Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đội mồ sống sót nhờ 1 chiếc nhẫn

Thứ bảy, 10/12/2011 - 21:33

Một cô gái người Anh tên Mikhail (27 tuổi) vừa đệ đơn lên tòa án thành phố Leeds cáo buộc người bạn trai thú tính của mình.

Chiếc nhẫn đã giúp cô Mikhail thoát nạn

5 tháng trước, Marsan (25 tuổi) đã đánh đập Mikhail và sau đó nhốt cô vào một thùng giấy, chôn sống trong rừng.  Trong trạng thái bị băng dính bịt miệng, trói tay chân, Mikhail đã tự cứu sống bản thân chỉ với chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay.

Chiếc nhẫn đính hôn đã giúp cô gái 25 tuổi thoát khỏi vụ chôn sống khủng khiếp.

Chiếc "quan tài giấy" mà bạn trai dùng để chôn sống


Ban đầu cô cứa đứt dây buộc rồi sau đó rạch thùng giấy và thoát ra ngoài. Cho đến giờ, cảnh tượng và cảm giác tối tăm đáng sợ đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Mikhail.


(24h)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội của toàn dân

Ngày hội của toàn dân

(Thanh tra) - Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử – ngày hội lớn của toàn dân, mỗi cử tri trân trọng thực hiện quyền làm chủ của mình. Bài thơ “Ngày hội của toàn dân” của tác giả Trần Đăng Vinh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ) thể hiện niềm vui, niềm tin và trách nhiệm của người dân khi cầm trên tay lá phiếu thiêng liêng.

Trần Đăng Vinh

08:20 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm