Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/11/2013 - 15:02
(Thanh tra) - Một con sư tử đực bất ngờ tấn công và cắn chết 1 con sư tử cái trước rất nhiều khách tham quan Vườn thú Dallas, Texas, Mỹ. Nhiều người trong số họ tỏ ra rất hãi hùng và hoảng hốt trước cảnh tượng bạo lực có “một không hai” này.
Rất hiếm khi sư tử đực tấn công sư tử cái. Ảnh: AFP
Bác sỹ Lynn Kramer, bác sỹ thú y tại Vườn thú Dallas cho biết: “Trong suốt 35 năm trong nghề, công tác tại vườn thú, chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng như vậy”.
Bác sỹ cho biết thêm, sư tử đực trong thế giới hoang dã thường tấn công các con đực khác để tranh giành địa bàn và bạn đời, đôi khi giết hại những con sư tử con. Tuy nhiên trường hợp sư tử đực giết hại sư tử cái là cực kỳ hiếm, đặc biệt là đối với sư tử cái sống cùng.
Con sư tử đực có tên là Joharri, hay thường được gọi là Jo-Jo, là 1 mãnh thú có thân hình lớn và bề ngoài nổi bật so với những con khác.
Những nhân viên tại vườn thú cho hay, đây là con sư tử được họ yêu thích vì nó rất tình cảm và ngọt ngào với các chị em, chúng thường hay chải chuốt nhau.
Những khách tham quan chứng kiến màn tàn sát kể lại rằng, lúc đầu họ chỉ nghĩ là chúng đùa nghịch với nhau, sau đó họ thấy con cái giãy dụa điên cuồng, tuy nhiên con Joharri không buông tha và cắn vào cổ con sử tử cái đến chết.
Giám đốc Vườn thú Dallas cho biết, con Joharri và nạn nhân cũng như các con cái khác sống với nhau từ nhỏ và hòa bình trong vòng nhiều năm, vườn thú không hề có ý định loại bỏ con Joharri.
Tuy nhiên, sau vụ tàn sát vừa rồi, con Joharri đã bị mang đi khỏi vườn thú, trong khi những con cái sống cùng may mắn sống sót được tách riêng và không cho ở cùng với các con đực khác để ngăn chặn trường hợp tương tự xảy ra cho đến khi có lời giải thích chính đáng về vụ việc lần này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 21/9, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế tiếp Đoàn đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Huế, nhân dịp Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp.
Minh Tân
(Thanh tra) - "Cha tôi!" của tác giả Hồng Gai là những câu thơ mộc mạc, giản dị được viết từ nỗi nhớ, tình yêu thương và lòng biết ơn của người con dành cho cha - người đã lặng lẽ đi qua những nhọc nhằn của cuộc đời để nâng bước các con trưởng thành.
Giang Nam
Thanh Lương
Thanh Lương
Thái Minh
Văn Thanh
Trần Kiên
Trần Quý
PV
Trần Quý
Thanh Hoa
Trọng Tài
Minh Tân
Thu Huyền
Trang Nguyệt
Thành Công