Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cô bé có gương mặt của bà lão 105 tuổi

Thứ hai, 12/03/2012 - 15:28

(Thanh tra) - Haley Okines, cô bé 13 tuổi mắc bệnh lão hóa sớm vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 14 và xuất bản cuốn tự truyện của mình.

Cô bé được các bác sỹ chẩn đoán bị mắc căn bệnh hiếm gặp với tên gọi là progeria. Bệnh này khiến trẻ thay vì phát triển cơ thể ở độ tuổi dậy thì, thì lại bị lão hóa.

Bệnh lão hóa sớm - progeria, được ghép từ proeros (nghĩa trong tiếng Hy Lạp là già sớm) và protein (bệnh liên quan đến một protein đột biến làm tăng tốc độ lão hóa). Thông thường, người mắc bệnh progeria sẽ chết vì bị đau tim hay đột qụy ở độ tuổi 13. Các chuyên gia cũng đã chẩn đoán rằng Haley chỉ sống được tối đa đến 13 tuổi - tuổi thọ trung bình của các trẻ bị mắc bệnh này.

Tuy nhiên, cô bé Haley Okines vẫn rất lạc quan. Bất chấp căn bệnh của mình,
Haley Okines vừa tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 14 và xuất bản cuốn tự truyện.
 

Haley thường xuyên phải khám định kỳ theo dõi sức khỏe


Giống như bất kỳ cuốn tự truyện nào của lứa tuổi thiếu niên, cuốn sách tự truyện mang tên ”Old before my time” của Halley đề cập đến việc cô bé hâm mộ ngôi sao nhạc Pop điên cuồng và không thích học hành. Ước mơ của Halley cũng rất đúng với độ tuổi 13 của mình: “Được hát cùng Justin Bieber dù chỉ một lần”.

Ngoài những chuyện sở thích bên lề, cuốn sách cũng mang đến cho độc giả cái nhìn mới về cuộc sống khó khăn, luôn đòi hỏi sự thích nghi của cô bé 13 tuổi với thân hình bà lão 105 tuổi.
 

Dù phải duy trì sự sống với thuốc men nhưng cô bé vẫn luôn lạc quan


“Halley là một trường hợp hiếm gặp, sống lâu trong số những người bị mắc bệnh progeria với tỷ lệ 1/80.000”, cô Kerry - mẹ Halley tiết lộ trong một số chương do bà viết trong cuốn tự truyện của con gái.


Cô bé đang phải giành giật sự sống từng ngày


Câu chuyện về cuộc đời của Halley được đưa lên sân khấu và cô cũng đóng vai chính trong các bộ phim tài liệu: “Cô gái già hơn mẹ mình” và “Cô bé già nhất thế giới”.

Tháng tư năm ngoái,
Haley Okines nói với bác sỹ rằng xương hông của cô đã bị trật và cô cảm thấy rất đau và khó chịu khi phải sử dụng nạng để hỗ trợ đi lại. 

Bệnh tình khiến Halley càng ngày càng già đi, cô bé chỉ còn lại da bọc xương và hoạt động rất khó khăn, mệt mỏi. Mặc dù vậy, gia đình Halley cho biết họ sẽ không từ bỏ hy vọng rằng sẽ xuất hiện một bước đột phá trong khoa học có thể giúp cho những người mắc bệnh progeria khỏe mạnh và duy trì cuộc sống lâu hơn.

Việt Nga

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm