Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/11/2013 - 09:58
Hai ngày trước cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam (ĐTVN) trên sân Mỹ Đình, Uzbekistan đã âm thầm tập luyện và chỉ trả lời một vài câu hỏi xã giao với giới truyền thông nước chủ nhà.
Uzbekistan quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Gia Hưng
Dường như đội bóng vùng Trung Á đang có sự tập trung cao nhất với mục tiêu đánh bại thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ lần thứ 2.
Đầu giờ chiều qua, Uzbekistan đã đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Các cầu thủ Uzbekistan tỏ ra khá mệt mỏi khi phải trải qua 2 chặng bay từ Tashkent đến Seoul (Hàn Quốc), sau đó nối chuyến đến Nội Bài.
Khá nhiều cánh phóng viên Việt Nam đã ra tận sân bay để khai thác thông tin về đội khách, nhưng tất cả đã phải thất vọng vì các cầu thủ Uzbekistan đã từ chối phỏng vấn, nhanh chóng lên xe về khách sạn.
HLV trưởng Mirdjalal Kasimov cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo chí vì lý do “mệt mỏi” sau hành trình dài di chuyển.
Chỉ sau vài tiếng nghỉ ngơi tại khách sạn, thầy trò Kasimov đã ra sân tập vào lúc 19h cùng ngày. Phía Uzbekistan đã đăng ký với VFF bố trí 90 phút tập luyện trong buổi tập đầu tiên ở Hà Nội. Do khách sạn nơi Uzbekistan đóng quân là Crowne Plaza ở ngay cạnh sân Mỹ Đình, nên việc di chuyển rất nhanh, các cầu thủ không bị mất sức.
Ở buổi tập đầu tiên, trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ luyện tập, HLV Kasimov chủ yếu cho các học trò tập nhẹ, làm quen với bóng, thời tiết tại Việt Nam. Các bài tập chủ yếu giúp toàn đội vượt qua sức ì sau hành trình dài di chuyển.
Ở lần sang Việt Nam này, trong đội hình Uzbekistan đáng lưu ý nhất có tiền đạo Rashinov Sardor và Sergeev Igor - hai người đã ghi bàn vào lưới thủ môn Thanh Bình ở lượt đi. Ngoài ra, còn có đội trưởng Server Djeparov, người đã đóng góp 21 bàn cho Uzbekistan, tiền vệ kỳ cựu Timur Kapadze và hàng loạt các gương mặt đang có phong độ rất tốt của bóng đá Uzbekistan.
Tuy nhiên, cũng như lúc đặt chân xuống sân bay, thầy trò HLV Kasimov đã từ chối trả lời phỏng vấn của giới truyền thông Việt Nam.
Tuy nhiên, trước khi sang Việt Nam, HLV Kasimov cũng đã nhấn mạnh, họ đến Hà Nội là để lấy trọn vẹn 3 điểm trước ĐTVN, nhằm tạo thuận lợi cho cuộc đua giành vé đến Australia vào mùa hè năm 2015.
Hiện tại, với 4 điểm trong tay, Uzbekistan đang tạm xếp nhì bảng sau UAE - đội bóng đã thắng tuyệt đối ở cả 3 trận. Đội bóng Trung Á đang cạnh tranh với Hong Kong (Trung Quốc) để giành tấm vé trực tiếp thứ 2 của bảng E vào vòng chung kết Asian Cup 2015. Trong khi đó ĐTVN đang xếp cuối bảng sau 3 trận toàn thua. Dù vậy, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định ĐTVN sẽ chơi một trận cống hiến, không buông xuôi.
Cả ĐTVN và Uzbekistan sẽ có một buổi tập nữa trên sân chính Mỹ Đình, trước khi đọ sức với nhau vào lúc 19h tối mai (15/11). Còn trưa nay, hai đội có cuộc họp báo trước trận đấu, diễn ra tại trụ sở VFF.
(Dân trí)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
PV
Gia đình bà quả phụ Vũ Thị Minh Nguyệt
Thành Công
Phương Hiếu
Nguyễn Thanh
Thái Nam
Thiên Tâm
Hương Giang
Trần Quý
Phương Hiếu
Trung Hà
PV