Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Liên hoan ca trù Hà Nội 2012

Thứ ba, 18/12/2012 - 21:52

(Thanh tra) - Liên hoan ca trù Hà Nội 2012 sẽ diễn ra trong 2 ngày 20, 21/12 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức.

Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long - Hà Nội - địa chỉ dành cho những người yêu ca trù

Liên hoan được tổ chức với mục đích kiểm kê và bảo tồn cũng như hệ thống lại các làn điệu ca trù cổ của Hà Nội.

Năm nay, liên hoan khuyến khích, động viên các câu lạc bộ, các nhóm ca trù trên toàn thành phố lên danh mục các làn điệu ca trù thuộc thế mạnh của đơn vị, triển khai tập luyện và trình diễn nhằm tạo sắc thái nghệ thuật riêng. Ngoài các nghệ nhân, các ca nương đã tham gia tại các liên hoan ca trù được tổ chức trước đây, liên hoan năm nay rất khuyến khích các em nhỏ tham gia biểu diễn, như sự truyền nghề, tiếp lửa đến thế hệ trẻ, gìn giữ nét văn hóa truyền thống.

Trong khuôn khổ liên hoan, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức những buổi tọa đàm bàn về các giải pháp bảo tồn những làn điệu ca trù cổ, đặc biệt là những làn điệu có xuất xứ từ đất Thăng Long - Hà Nội.

Tháng 10/2009, ca trù của Việt Nam chính thức được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới cần bảo vệ khẩn cấp. Sau hơn 3 năm, hiện nay ca trù đang gặp phải những lo ngại sẽ bị UNESCO thu hồi danh hiệu di sản bởi theo quy định của UNESCO nếu sau 5 năm được công nhận, nước sở tại không có những kế hoạch, chiến lược và hành động cụ thể bảo vệ di sản thì UNESCO sẽ thu hồi danh hiệu.

Bởi vậy sự kiện lần này ngoài việc để các nghệ nhân, nghệ sỹ và khán giả yêu ca trù trong và ngoài nước có dịp gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, còn nhằm kêu gọi sự quan tâm của mọi người đến loại hình di sản đang đứng trên bờ vực thất truyền.

Nguyễn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hương Tết từ những triền núi

Hương Tết từ những triền núi

(Thanh tra) - Mây trắng hạ thấp, không trôi mà đậu lại, lặng lẽ vắt ngang những triền núi. Gió mang theo cái rét khô vùng cao, không sắc, không gắt, nhưng đủ để bàn tay khẽ co lại, đủ để những bước chân chậm xuống. Và rồi nắng xuất hiện, thứ nắng muộn hiếm hoi, mỏng như tơ, rơi chậm trên những cánh rừng đã sẫm màu đông.

Trần Hiệp

09:00 13/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm