Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đuổi được nữa không Mancini

Thứ ba, 12/02/2013 - 10:50

(Thanh tra)- Khi khoảng cách được rút ngắn 5 điểm, thầy trò Mancini hùng hồn tuyên bố sẽ vượt qua MU ngay trong tháng 2. Lên 7 điểm, chưa là gì bởi Man City vẫn thừa tự tin đuổi kịp nếu nhìn lại quá khứ. 9 điểm, hy vọng vẫn là rất lớn khi mà MU phải vật lộn ở cả đấu trường Champion League. Nhưng cuối tuần vừa qua, khoảng cách đã thành 12 điểm, lần đầu tiên Mancini đã phải cay đắng thừa nhận khả năng vô địch của đội bóng chỉ còn là rất nhỏ.

Man City đang rơi vào khủng hoảng thực sự

Những vấn đề đến từ chính Man City:

Quả thật ở mùa giải năm nay, Man City đã hoàn toàn không còn thể hiện được một bộ mặt ấn tượng giống như mùa bóng năm ngoái. Năm trước, đoàn quân hùng mạnh của Mancini đã thi đấu như những cơn lốc cuốn phăng hầu hết mọi đối thủ trên con đường của họ. Liên tiếp giành chiến thắng đậm đà với tỷ số cách biệt, Man City tạo ra một lợi thế lớn về tỷ lệ bàn thắng thua. Và đó chính là yếu tố quyết định dẫn đến việc họ đăng quang trong mùa giải năm trước.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại của mùa bóng, Man City bỗng chốc trở thành một đội bóng yếu đuối một cách lạ lùng so với năm trước. Vẫn là những gương mặt như Aguero, Barry, Hart, Yaya Toure, Silva… Nhưng Man City đã hoàn toàn đánh mất đi cái uy của một đội bóng từng là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ.

Hàng công vốn là thương hiệu của họ trong mùa giải trước năm nay bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, thiếu sức sống. Những tiền đạo được rước về với cái giá lên đến hàng chục triệu Bảng bỗng trở nên vô duyên một cách kì lạ trước khung thành. Chính sự bất lực trong việc tìm đến mành lưới đối phương đã khiến Man City không còn giữ được sự ổn định và chắc chắn thường thấy cùng thời điểm năm ngoái.

Mancini đang lo cho cái ghế của mình hơn là thành tích của Man City


Cùng với sự sa sút của hàng công, hàng tiền vệ của hàng thủ của đội bóng nửa xanh thành Manchester cũng đã xuất hiện những dấu hiệu sa sút đáng kể. Nếu như hàng tiền vệ không còn đủ chắc chắn và là nguồn cung cấp bóng cho các tiền đạo, thì bản thân hàng hậu vệ cũng đã bắt đầu xuất hiện sự chệch choạc mặc dù vẫn đang là đội bóng bị thủng lưới ít nhất giải Ngoại hạng. Nhìn cái cách mà Hart mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua của đội nhà trong trận gặp Southampton, ít ai có thể nghĩ rằng anh đã từng là một bức tường thép của giải ngoại hạng và là thủ môn số 1 của đội tuyển Anh.

Một vấn đề khá quan trọng khác đó chính là sự bất ổn trong nội bộ đội bóng. Ngoài vấn đề Balotelli vừa mới được giải quyết cách đây vài tuần, Mancini đang dần đánh mất niềm tin của các cầu thủ còn lại khi có những chỉ trích gay gắt dành cho học trò sau những thất bại. Những luồng thông tin về các HLV có thể đến thay thế mình như Pep hay Mou đã khiến cho chiến lược gia người Ý không còn giữ được sự sáng suốt và tỉnh táo để lèo lái đội bóng.

Sự thăng hoa của MU:

Nói đến sự yếu kém của Man City không có nghĩa là MU năm nay không xuất sắc, mà MU của mùa bóng này chính là MU khủng khiếp nhất ở giải bóng đá ngoại hạng trong suốt thời kì 27 năm dẫn dắt của HLV Ferguson. Số điểm kỷ lục, số bàn thắng kỷ lục chính là những minh chứng rõ nét nhất cho một MU đang thăng hoa trong mùa bóng năm nay.

Mặc dù hàng thủ MU năm nay là một vấn đề thực sự với những bàn thua liên tiếp qua các trận đấu, nhưng hàng công của họ lại thể hiện một phong độ chói sáng, đủ sức khỏa lấp mọi sai lầm của hàng thủ trong mỗi trận đấu.

Persie luôn rất quan trọng với MU bởi những bàn thắng của mình


MU đầu mùa bóng này đón nhận tân binh đắt giá Van Persie, và sau hơn một nửa chặng đường đã qua, có thể nói Persie đáng giá đến từng xu mà đội bóng đã bỏ ra. 20 bàn thắng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới, vô số những pha kiến tạo, Persie đang tỏ ra mình là một cầu thủ không thể thiếu của đội bóng ngay trong mùa đầu tiên ở Old Trafford. Đã có nhiều bài báo nhận định rằng, Persi hiện tại là cầu thủ duy nhất đủ khả năng thách thức Messi của Barca trong cuộc đua tới danh hiệu quả bóng vàng Thế giới năm 2013.

Nhưng MU lại hoàn toàn khác với Arsenal, đội bóng cũ chỉ biết dựa vào một mình Van Persie, MU có những người đồng đội đủ sức khỏa lấp khoảng trống nếu như sát thủ người Hà Lan mất phong độ. Với nhiều ý kiến cho rằng MU là đội bóng 1 người, họ đã có câu trả lời rõ ràng trong thời gian gần đây. Khi Persie đánh mất đi bản năng của một sát thủ, Rooney đã nổi lên đóng vai trò của một thủ lĩnh thật sự của sân Old Trafford với những bàn thắng liên tiếp. Chính những bàn thắng quan trọng của cầu thủ người Anh đã giúp cho MU vươn lên đúng vào lúc đại kình địch của họ sa sút, góp phần đẩy cuộc đua tới ngôi vô địch giải ngoại hạng trở nên nhàm chán hơn rất nhiều.

Nhưng Rooney mới thực sự là linh hồn thực sự của MU


Thời gian gần đây, hàng thủ MU đang có dấu hiệu hồi phục với sự trở lại của những trụ cột, trong khi hàng công vẫn giữ nguyên nhịp độ ghi bàn đều đặn. Đó chính là động lực để rất nhiều người hâm mộ hiện nay đánh giá cuộc đua dẫn đến ngai vàng nước Anh đã chấm dứt. Với những khủng hoảng đang gặp phải trong thời gian gần đây, Man City sẽ phải chiến đấu cho mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 2 của mình hơn là tìm cách đuổi kịp một MU đã bỏ cách họ một khoảng cách gần như không thể san lấp trong 12 vòng đấu còn lại.

LVP

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phương Hiếu

21:56 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm