Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

ĐT Việt Nam khó vào bán kết

Thứ tư, 28/11/2012 - 09:32

Thua Phililippines, cánh cửa vào bán kết với ĐTVN đã trở nên cực hẹp bởi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không còn quyền tự quyết. Trong khi đó, với chiến thắng 4-0 trước Myanmar, Thái Lan hứa hẹn là đội giành Cup Vàng.

ĐT Việt Nam (áo trắng) có rất ít cơ hội vào bán kết AFF Cup 2012

Sau trận hòa trước Myanmar ngày khai cuộc, để có thể chắc chắn giành quyền vào bán kết, đương nhiên, ĐTVN buộc phải thắng Philippines ở loạt trận thứ 2 của bảng A. Đó là nhiệm vụ và cũng là quyết tâm của thầy trò Phan Thanh Hùng đặt ra trước khi vào trận đấu với Philippines chiều 27/11.
 

 Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐTVN cầm được nhiều bóng hơn, nhưng Philippines với dàn cầu thủ "ngoại nhập" có thể hình, thể lực khá tốt cũng tỏ ra khá nguy hiểm với lối chơi phòng ngự, phản công.  Những đợt tấn công của ĐTVN tập trung vào khu trung tuyến nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đối phương, trong khi những đợt lên bóng của Philippines cũng sớm bị ngăn chặn.
 

Hiệp 1 kết thúc và phần lớn thời gian của hiệp 2 vẫn diễn ra trong thế giằng co. Trong thế trận như thế, Ban huấn luyện ĐTVN đã không có những điều chỉnh từ nhân sự đến lối chơi và hệ quả là Philippines càng về cuối trận càng có được ưu thế nhờ nền tảng thể lực tốt hơn.
 

Phút 85, từ pha tấn công bên cánh trái, khi các hậu vệ ĐTVN chựng cả lại, thì tiền đạo đối phương Caligdong đã băng lên chiếm lĩnh không gian, rồi tung cú sút chéo góc bằng chân trái khiến thủ môn Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng, 1-0 cho Philippines.
 

Trong những phút còn lại, ĐTVN dâng hết cả đội hình để tìm bàn gỡ nhưng không thành công, trong đó đáng tiếc nhất là pha đột phá rồi dứt điểm của Tấn Tài khi bóng dội xà ngang, đập đất ra ngoài. Chung cuộc, ĐTVN đành chịu thất bại 0-1.
 

Trận thua này đã khiến cơ hội đi vào bán kết của thày trò HLV Phan Thanh Hùng gần như không còn, bởi sau đó, đội đồng chủ nhà Thái Lan đúng như dự báo đã thắng Myanmar tới 4-0 để giành chiếc vé đầu tiên của bảng A để vào bán kết.
 

Với sức mạnh vượt trội, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội Thái Lan đã đẩy cao đội hình sang phần sân Myanmar tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công. Trong hiệp 1, Thái Lan ghi được 1 bàn thắng. Sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà đã ghi thêm được 3 bàn thắng nữa nhờ công của các cầu thủ Teerasil Dangda (3 bàn) và Apipo.
 

Như vậy, sau trận đấu đêm qua, mặc dù cục diện bảng A chưa ngã ngũ nhưng cửa vào bán kết của ĐTVN chỉ còn rất hẹp do chúng ta đã không còn được quyền tự quyết định số phận của mình.
 

 Về mặt lý thuyết, ĐTVN sẽ được vào vòng trong khi xảy ra 1 trong 3 kịch bản sau ở trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào ngày 30/11 tới:

Thứ nhất: Nếu Việt Nam thắng Thái Lan với cách biệt 1 bàn, Myanmar thắng Philippines cũng với cách biệt 3 bàn trở xuống, ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp bởi khi ấy chúng ta cùng có 4 điểm với Myanmar nhưng hiệu số bàn thắng-thua  là 0, trong khi của đối phương cao nhất cũng chỉ là -1. Trong trường hợp Myanmar thắng với cách biệt 4 bàn trở lên, vé vào bán kết thuộc về họ.

Thứ hai: Nếu Việt Nam thắng Thái Lan với 2 bàn trở lên trong khi Philippines hòa Myanmar, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng sẽ vào bán kết.

Thứ ba: Việt Nam thắng Thái Lan với cách biệt 1 bàn trong khi Philippines hòa Myanmar. Khi đó, Việt Nam sẽ cùng với Philippines cùng có 4 điểm và cùng hiệu số thắng-thua là 0. Như thế, đội vào bán kết sẽ là đội có số bàn thắng ở 3 trận vòng bảng nhiều hơn.

 

(Theo Chinhphu.vn)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm