Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gặp người phóng ảnh màu lên… đá

Thứ năm, 02/08/2012 - 06:28

(Thanh tra) - Đến khu du lịch đồi Mộng Mơ, TP. Đà Lạt, du khách không khỏi ấn tượng, thích thú khi tham quan gian hàng thạch thư (viết thư pháp trên đá), thạch ảnh (phóng ảnh lên đá) và các tranh thuỷ mặc, sơn dầu của anh Hồ Minh Tiến, nghệ sĩ nổi tiếng đất Lâm Đồng.

Anh Tiến trân trọng giới thiệu tác phẩm Bác Hồ do mình sáng tác

Tiếp tôi trong gian hàng trưng bày, anh Tiến với nước da “bồ quân” ngăm đen duyên dáng và giọng đậm chất “Quảng Nam” cho biết: Quê anh ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, vào lập nghiệp ở đây đã lâu. Những năm qua, trên các thông tin đại chúng như báo, đài, Internet… anh Tiến biết được một nghệ nhân thạch có tên là Lê Đức Vỹ, cũng là người Duy Xuyên, trú tại phường Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đã thành công trong việc đưa ảnh màu lên đá. Anh rất hâm mộ và suy nghĩ, mình cũng là dân Duy Xuyên, Quảng nam, sao mình không làm được. 

Từ suy nghĩ đó, qua nhiều đêm trường thao thức nặn óc suy nghĩ để thực hiện cho bằng được. Từ dạo đó, anh ăn, ngủ, nằm… với đá gần 5 năm trời trên tất cả các loại đá, cùng với hoá chất và đốt hết hơn 200 triệu đồng tiền từ vàng cưới, vay mượn, cầm bán, thế chấp, để lao vào cuộc chơi không cân sức. Lúc bấy giờ có người bảo anh bị rồ, vợ anh cũng buồn rầu vì sự đam mê và đeo đuổi “đề án” hao tiền tốn của. Và niềm say mê ấy đã cho anh được thành công hôm nay, có thể nói anh Tiến là người thứ hai chế tác thạch ảnh ở Việt Nam.

Anh Tiến cho biết, công đoạn phóng ảnh màu kéo dài từ một đến bốn giờ tùy theo kích cỡ của đá trên một tác phẩm. Cụ thể, viên đá nặng khoảng 1 kg, thì mất một giờ 30 phút; viên đá nặng 20 kg thì mất 4 giờ. Sau khi các hình ảnh lên đá xong thì được tráng một lớp hóa chất bảo vệ chuyên dụng nhằm nâng cao tuổi thọ của tác phẩm. 

Kỹ thuật phóng ảnh màu này cho phép thực hiện trên các vật liệu có mặt phẳng lồi, lõm... Ngoài ra, mỗi viên đá đều có những đường vân, gân đá, gam mầu, độ tương phản khác nhau. Ðể tác phẩm toát lên được cái hồn, đòi hỏi tính sáng tạo trong nghệ thuật rất cao. 

Tuy nhiên, công nghệ “đưa ảnh màu lên đá” là bí quyết nhà nghề, anh Tiến chưa muốn tiết lộ. Song anh cũng bật mí, chọn một mặt đá phù hợp với ảnh sắp “phóng” và quét lên đó một dung dịch bắt sáng có chứa Clorua bạc, cộng thêm một số hóa chất khác. Sau khi gặp nước sẽ dẫn đến hóa trị lớp chất bắt sáng được giữ lại. Cuối cùng chỉ còn thao tác là phóng ảnh lên và phun chất bảo vệ.

Tuy nhiên, hiện nay, khả năng anh chỉ đưa ảnh màu lên đá thiên nhiên SiO2 (silic oxit) đen, là loại đá hình thành nhờ quá trình phun trào của núi lửa, có mặt ở vùng cao nguyên Việt Nam, nhiều nhất là ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hình ảnh đưa trên đá đen rất đẹp và sắc nét. 

Ngoài ra, Anh Tiến còn viết những câu thơ với “hương vị” nhẹ nhàng, sâu lắng đưa lên đá. Các bạn trẻ rất thích loại hình này như gởi trao tấm chân tình sâu kín đến với những người thân yêu, bè bạn. Giá bán của anh rất nhẹ nhàng, các viên đá nhỏ có giá khoảng 50.000 đồng, các viên đá lớn có giá từ 350.000 đến 400.000 đồng…

Tại cửa hàng lưu niệm của anh Tiến, ngoài những tác phẩm phong cảnh, thư pháp… khách thăm quan còn có thể được nhìn thấy nhiều bức ảnh chân dung Bác Hồ cũng được anh phóng lên đá rất trang trọng. Với việc phóng ảnh Bác Hồ vào đá, anh Tiến tâm sự: “Từ trước đến nay, chân dung của Bác được xuất hiện nhiều trên các chất liệu khác nhau, nhưng vì đá là chất liệu bền vững với thời gian, phóng ảnh Bác Hồ lên đá, là để chân dung Bác được trường tồn mãi mãi, thể hiện sự tôn kính, trân trọng, nhớ ơn công lao trời biển của Người…”.


 Tùng Sơn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm