tính chất phe cánh giành quyền lợi giữa những cầu thủ trụ cột trong đội hình đã khiến cho Real rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng không lối thoát cho đến thời điểm này.

Real của Ronaldo gần như đã buông súng vào thời điểm này. Ảnh Internet


Người đầu tiên phải đứng mũi chịu sào cho hiện tượng bất tường này ở Real chắc chắn phải là Jose Mourinho. Việc HLV người Bồ Đào Nha quá ưu ái cho những học trò đồng hương, đặc biệt là Cristiano Ronaldo (CR7) đã khiến cho không ít những cựu thần người Tây Ban Nha của đội bóng Hoàng Gia tỏ ra bất mãn. Không ít lần, Mourinho với các biện pháp cứng rắn đã thẳng tay trừng trị những cầu thủ có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn như Ramos, Marcelo… Tuy nhiên, chính những hành động có phần quá độc đoán và cá nhân như vậy của "Người đặc biệt" đã càng làm cho sự phân cách giữa những người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trở nên rõ nét trong nội bộ đội bóng.

Với những thành tích bết bát ở La Liga, Mourinho đang đứng trước làn sóng chỉ trích vô cùng mạnh mẽ của những cổ động viên Real Madrid. Liên tục những băng rôn, những lời kêu gọi trên mạng đòi sa thải Jose Mourinho xuất hiện trong thời gian gần đây. Mặc dù đã được chủ tịch Florentino Perez đích thân ra mặt bảo vệ trước sức ép từ dư luận, nhưng thành tích trên sân cỏ quá bết bát của Real đã khiến cho chiến lược gia người Bồ rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Giữa các cầu thủ ngôi sao của đội bóng đã xuất hiện các phe cánh đối chọi lẫn nhau. Ảnh Internet


Theo những thông tin và những bức ảnh mới nhất được chụp trong buổi tiệc Giáng sinh của đội bóng Hoàng gia, một điều rất dễ nhận thấy là nội bộ đội bóng này đã được chia thành những phe cánh riêng, phân hóa rất rõ ràng. Một nhóm gồm các cầu thủ người Tây Ban Nha, một nhóm gồm các cầu thủ người Bồ Đào Nha, một nhóm các cầu thủ trung lập không tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực tại đây. Phe cánh Tây Ban Nha với người cầm đầu là đội trưởng Casillas đang tìm mọi cách đấu tranh để hất cẳng Mourinho, người được cho là luôn hậu thuẫn cho phe cánh các cầu thủ đồng hương nhằm kìm hãm quyền lực Tây Ban Nha tại Real.

Nếu tiếp tục để những mâu thuẫn sâu sắc ngay trong nội bộ đội bóng tồn tại, chắc chắn Real sẽ không có cửa để có thể cạnh tranh với đại kình địch Barca tại La Liga, chứ đừng nói đến vinh quanh châu Âu mà họ đang tìm kiếm sau 10 năm chờ đợi. Jose Mourinho cần một phương án, hoặc nhẫn nhịn để lấy lòng những học trò người Tây Ban Nha của mình, hoặc thẳng tay đàn áp, đẩy đi những công thần một thời của đội bóng để xây dựng một tập thể đoàn kết theo ý của riêng mình (tất nhiên phương án này khó có được sự đồng thuận của Ban lãnh đạo đội bóng) mới có thể đưa đội bóng Hoàng gia trở lại đúng quỹ đạo và tiếp tục tranh đấu với Barca.

Mourinho cần tìm lối thoát cho đội bóng, cũng có thể là lối thoát cho chính mình. Ảnh Internet


Chưa biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo với Real khi các giải đấu trở lại sau quãng thời gian nghỉ Giáng sinh và đầu năm mới, nhưng chắc chắn kỳ nghỉ đông 2012-2013 sẽ chẳng thể là một kỳ nghỉ thoải mái dành cho HLV Jose Mourinho, người đang loay hoay tìm một lối thoát cho đội bóng và cả bản thân mình giữa muôn trùng khó khăn đang bủa vây.

LVP

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm