Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 13/10/2011 - 15:29
(Thanh tra) - Đặt tên cho triển lãm của mình là “Tò he”, Lê Kinh Tài muốn ngầm so sánh đồ chơi dân gian với thế giới đồ chơi hiện đại đang chiếm lĩnh hầu hết không gian giải trí đương đại. Triển lãm mở cửa từ 21 - 28/10/2011 tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại VietArt Centre - 42 Yết Kiêu, Hà Nội.
“Tò he” của hoạ sĩ Lê Kinh Tài gồm 25 bức tranh (khổ lớn nhất 200cm x 500cm) và 9 tác phẩm điêu khắc (tác giả muốn gọi là 9 con “Tò he”). Màu sắc trong tác phẩm mới nhất của Lê Kinh Tài vẫn là xanh, đỏ, vàng, cam, đen, trắng, song với đôi tay của nghệ nhân làm Tò he dân gian nó không còn là màu sắc đơn thuần mà trở thành những yếu tố tạo hình, tạo sắc, nếu thiếu đi, bố cục sẽ không thể đầy đủ và tạo được ra nhiều niềm hân hoan đến thế.
Đứng ngoài guồng quay của thế giới đồ chơi hiện đại, đâu đó trong thành phố vẫn còn các nghệ nhân say mê nặn những con Tò he đầy màu sắc. Và, đâu đó vẫn có những đứa trẻ với ánh mắt háo hức, hân hoan dõi theo đôi bàn tay khéo léo của người nặn Tò he. Các bức tranh và tác phẩm điêu khắc của Lê Kinh Tài trong triển lãm lần này đã tạo ra niềm vui thuần khiết như thế.
Nguyễn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Thành phố Âm nhạc”, coi âm nhạc không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là động lực phát triển văn hóa, con người và kinh tế sáng tạo.
Hoàng Long
(Thanh tra) - Từ những sân khấu lộng lẫy của Nga đến Nhà hát Hồ Gươm, ballet cổ điển vẫn giữ sức hấp dẫn bền bỉ qua nhiều thế hệ. Ba đêm diễn cuối tháng 3 tại Hà Nội sẽ giới thiệu hai tác phẩm kinh điển Kẹp hạt dẻ và Romeo & Juliet qua phần trình diễn của các nghệ sĩ nhà hát Russian State Ballet.
Trần Hường
Hoàng Hưng
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
Đăng Tân
Thiên Tâm
Trần Quý
Tuấn Minh
Hương Giang
Thiên Tâm
Nam Dũng
PV
Minh Nguyệt
Trọng Tài
Thanh Lương
Hải Hà
Hương Giang