Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

HLV đội nữ TPHCM lên tiếng xin lỗi sau màn loạn đả trên sân Thống Nhất

Chủ nhật, 14/10/2018 - 16:22

Sau màn loạn đả xấu xí trên sân Thống Nhất, trong trận bán kết bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG), giữa đội nữ TPHCM và TKS Việt Nam, HLV Đoàn Thị Kim Chi của đội nữ TPHCM đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

HLV Đoàn Thị Kim Chi (đội nữ TPHCM) xin lỗi người hâm mộ sau màn loạn đả trên sân Thống Nhất

Chiều 12/10, ngay sau trận bán kết giải bóng đá nữ VĐQG 2018, giữa TPHCM và TKS Việt Nam, cầu thủ 2 bên, từ chính thức đến dự bị đã lao vào nhau đấm đá, tạo nên cảnh tượng cực kỳ khó coi và hiếm thấy trong môn bóng đá nữ ở Việt Nam.

Sau sự việc nói trên, HLV Đoàn Thị Kim Chi của đội nữ TPHCM đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: “Tôi rất lấy làm tiếc vệ sự việc. Đó là hình ảnh thực sự không đáng có trong môn bóng đá nữ”.

“BHL sẽ giáo dục lại ý thức của các cầu thủ. Hy vọng mọi người tha lỗi cho hành vi của các cầu thủ” – tượng đài một thời của bóng đá nữ Việt Nam nói thêm.

Những người chứng kiến màn ẩu đả trên sân và qua màn ảnh truyền hình, thấy rằng HLV Kim Chi và các thành viên trong BHL 2 đội đã cố gắng ngăn cản cầu thủ đôi bên lao vào nhau, nhưng bất lực, vì có quá đông cầu thủ của 2 đội “sáp lá cà” trong màn loạn đả này.

Riêng HLV Đoàn Thị Kim Chi cố gắng tách các cầu thủ của mình ra khỏi đám đông hỗn loạn lúc đó, nhưng không thể tách nổi những cái đầu nóng đang phát hoả.

Hàng loạt cầu thủ của 2 đội đang đối diện với án phạt từ Ban kỷ luật VFF, sau màn loạn đả kể trên. Trong đó, đội nữ TPHCM có nguy cơ mất người trước trận chung kết với Phong Phú Hà Nam vào chiều 15/10 tới đây.

HLV Đoàn Thị Kim Chi nói: “Chúng tôi sẽ gặp bất lợi vì mất người trong trận chung kết”.

Theo Kim Điền/Dân Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sau mỗi giải thưởng của một nhà báo là một cuộc hành trình “dấn thân”

Sau mỗi giải thưởng của một nhà báo là một cuộc hành trình “dấn thân”

(Thanh tra) - Phía sau những tác phẩm báo chí đoạt giải là biết bao ngày tháng lặng thầm dấn thân. Có người băng qua vùng dịch giữa những ngày COVID-19 căng thẳng nhất, có người miệt mài theo đuổi những vụ việc phức tạp suốt nhiều tháng trời để tìm ra sự thật. Họ là những nhà báo vẫn đang từng ngày giữ lửa nghề bằng sự đam mê, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho xã hội bằng những tác phẩm báo chí có giá trị.

Văn Thanh

13:00 21/06/2026
Giữ lửa nghề giữa đại ngàn thông tin

Giữ lửa nghề giữa đại ngàn thông tin

(Thanh tra) - Tháng Sáu lại về, mang theo những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên. Với những người làm báo, đây là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, những chuyến đi, những câu chuyện và những giá trị vẫn luôn thôi thúc mình bước tiếp trên con đường làm nghề.

10:00 21/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm