Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đi bộ du lịch 2.292km sau khi về hưu

Thứ sáu, 28/09/2012 - 20:41

(Thanh tra) - Cặp vợ chồng người Anh, ông Mike Higgins, 61 tuổi và bà Janet, 65 tuổi đã nảy ra ý định đi du lịch bộ sau khi về hưu. Trải qua 148 ngày, 2 người đã đi được một quãng đường đáng kinh ngạc 2.292km từ nhà ở tỉnh Shropshire, Anh đến hồ Garda, Ponte Caffaro, Bắc Italy.

Cặp vợ chồng Mike - Janet chụp tại Thụy Sĩ, trước khi đến Italy

Ông Mike là công nhân đã về hưu còn bà Janet trước đây làm giáo viên trung học. Ông bà đã lên kế hoạch du lịch đi bộ cách đây 4 năm trước khi về hưu.

Ý tưởng đến với ông bà một cách ngẫu nhiên trong một buổi tối khi con gái Becky của ông bà tặng một thước đo bước và ông bà đã nghĩ ra chuyện du lịch bộ để có thể sử dụng món quà của con gái.

 Ông bà nảy ra ý tưởng du lịch bộ và sau 4 năm mới thực hiện được.Ông Mike chia sẻ: “Chúng tôi đã mua một căn hộ ở Ý, gần hồ Garda, Ponte Caffaro và tôi đã nói với vợ tôi là chúng tôi sẽ đi bộ từ nhà ở Anh đến căn hộ này trong 5 hoặc 6 tháng. Thoạt tiên, lúc nói ra điều đó chúng tôi đều cười và nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa. Tuy nhiên, sau một thời gian, vợ tôi nói rằng chúng tôi có thể thực hiện điều đó nếu muốn".  Ảnh chụp ông Mike và bà Janet ở Pháp trong chuyến du lịch.  Và thế là vợ chồng ông Mike bắt đầu thực hiện ý tưởng của họ mặc dù phải mất một khoảng thời gian khá lâu - 4 năm vì một vài lý do sức khỏe.Bắt đầu từ Shropshire, ông Mile và bà Janet đi đến Dover, Đông Nam Anh. Sau đó, họ vượt Đông Bắc Pháp, xuống Thụy Sỹ trước khi đến những ngọn núi Italy.  

 Ông bà nảy ra ý tưởng du lịch bộ và sau 4 năm mới thực hiện được.Ông Mike chia sẻ: “Chúng tôi đã mua một căn hộ ở Ý, gần hồ Garda, Ponte Caffaro và tôi đã nói với vợ tôi là chúng tôi sẽ đi bộ từ nhà ở Anh đến căn hộ này trong 5 hoặc 6 tháng. Thoạt tiên, lúc nói ra điều đó chúng tôi đều cười và nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa. Tuy nhiên, sau một thời gian, vợ tôi nói rằng chúng tôi có thể thực hiện điều đó nếu muốn".  Ảnh chụp ông Mike và bà Janet ở Pháp trong chuyến du lịch.  Và thế là vợ chồng ông Mike bắt đầu thực hiện ý tưởng của họ mặc dù phải mất một khoảng thời gian khá lâu - 4 năm vì một vài lý do sức khỏe.Bắt đầu từ Shropshire, ông Mile và bà Janet đi đến Dover, Đông Nam Anh. Sau đó, họ vượt Đông Bắc Pháp, xuống Thụy Sỹ trước khi đến những ngọn núi Italy.  

 Ông bà nảy ra ý tưởng du lịch bộ và sau 4 năm mới thực hiện được.Ông Mike chia sẻ: “Chúng tôi đã mua một căn hộ ở Ý, gần hồ Garda, Ponte Caffaro và tôi đã nói với vợ tôi là chúng tôi sẽ đi bộ từ nhà ở Anh đến căn hộ này trong 5 hoặc 6 tháng. Thoạt tiên, lúc nói ra điều đó chúng tôi đều cười và nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa. Tuy nhiên, sau một thời gian, vợ tôi nói rằng chúng tôi có thể thực hiện điều đó nếu muốn".  Ảnh chụp ông Mike và bà Janet ở Pháp trong chuyến du lịch.  Và thế là vợ chồng ông Mike bắt đầu thực hiện ý tưởng của họ mặc dù phải mất một khoảng thời gian khá lâu - 4 năm vì một vài lý do sức khỏe.Bắt đầu từ Shropshire, ông Mile và bà Janet đi đến Dover, Đông Nam Anh. Sau đó, họ vượt Đông Bắc Pháp, xuống Thụy Sỹ trước khi đến những ngọn núi Italy.  

Hành trình đi của cặp vợ chồng Mike - Janet từ Shropshire, Anh đến  Ponte Caffaro, Italy.


Tổng cộng, ông bà Mike - Janet đã đi qua 4 quốc gia, vượt qua độ cao 6,19m so với mực nước biển ở dãy núi Alps, Thụy Sĩ, trải qua những con đường gập ghềnh, khúc khuỷu và đến được căn hộ của họ sau 148 ngày.


Việt Nga

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm