Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/03/2013 - 10:52
(Thanh tra) - Man City bước vào mùa bóng 2012-2013 với vị thế một ông vua, một hoàng đế mới của nước Anh sau mùa bóng đại thành công 2011-2012. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, đoàn quân đắt giá của sân Etihad lại đánh mất vị thế của mình nhanh và thảm hại đến vậy chỉ sau 1 năm lên ngôi.
Đã đến lúc Man City vẫy cờ trắng
Ảo tưởng về sức mạnh của một đội quân vô địch
Đăng quang trong những giây phút cuối cùng của mùa bóng năm ngoái, nửa xanh thành Manchester tưng bừng mở hội cho cái ngày họ chính thức đánh bật nửa đỏ ra khỏi ngôi vị bá chủ nước Anh. Một lần hy hữu, thành Manchester được phủ lên mình sắc xanh thay vì màu đỏ đã bao trùm suốt bao năm. Ở nơi ấy, những người mơ mộng đã bắt đầu suy nghĩ về cái ngày Man City lật đổ kỉ lục 19 lần vô địch quốc gia của MU để trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù.
Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Man City bước vào giải đấu cấp cao nhất của quốc gia với vị thế của một nhà đương kim vô địch, một vị vua trên cao nhìn xuống những đối thủ của mình, trong đó có cả đối thủ cùng thành phố MU. Họ tin rằng, với sức mạnh từ một đội hình với nhiều ngôi sao đắt giá, Man City sẽ dễ dàng bảo vệ ngôi vị của mình để tập trung sức hướng ra châu lục, nơi đang đợi họ cất bước chinh phục.
Tuy nhiên, một vị vua thiếu kinh nghiệm như Man City đã không thể chống chọi lại với muôn vàn khó khăn khi hướng ra châu Âu và ở quốc gia của mình, họ cũng chẳng thể dễ dàng bảo vệ chức vô địch như đã nghĩ. Kinh nghiệm ngự trị trên đỉnh cao quá ít ỏi đã khiến Man City hụt hơi trong cuộc chiến với vị vua cũ của nước Anh, một vị vua đã có một thời gian dài liên tục thống trị xứ sương mù.

Man City sa sút quá nhiều trong mùa bóng năm nay
Chiếc ngai vàng của Man City trong mùa bóng năm ngoái bỗng chốc giống như một ngôi vị mà họ đã đi mượn trong thời gian 1 năm để chờ ngày trả lại cho người hàng xóm của mình, vị vua đích thực của nước Anh trong kỷ nguyên Premier League, MU. Một lực lượng đắt giá với rất nhiều những cầu thủ chất lượng, được mua về với một túi tiền không đáy giờ đây gần như đã không thể giúp họ giữ lại ngôi vương dù chỉ thêm 1 mùa bóng.
Thất bại từ quá sớm trong cuộc đua đến ngôi vương
Ngay khi mùa bóng mới đi được nửa chặng đường, trái ngược với sự vùng lên mạnh mẽ của MU, Man City lại tỏ ra thua sút đi khá nhiều so với chính mình ở mùa bóng năm ngoái. Nếu như mùa trước, họ luôn có những chiến thắng theo kiểu hủy diệt trước mọi đội bóng thì năm nay, Man City rõ ràng đã không còn giữ được phong độ đó.
Hàng công của đội bóng áo xanh, nơi luôn sở hữu những chân sút cự phách đắt giá bỗng chốc đã mất đi sức mạnh và sự sắc bén giống như mùa giải trước. Mùa bóng năm nay Man City thi đấu bế tắc hơn, tất nhiên cũng ít bùng nổ hơn hẳn so với mùa trước.

MU thì lại thể hiện một bộ mặt vô cùng mạnh mẽ so với chính mình năm trước
Trái ngược với đó là hình ảnh một MU luôn hừng hực khí thế trước và sau mỗi trận đấu. Dù hàng thủ của MU trong mùa bóng năm nay gặp khá nhiều vấn đề, tuy nhiên sự xuất sắc của một hàng công bùng nổ đã giúp MU khỏa lấp tất cả. Liên tiếp những trận thắng dù ở hoàn cảnh nào, hoặc tưng bừng hoặc khốc liệt, khó khăn đã giúp MU gần như luôn giành được 3 điểm tối đa trong mỗi trận đấu. Và giờ đây, họ đang hướng đến một mùa bóng với số điểm cao kỷ lục mà họ chưa từng đạt được suốt 25 năm qua.
Chính sự tương phản về phong độ trong mùa bóng năm nay giữa 2 đối thủ cùng thành phố Manchester đã khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch giải ngoại hạng kết thúc khá sớm khi mà những thế lực từ London đang rơi vào một thời kì khủng hoảng. Man City được coi là niềm hy vọng duy nhất để MU không phải một mình một ngựa băng băng về đích, nhưng xem ra niềm hy vọng tưởng chừng nhỏ nhoi đó đã không thể thành hiện thực.
15 điểm, một khoảng cách quá lớn khi mà 2 đội bóng đều chỉ còn 9 trận đấu trong tay. Man City có thể đủ khả năng thực hiện một cú nước rút thần tốc với 27 điểm trong 9 trận đấu cuối, trong đó có 1 trận thắng MU. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần chứ không phải là đủ, một yếu tố thậm chí còn quan trọng hơn đó là MU phải tự bắn vào chân mình giống như mùa bóng trước. Tuy nhiên với một HLV như Alex Ferguson và một bài học nhẵn tiền ngay mùa bóng trước, chắc chắn MU sẽ không thể để thảm họa đó xảy ra thêm một lần nữa.
.jpg?w=1600)
Đã đến lúc Man City quên đi giấc mộng đế vương trong mùa bóng năm ngoái
Lúc này đây, Man City có lẽ nên dồn sức vào FA cup để cứu vãn lại mùa bóng đồng thời xây dựng kế hoạch cho tương lai, hơn là việc cứ theo đuổi một giấc mơ vốn dĩ gần như không thể xảy ra thêm một lần nữa.
LVP
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 30/7, tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị giao ban báo chí thường kỳ nhằm đánh giá công tác tuyên truyền tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Trọng tâm hướng tới chuẩn bị năm học mới và chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ.
B.S
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Đan Quế
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Hương Trà
Thái Hải
Thanh Lương
Hải Hà
Thanh Lương
Đăng Tân
PV