Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/03/2012 - 15:36
(Thanh tra)- Tại châu Âu, bóng đá Anh nổi tiếng với nhóm tứ đại gia: Manchester United (MU), Liverpool, Arsenal và Chelsea. Tuy nhiên ở Primier League, cuộc chiến vô địch dường như chỉ xoay quanh MU và Chelsea, hai đội bóng thay nhau thống trị giải ngoại hạng trong suốt thời gian qua. Nhưng với sự đầu tư từ nguồn tiền vô tận ở Trung Đông, mùa giải năm nay Manchester City (MC) đã lột xác để thế chỗ Chelsea, trở thành đối trọng của MU tại Primier League.
Cuộc đối đầu Manchester City - Chelsea hứa hẹn rất nhiều kịch tính
Còn nhớ ngay ở mùa giải trước, khi MC gặp Chelsea, người thành Manchester luôn đứng về phía nhau, họ cùng nhau vui sướng và reo hò khi MC giành chiến thắng trước Chelsea, qua đó gián tiếp giúp MU trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Vật đổi sao rời, cuộc đua tới ngôi vị vô địch ở giải ngoại hạng Anh giờ đã không còn có tên Chelsea nữa, vị thế kẻ thách thức MU giờ đã chuyển qua một màu xanh khác, trẻ trung hơn và cũng giàu khát vọng hơn, đó là MC. Hiện tại, MC hướng tới cuộc đối đầu với Chelsea mà mục tiêu là giành chức vô địch. Còn Chelsea, họ giống MC 1 năm trước đây, quyết thắng trước MC để có thể lọt vào Top 4, qua đó giành quyền dự UEFA Champion League vào mùa giải năm sau.
Mỗi đội bóng một động lực khác nhau, nhưng mục đích cụ thể trước trận đấu thì cũng giống nhau, đó là chiến thắng và 3 điểm.
Manchester City: Chiến thắng để cứu vớt những tham vọng
Đã quá lâu, màu xanh ở thành phố Manchester cay đắng núp dưới bóng màu đỏ. Đã quá lâu, màu xanh ở thành phố Manchester ngậm ngùi nhìn màu đỏ giành vinh quang ở cả nước Anh và châu lục. Đã quá lâu, màu xanh ở thành phố Manchester thèm khát một lần được ngự trị phía trên màu đỏ đáng ghét kia. Và rồi cơ hội cũng đã đến cùng với những đồng tiền từ Trung Đông xa xôi.
Mùa giải năm nay, MC với đội hình được cho là mạnh nhất, ưu tú nhất trong lịch sử xấp xỉ 100 năm của CLB này đã lần đầu tiên bước ra ánh sáng để so kè cùng với người hàng xóm khổng lồ cùng thành phố. Họ đã vượt lên, đã khiến cho người hàng xóm của mình hưởng cái cảm giác cay đắng, ngậm ngùi của kẻ xếp dưới bằng những màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa giải.

Manchester City đang sa sút dần trong thời gian gần đây
Nhưng có vẻ như những gì họ làm được từ đầu mùa vẫn chỉ là hiện tượng nhất thời, vào thời khắc quan trọng để quyết định vinh quang, MC đã đuối sức và một lần nữa, gã hàng xóm đáng ghét lại vượt lên và chễm chệ nhìn xuống với con mắt giành cho kẻ ở chiếu dưới.
MC không muốn điều đó, họ không muốn sau bao nỗ lực vất vả, kết quả vẫn chỉ là số 2, và xếp trên họ ở ngôi số 1, không ai khác lại chính là gã hàng xóm kiêu ngạo.
10 trận đấu còn lại đối với MC, mỗi trận đấu là một trận chung kết. Và trận chung kết đầu tiên với Chelsea, MC phải chiến thắng. Chiến thắng để nuôi những tham vọng MC vẫn đang ấp ủ suốt thời gian qua, chiến thắng để cho thấy MC sẽ không gục ngã trước những sức ép từ phía MU, và chiến thắng còn để khẳng định giờ đây, MC mới chính là ứng cử viên của chức vô địch, mới là đội bóng đủ sức thách thức ngôi vương của MU chứ không còn là Chelsea nữa.
Chelsea: Chiến thắng để lấy lại những gì là của mình
Màu xanh thành London bấy lâu nay vẫn quen với việc đua tranh tới danh hiệu vô địch. Cái cảm giác của một đội bóng đại gia, một thế lực hùng mạnh nhất xứ sương mù đã trở nên không còn lạ lẫm, kể từ ngày ông chủ giàu có người Nga Roman Abramovic đặt chân tới London.

Chelsea khát khao trở lại chính mình sau khi thay tướng
Nhưng mùa giải năm nay, với sự sa sút của hàng loạt trụ cột và sự thất vọng đến từ những bản hợp đồng đắt giá, Chelsea đã sa sút một cách thảm hại và đánh mất vị trí của mình trong những năm qua. Từ vị thế của một thế lực hùng mạnh đua tranh ngôi vị vô địch, Chelsea đã trở thành một đội bóng chiếu dưới, một đội bóng chiến đấu cho một suất dự cúp C1 châu Âu.
Kẻ thay thế họ, không ai khác chính là đối thủ của họ sắp tới, một đội bóng cũng giống như họ, giàu tham vọng và đầy tiềm lực về tài chính, Manchester City.
Việc đua tranh ngôi vô địch với Chelsea giờ đây đã là câu chuyện viển vông, đối với họ mục tiêu trước mắt ở giải ngoại hạng là cố gắng để giành một suất dự UEFA Champion League ở mùa giải năm sau, một mục tiêu được cho là hợp lý hơn nhưng cũng hết sức khó khăn ở vào tình hình hiện tại. Chính vì vậy mà Chelsea vẫn cần cố gắng, cố gắng trong từng trận đấu còn lại của mùa giải để hoàn thành mục tiêu của mình.
Mặt khác, chiến thắng trước MC cũng đem lại cho Chelsea rất nhiều ý nghĩa, đó là sự khẳng định rằng những thất bại của mùa giải năm nay ở đấu trường Primier League chỉ là sự sa sút nhất thời, rằng họ vẫn là đội bóng lớn, vẫn là kẻ đủ sức thách thức ngôi vị bá chủ nước Anh trong tương lai chứ không phải đã đánh mất hoàn toàn tất cả vào tay MC như nhiều người đang lầm tưởng.
Sau khi thay tướng, Chelsea đã tạm thời đổi vận với những chiến thắng liên tiếp, cầu thủ mà họ kỳ vọng nhất Fernando Torres cũng đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng sau cú đúp ở trận tứ kết cúp FA mới đây. Giờ là thời điểm không thể thuận lợi hơn để Chelsea giành chiến thắng trước MC khi phong độ đang lên đến đỉnh cao nhất trong mùa giải.

Nụ cười trở lại với Torres mang đến cho Chelsea rất nhiều hy vọng
MC liệu có thể xóa tan đi những nghi ngờ về việc họ thực sự đã là một đội bóng lớn, có thể vượt qua được những sức ép tinh thần trong những thời điểm quan trọng, hay Chelsea liệu có thể chứng minh rằng họ đang hồi sinh và khẳng định lại vị thế vốn có của họ trong những năm gần đây? Đó là một câu hỏi không ai có thể trả lời ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn cuộc đối đầu MC - Chelsea sắp tới đây sẽ là một trận đấu vô cùng quyết liệt và hấp dẫn, một trận đấu có thể sẽ quyết định được cả cục diện, diễn biến cuộc đua tới ngôi vô địch bóng đá Anh trong thời gian sắp tới dù nó không có sự tham dự của MU.
P.V.Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân