Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí dân tộc

Thứ năm, 18/04/2013 - 08:20

(Thanh tra)- Mỗi dịp tháng ba (Âm lịch) về, hàng triệu trái tim người dân đất Việt lại hướng về đất Tổ linh thiêng, nơi xưa kia cha ông ta đã có công dựng nước. Đó không chỉ là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta được trao truyền qua bao thế hệ.

Du khách về với lễ hội Đền Hùng 2013. Ảnh: Phương Nhung

Lễ hội Đền Hùng năm nay có một ý nghĩa đặc biệt bởi lần đầu tiên, một tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên của người dân Việt Nam được bạn bè thế giới biết đến và vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đó là niềm tự hào không chỉ của những người con Phú Thọ, mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 4 - 10/3 năm Quý Tỵ, tức từ ngày 13 - 19/4/2013) với sự tham gia của 8 tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về với đất Tổ năm nay, du khách được hòa mình trong không khí lễ hội vui tươi với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mang đậm nét truyền thống cùng hơi thở của cuộc sống đương đại.

Mở màn cho chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013 là lễ hội dân gian đường phố với chủ đề: “Văn hóa đất Tổ Hùng Vương - Hội tụ và tỏa sáng”. Hơn 3.000 diễn viên, nghệ nhân văn hóa dân gian đến từ 13 huyện, thị, thành trong tỉnh đã mang một lễ hội văn hóa dân gian đường phố độc đáo và ấn tượng mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất cội nguồn. Những lễ hội, phong tục truyền thống của địa phương, của dân tộc mình đã được các đoàn biểu diễn trực tiếp, rộn ràng trên các tuyến phố. Nó thể hiện ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc; là sự đoàn kết giữa tình làng nghĩa xóm; là khát vọng hướng tới tương lai hạnh phúc, an khang thịnh vượng của người dân lao động. Lễ hội văn hóa dân gian đường phố thực sự là một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư công phu, độc đáo, mang đậm tính bản sắc của vùng đất Phú Thọ.
   
Lễ hội Đền Hùng còn là dịp để Phú Thọ giới thiệu và quảng bá hát Xoan - Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại - tới đồng bào cả nước và bè bạn năm châu. Liên hoan hát Xoan lần thứ III được tổ chức với sự tham gia của 13 câu lạc bộ Xoan đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc đặc biệt.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ - Cội nguồn dân tộc Việt Nam”; Triển lãm Ảnh “Tín ngưỡng thờ cùng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng” sẽ giúp cho du khách về hành hương hiểu rõ hơn về văn hóa vùng đất Tổ và cảm nhận sâu sắc tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống thường ngày…

Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác, như: Đánh trống, đâm đuống, múa sư tử tại nhà công quán; trưng bày các loại hoa phong lan; hội trại văn hóa; biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Chèo Hà Nam, Đoàn Nghệ thuật Đồng Nai; hội thi bơi chải trên sông Lô; hội chợ Hùng Vương… Tất cả đã và đang mang đến cho du khách một không khí lễ hội rộn ràng, xua đi những lo toan, bộn bề của cuộc sống.
   
Công tác an ninh trật tự được bảo đảm tuyệt đối. Theo đó, lực lượng an ninh, lực lượng y tế… được phân công trực 24/24 giờ, luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Các hoạt động kinh doanh được bố trí gọn gàng, khoa học, thuận lợi cho người dân thăm quan và mua sắm. Các hoạt động kiểm tra liên ngành được tăng cường, bảo đảm không xảy ra tình trạng “chặt”, “chém” khách du lịch.

Tình trạng ăn xin, ăn mày cũng được Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2013 kiên quyết xử lý. Ban Tổ chức đã yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP Việt Trì, UBND xã Hy Cương và xã Chu Hóa tổ chức quản lý các đối tượng lang thang cơ nhỡ, ăn xin trong thời gian diễn ra lễ hội và nuôi giữ theo quy định.

Cảnh quan tương đối sạch sẽ do đội vệ sinh thường xuyên cắt cử người thu gom và chuyển về nơi tập kết một chỗ để cuối ngày đưa đi xử lý...

Thành kính dâng hương tri ân các Vua Hùng. Ảnh: Phương Nhung

Hòa mình trong dòng người về hành hương, cụ Nguyễn Khắc Đoan (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Năm nay tôi đã 85 tuổi. Mặc dù, tuổi cao sức yếu, nhưng tôi vẫn cùng con cháu về đây để dâng nén hương tri ân tới các Vua Hùng. Đã lâu rồi tôi mới có dịp về quê hương Phú Thọ và về thăm Đền Hùng, tôi thấy cảnh quan nơi đây đã thay đổi rất nhiều, ngày càng khang trang hơn”.

Cụ Đoan cho biết, lần đầu tiên được đến với Đền Hùng cách đây đã tròn 13 năm. Mỗi lần đến đây, cụ lại có những tâm trạng thật đặc biệt. “Cuộc đời tôi may mắn được đi tham quan nhiều nơi, tham dự rất nhiều lễ hội, nhưng có lẽ không nơi nào tôi lại thấy xúc động như khi được về với lễ hội Đền Hùng. Đặc biệt, năm nay tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tôn vinh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tôi lại càng thấy tự hào hơn bao giờ hết” - ông Đoan nói.

Cũng theo cụ Đoan, lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức quy mô, bài bản và rất hoành tráng. “Tuy lượng khách về hành hương rất đông, song tôi có cảm giác rất yên, không hề có hiện tượng chèo kéo du khách như ở một số lễ hội khác”.
   
Với gia đình anh chị Hường - Huân (xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đây là lần đầu tiên được đến với lễ hội Đền Hùng. Cảm nhận đầu tiên của anh chị khi về với Đền Hùng là một không khí lễ hội rộn ràng, vui tươi. “Mặc dù rất muốn, nhưng năm nay vợ chồng mới có điều kiện để đưa con về đây tham dự lễ hội Đền Hùng. Vợ chồng tôi mong muốn cháu hiểu hơn về lịch sử và truyền thống dân tộc, đồng thời cũng là một dịp đưa con đi chơi cho biết đây, biết đó”.
   
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, cho biết: Mặc dù là năm lẻ, tỉnh đứng ra tổ chức, nhưng năm nay tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc) vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể  đại diện của nhân loại, cùng với hát Xoan được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp… nên lượng du khách thập phương về Đền Hùng khá đông. Tình hình an ninh trật tự cơ bản tốt, đến nay chưa có du khách phàn nàn hoặc đóng góp ý kiến với Khu Di tích.
   
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành đạo lý tốt đẹp của nhân dân ta, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu trước công đức của Tổ tiên trong việc dựng nước và giữ nước. Nó là sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách và không ngừng phát triển, vươn cao. Vì những ý nghĩa cao cả đó, mà bao đời nay, người dân Việt vẫn nhắc nhở con cháu:

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ, mùng mười tháng ba
Dù ai buôn bán gần xa
Nhớ ngày giỗ Tổ, tháng ba mùng mười.


Tối ngày 13/4, tức ngày 4/3 Âm lịch, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ tôn vinh, đón nhận Bằng Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013.

Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam ta, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của Tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Dù làm gì, ở đâu, mỗi người con đất Việt đều hướng về cội nguồn, hướng về Tổ tiên với tấm lòng thành kính, tri ân. Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung một cội nguồn. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn bền bỉ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí của cả dân tộc. Từ hàng nghìn năm nay, đồng bào các dân tộc trên vùng đất Phú Thọ đã có những cống hiến, đóng góp to lớn để cùng với nhân dân cả nước gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa thiêng liêng này của đất nước ta, dân tộc ta.

Chủ tịch Nước lưu ý, những giá trị to lớn ấy đặt ra cho Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và đồng bào các dân tộc Phú Thọ trách nhiệm phải tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy hơn nữa giá trị của di sản vô giá này, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho những giá trị văn hóa của cha ông để lại mãi mãi tỏa sáng cùng với những bước phát triển của đất nước trong thời đại ngày nay. "Chúng ta nguyện mãi mãi khắc sâu và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu:“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” để đất nước Việt Nam tươi đẹp, dân tộc Việt Nam nhân nghĩa, văn hiến mãi mãi trường tồn, vẻ vang sánh vai cùng bè bạn năm châu" - Chủ tịch Nước nói.

 

Phương Nhung

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phương Hiếu

21:56 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm