Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dòng người đổ về Cố đô Hoa Lư trước giờ khai hội

Thứ tư, 17/04/2013 - 15:52

(Thanh tra) - 20 giờ tối nay (17/4), lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư chính thức khai hội. Ngay từ sáng sớm nay hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về Khu Di tích Cố đô Hoa Lư.

Cố đô Hoa Lư trước giờ khai hội. Ảnh: Nguyễn Trường

Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư là hoạt động thường niên, được tổ chức vào tháng 3 Âm lịch hàng năm nhằm ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Lễ hội năm nay được tổ chức theo nghi thức truyền thống.

Có mặt tại Cố đô Hoa Lư từ 6 giờ sáng 17/4, theo ghi nhận của PV, tại các ngã đường dẫn về Cố đô Hoa Lư, hàng nghìn người đã kéo đến để cổ vũ 1 số hoạt động nằm trong phần hội được tổ chức trước như: Đua thuyền, cờ người, bóng chuyền…

Trước đó, lễ rước nước từ sông Hoàng Long về đền vua Đinh Tiên Hoàng cũng đã được tổ chức từ 5 giờ sáng ngày 17/4. Với ý nguyện cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà ấm no…

Tại Khu Di tích Cố đô Hoa Lư, mặc dù chưa đến giờ khai hội nhưng các dịch vụ ăn theo như: Trông giữ xe, ăn uống, giải khát, chụp ảnh… đã diễn ra khá sôi nổi và “chặt chém” với giá cao khiến du khách bức xúc.

Vào 14 giờ chiều nay, tại lễ hội Cố đô Hoa Lư đã diễn ra đại lễ cầu siêu và lễ hội thả đèn hoa đăng.

Đến 20 giờ tối nay, lễ hội Cố đô Hoa Lư năm 2013 sẽ chính thức khai hội.

 

 Nguyễn Trường

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Không thể và có thể!

Không thể và có thể!

(Thanh tra) - Bài thơ "Không thể và có thể!" của tác giả Quản Minh Cường là lời tri ân lặng lẽ mà sâu nặng dành cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Giang Nam

08:00 18/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm